Ở đó, tình người được thắp sáng bởi sự tận tụy của những người quản lý và sự chung tay, góp sức của cộng đồng, viết tiếp những câu chuyện đẹp về đạo lý “thương người như thể thương thân”.
Được thành lập từ tháng 9/2024, Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Mái ấm nhà của ngoại (Mái ấm) ra đời với sứ mệnh cao cả: Chăm sóc và nuôi dưỡng những người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Trên diện tích đất rộng khoảng 5.000 m², nơi đây từng là một căn nhà của người sáng lập, nay đã được chuyển đổi công năng trở thành cơ sở bảo trợ xã hội.
Hiện tại, Mái ấm đang là nơi nương tựa của 10 cụ già có độ tuổi từ 62 đến 90. Mỗi người đến đây là một câu chuyện, một mảnh đời riêng. Có cụ từng là công an xã, có người từng bôn ba làm thuê làm mướn, nhưng khi về già họ đều có chung một nỗi niềm, đó là không gia đình, không con cái, sức khỏe suy kiệt và không còn khả năng kinh tế.
Dù mới đi vào hoạt động, Mái ấm đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý và cơ sở vật chất dưới sự hướng dẫn, khảo sát nghiêm ngặt của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Sở Y tế). Cơ sở này đã bảo đảm cho các cụ một môi trường sống an toàn, đúng tiêu chuẩn Nhà nước.
Tại Mái ấm nhà của ngoại, các cụ được chăm lo toàn diện từ bữa ăn, giấc ngủ đến thuốc men mà không phải chi trả bất cứ khoản chi phí nào. Thầy Thiện Hảo, người trực tiếp quản lý và chăm sóc chia sẻ rằng, tiêu chí của Mái ấm là không chỉ nuôi dưỡng mà còn phải tạo ra một không gian sống thoải mái nhất cho các cụ.
Các phòng nghỉ được thiết kế rộng rãi, trang bị đầy đủ máy điều hòa nhiệt độ, quạt máy và các thiết bị y tế cần thiết. Mặc dù công năng của mỗi phòng có thể ở được ba người, nhưng thầy chỉ sắp xếp hai người để bảo đảm sự thoáng đãng.
Hầu hết các cụ tại đây đều mắc các bệnh mạn tính như huyết áp, đái tháo đường,... vì vậy việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và quản lý thuốc men hằng ngày được thực hiện rất cẩn trọng. Mái ấm có khu nhà bếp riêng, cung cấp các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp sức khỏe người cao tuổi.
Thầy Thiện Hảo tâm sự: “Nuôi người già rất cực vì sức khỏe các cụ yếu dần theo thời gian. Nhưng vì thấy họ khổ, không nơi nương tựa, tôi mới mở cơ sở này để trợ giúp. Chúng tôi chăm sóc và coi các cụ như người thân trong nhà”.
Trong số 10 cụ đang sinh sống nơi đây, cụ Nguyễn Ngọc Anh (90 tuổi) là người cao tuổi nhất và cũng là thành viên đầu tiên của Mái ấm. Cụ Ngọc Anh quê ở xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, từng công tác tại công an xã. Sau khi vợ mất, bản thân không có con cái, cụ rơi vào cảnh không nhà cửa, phải ở nhờ nhà người thân.
Khi mới về Mái ấm, cụ mắc bệnh nặng liên quan đến ống dẫn mật, dù tiên lượng khó khăn nhưng các thầy vẫn quyết tâm đưa cụ đi phẫu thuật và chăm sóc tận tình, giúp cụ vượt qua cơn nguy kịch.
Một trường hợp khác là bà Trần Thị Tuyết Mai (phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long). Bà Mai không có người thân. Khi còn trẻ, bà đi làm thuê ở trọ, nay già yếu bị bệnh tật bủa vây, mỗi ngày phải uống rất nhiều loại thuốc, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của các thầy và nhân viên trong Mái ấm, bệnh tật của bà Mai đã đỡ hơn rất nhiều. Bà xúc động chia sẻ: “Ở đây sống thoải mái như nhà mình vậy. Các thầy lo cho từng chút một, từ cơm nước đến thuốc men, không thiếu thứ gì”.
Thấy được quá trình hoạt động của Mái ấm, cảm thương với các mảnh đời bất hạnh, nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm, thường xuyên ghé thăm đóng góp các nhu yếu phẩm cần thiết như sữa, gạo, tã giấy. Tuy nhiên, theo thầy Thiện Hảo, Mái ấm hiện vẫn tự nỗ lực trong khả năng kinh tế của mình và chưa thực hiện các cuộc vận động để tránh tạo áp lực cho xã hội.
Về phía chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Long Hội Nguyễn Tấn Lợi đánh giá cao mô hình hoạt động của Mái ấm nhà của ngoại. Đại diện xã cho biết, cơ sở không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng an sinh xã hội cho địa phương mà còn thực hiện rất tốt các quy định về quản lý cư trú và chăm sóc y tế cho đối tượng bảo trợ. Việc Mái ấm tiếp nhận các cụ già neo đơn không chỉ trong tỉnh Vĩnh Long mà còn mở rộng ra các tỉnh lân cận là một hành động nhân văn đáng biểu dương.
Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi “Mái ấm nhà của ngoại” Thích Nhuận Tường và sự quản lý trực tiếp của thầy Thiện Hảo, Mái ấm đang ấp ủ dự định xây dựng giai đoạn 2. Mục tiêu dài hạn là mở rộng quy mô để có thể tiếp nhận thêm nhiều cụ già đang còn lang thang, cơ nhỡ tại khu vực miền Tây.