Nghị lực của “thầy giáo xe lăn”

Không may mắn bị bại liệt từ nhỏ, thầy Ngô Nguyễn Anh Vũ, sinh năm 1982, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) đã vượt qua nghịch cảnh, theo đuổi công việc dạy học và “truyền lửa” cho bao lứa học trò suốt 20 năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
Thầy giáo Ngô Nguyễn Anh Vũ trong giờ dạy học.
Thầy giáo Ngô Nguyễn Anh Vũ trong giờ dạy học.

Ngô Nguyễn Anh Vũ là người con thứ năm trong gia đình có bảy anh chị em. Khi còn nhỏ, Vũ là đứa bé kháu khỉnh, lành lặn. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập đến vào năm anh lên 1 tuổi.

“Nghe gia đình kể lại, đó là cơn sốt khiến tôi bị liệt toàn bộ cơ thể. Tưởng chừng điều đó đã “đóng lại” cuộc đời tôi, nhưng may mắn mọi sự cố gắng chạy chữa của gia đình đã mang lại hiệu quả. Sau khoảng nửa năm, tôi chỉ còn bị liệt hai chân”, thầy Vũ nhớ lại.

Tuổi thơ của anh là chuỗi ngày dài đằng đẵng phải vật lộn, thích nghi và chống chọi lại căn bệnh bại liệt. Năm Vũ học cấp ba, mẹ và bố lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Những tháng ngày đó với anh thật sự tồi tệ, đau đớn hơn nhiều so với việc không thể đi lại như người bình thường.

Tuy nhiên, những thiệt thòi cùng khó khăn càng khiến Vũ trở nên mạnh mẽ, không cam chịu khuất phục trước số phận. Vũ không ngừng cố gắng học tập, ước mong có thể thay đổi cuộc đời và để gia đình tự hào về mình. Anh luôn đạt thành tích cao trong 12 năm học phổ thông và thi đậu vào ngành Công nghệ thông tin, Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Trong suốt hành trình với con chữ, anh luôn may mắn có sự đồng hành của những người bạn tốt. Các bạn luôn nhiệt tình hỗ trợ anh lúc di chuyển; động viên, giúp đỡ anh trong học tập. Năm 2002 vào đại học, biết anh có niềm đam mê với nghề giáo, một người bạn đã giới thiệu Vũ đến dạy luyện thi đại học cho 3 học sinh. Cũng chính từ "cột mốc" đó đã đánh dấu sự khởi đầu cho cơ duyên theo đuổi nghề “trồng người” của anh.

Tốt nghiệp với tấm bằng đại học loại giỏi chuyên ngành Công nghệ thông tin, Vũ đi làm quản trị mạng tại một công ty nước ngoài và dạy học vào buổi tối. Năm 2009, anh từ bỏ công việc với mức lương ổn định để theo đuổi nghiệp dạy học mà mình mong muốn.

Căn phòng khách rộng 20m2 trong ngôi nhà anh sinh sống là lớp học vẫn luôn sáng đèn nhiều năm qua. Những ngày đầu, anh luyện thi đại học cho khoảng 10 học sinh. Trước nhiều ánh mắt nghi ngại, bên cạnh việc luôn nỗ lực rèn luyện kỹ năng dạy học của bản thân, thầy Vũ tìm kiếm những phương pháp dạy mới, áp dụng cách dạy sáng tạo và đồng cảm, chia sẻ tâm lý cùng các bạn học sinh.

Bên cạnh truyền đạt kiến thức, thầy Vũ hiểu rằng, ổn định tâm lý học sinh giai đoạn này là việc rất quan trọng. Các em dễ gặp áp lực và hoang mang trong định hướng tương lai. Vì vậy, anh lồng ghép trong buổi học là những câu chuyện pha trò để không khí vui vẻ hơn, chia sẻ cùng các em những câu chuyện trong cuộc sống, về những khó khăn, nghị lực vượt qua.

Từng có người quen theo học lớp thầy Vũ, nhờ vậy mà em Nguyễn Ngọc Cẩm Tú, lớp 11, Trường THPT Thái Phiên quyết định theo học ở đây và thành tích học tập đã cải thiện. Cẩm Tú chia sẻ: “Thầy tạo không khí rất thoải mái trong lớp học nên em dễ dàng tiếp thu bài học. Khi có kiến thức mới khó hiểu, thầy tận tình giảng giải. Nhiều câu chuyện thầy chia sẻ giúp chúng em lạc quan hơn, giảm áp lực trước kỳ thi, nhưng thầy cũng rất nghiêm khắc nhắc nhở mỗi khi chúng em làm bài chưa tốt”.

Hiện thầy Vũ đang dạy học sinh THPT, mỗi lớp từ 15 đến 20 em. Em nào có hoàn cảnh khó khăn hay mồ côi được thầy dạy miễn phí.

Thầy Ngô Nguyễn Anh Vũ tâm sự: “Thời gian dạy học, tôi có đủ niềm vui xen lẫn nỗi buồn không thể kể hết. Tuy nhiên, nhờ khoảng thời gian đó mà tôi được sống hết mình, sống vì đam mê và có niềm vui. Tôi chỉ mong mình luôn khỏe mạnh để được “đứng lớp”, chỉ dạy cho các em về kiến thức. Đó là một phần hành trang giúp các em vững vàng hơn trên những chặng đường tiếp theo”.