Ngày đi học đầu tiên tràn niềm vui của học sinh Hà Nội

NDO -

Hôm nay, 6/4, hơn 1 triệu học sinh tiểu học và lớp 6 tại Hà Nội đã chính thức đến trường. Những lớp học sau thời gian “ngủ đông” do Covid-19 đã lại ngập tràn tiếng cười và niềm vui.

Học sinh lớp 1 ngày đầu tiên đến lớp được các thầy, cô hướng dẫn tận tình. (ẢNH: THÀNH ĐẠT)
Học sinh lớp 1 ngày đầu tiên đến lớp được các thầy, cô hướng dẫn tận tình. (ẢNH: THÀNH ĐẠT)

“Ngày công” đầu tiên của cu Tí

Bùi Cát An Huy, học sinh lớp 1D Trường tiểu học Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) có tên gọi ở nhà là cu Tí. Suốt buổi tối trước khi được tới trường, cu Tí háo hức không thôi. Hết xếp sách vở ra xem còn thiếu gì không, cu Tí lại loay hoay kiểm tra bình nước mẹ Thùy An vừa mới sắm sửa. Giữ chặt chiếc thẻ học sinh mới tinh trong tay, An Huy liên tục hỏi:  “Ngày mai con tới lớp mẹ có đi cùng không? Các cô có hiền như trên zoom không mẹ?”

Để chuẩn bị cho “ngày công” đầu tiên của cu Tí, chị Thùy An cũng tất bật không ngơi tay. 

“Vợ chồng tôi sắp xếp nghỉ hẳn một buổi chiều đưa con đi mua bình nước mới, dẫn cháu tới trường để làm quen trước. Con chưa chính thức đi học một ngày nào nên háo hức lắm”.

Ngày đi học đầu tiên tràn niềm vui của học sinh Hà Nội -0
Ngày đi học đầu tiên của cu Tí. (ẢNH: SƠN BÁCH) 

Buổi tối trước ngày tới lớp, cu Tí còn ra bàn thờ gia tiên, lầm rầm… xin các cụ cho buổi học đầu tiên được suôn sẻ.

“Nhìn cảnh ấy, vợ chồng tôi bật cười. Chỉ mong con sẽ có một hành trình đến trường với thật nhiều niềm vui, có thêm các bạn mới”, chị Thùy An tâm sự.

Sáng 6/4, cu Tí cũng dậy từ rất sớm rồi líu ríu… dắt tay mẹ tới trường. Phía bên ngoài, các cô giáo cũng đã đợi sẵn, chào đón “ngày khai trường” đầu tiên của bé.

Tại quận Hoàng Mai, chị Thanh Mai cũng vô cùng phấn khởi: Do từ khi học lớp 1 cháu chưa được đến trường nên đồ dùng chuẩn bị cho cháu đi học chưa được đầy đủ. Chỉ có một ngày chuẩn bị nên chị đã phải tranh thủ đưa cháu đi mua cặp sách, quần áo và thêm một ít dụng cụ học tập, đi cắt tóc nữa.

“Cháu háo hức lắm, tối qua cháu đi ngủ thật sớm để kịp sáng nay dậy sớm đến trường. Dù chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm học nhưng tôi thấy các cháu được đến trường là hợp lý. Không phải phụ huynh chúng tôi không thể trông, chăm các cháu được nữa mà các cháu cần được đến trường, cần được giao lưu và thay đổi không gian”, chị Thanh Mai chia sẻ.

Ngày đi học đầu tiên tràn niềm vui của học sinh Hà Nội -0
Học sinh tại Trường tiểu học Phúc Tân ngày đầu tới lớp. (ẢNH: THÀNH ĐẠT) 

Tại Trường tiểu học Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội), sáng nay, hơn 600 học sinh cũng nô nức… “tựu trường”. Ngay từ 7 giờ sáng, phía trước cổng trường, hàng chục phụ huynh đã đợi sẵn. Tập thể giáo viên cũng xuất hiện để hướng dẫn các con tới lớp.

Động viên cậu con trai đang ngập ngừng trước máy sát khuẩn đặt sát cổng, anh Nguyễn Thắng cho biết: “Ngày hôm nay, cả nhà tôi đều rất hồi hộp. Mặc dù chỉ còn 5 tuần nữa các con sẽ kết thúc năm học, nhưng tôi vẫn mong mỗi ngày đến lớp là một ngày vui. Các con đã phải ở nhà quá lâu rồi”.

Cùng chung mong muốn, anh Trần Chiến, phụ huynh của học sinh lớp 1D Trường tiểu học Phúc Tân quyết định… nghỉ để cùng con đi học. “Ngày công đầu tiên” của cu Tí cũng là “ngày vui” của cha mẹ. 

“Sau khi đưa cháu tới lớp, vợ chồng tôi sẽ đi uống cà phê để đợi đón. Đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của con cũng như cả gia đình”, anh Chiến chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Phượng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Phúc Tân cho hay: Trong buổi học đầu tiên sau giai đoạn dài nghỉ dịch, nhà trường đạt tỷ lệ học sinh tới trường 100%. Với học sinh lớp 1, các thầy cô sẽ trực tiếp đón rồi tập trung tại sân trường trước khi trở về lớp học. Tâm trạng chung của tất cả giáo viên là… vừa mừng, vừa lo.

Những lớp học của nụ cười

8 giờ sáng. Lớp 1C Trường tiểu học Nguyễn Du (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã rộn ràng tiếng hát. Phía trên màn hình máy chiếu, video ca nhạc Baby Shark được bật lên. Hơn chục học sinh bé xíu phía dưới đồng loạt đứng dậy và nhảy theo giai điệu. Những cánh tay quay đều theo nhịp. Những ánh mắt bé bỏng cũng ánh lên niềm vui tràn đầy.

Ở khoảnh sân nhỏ phía tầng 1, hai lớp Một khác cũng đang tập thể dục theo hướng dẫn của cô giáo trẻ. Tiếng trẻ giòn tan khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy vui lây.

Đứng nhìn lũ trẻ hồn nhiên quay trở lại trường sau nhiều tháng phải học online, cô hiệu trưởng Bùi Thị Diệu Ngọc cũng mỉm cười. Cô Ngọc cho biết: Ngày hôm nay giống như ngày tựu trường đặc biệt của lứa học sinh lớp 1. 

Ngày đi học đầu tiên tràn niềm vui của học sinh Hà Nội -0
Cùng hát theo điệu Baby Shark tại lớp học của niềm vui... (ẢNH: THÀNH ĐẠT) 

“Buổi học đầu, chúng tôi sẽ không dạy kiến thức mà tập trung cho các bạn làm quen với nhau cũng như với trường lớp, học nội quy và chơi các trò chơi. Thời gian tới khi trường đủ điều kiện học 2 buổi/ngày, các cô sẽ tăng cường củng cố kiến thức”.

Lớp học của nụ cười, niềm vui cũng là cảnh dễ bắt gặp sáng nay tại hầu hết các trường tiểu học Hà Nội. Tại Trường tiểu học Trưng Vương, Ban Giám hiệu còn “ưu tiên” phân giờ riêng đón “các em út” sau khi các lớp lớn hơn đã vào học. 

“Các cô sẽ đón từng con rồi đưa lên lớp sau đó hướng dẫn học sinh làm quen với nhau. Những phần quà nhỏ cũng được giáo viên chuẩn bị sẵn để tặng lại cho các con”, cô Lê Thúy Nga - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Ngày đi học đầu tiên tràn niềm vui của học sinh Hà Nội -0
Buổi học đầu, các trường sẽ không dạy kiến thức mà tập trung cho các bạn làm quen với nhau cũng như với trường lớp, học nội quy và chơi các trò chơi. (ẢNH: THÀNH ĐẠT)

Về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đại diện các trường cho biết: Các trường đã tiến hành tập huấn, thực hiện quy trình theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. “Tinh thần chung là đảm bảo an toàn tối đa cho tất cả học sinh”, một hiệu trường nhấn mạnh.

Đứng ngoài cổng nhìn vào sân, chị Lê Thủy không giấu nổi sự bồn chồn. Dưới sân, con chị cùng cả khối 1 đang ngồi thành hàng nghe các cô hướng dẫn. Nghe tiếng trẻ ríu rít, chị Thủy nói: “Ban đầu, chúng tôi cũng rất lo. Nhưng thấy các con vui thế này, là phụ huynh, tôi rất yên tâm”.

Ngày đi học đầu tiên tràn niềm vui của học sinh Hà Nội -0
Những món quà nhỏ được các cô giáo tại Trường tiểu học Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dành tặng cho các con. (ẢNH: THÀNH ĐẠT) 

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày hôm nay, hơn 1 triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Do cần thời gian rà soát, chuẩn bị nên trong một vài ngày đầu, các trường tạm thời chưa tổ chức ăn bán trú mà sẽ triển khai thực hiện từ đầu tuần tới.

Tại quận Hoàn Kiếm, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ học sinh tới trường đạt rất cao. Các trường như Phúc Tân, Nguyễn Du, có tới 100% phụ huynh đồng ý để con tới lớp trong điều kiện bình thường mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường chuẩn bị thật tốt các điều kiện nhằm tạo thuận lợi nhất cho cha mẹ học sinh và học sinh trong thời gian tới trường.