Quốc phòng toàn dân

Náo nức chờ ngày hội tòng quân

Ðã thành truyền thống, hằng năm cứ mỗi độ Tết đến, xuân về là hàng trăm nghìn thanh niên trên khắp mọi miền đất nước lại nô nức chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những chàng trai sẽ đem sức trẻ và bầu nhiệt huyết của mình góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Náo nức chờ ngày hội tòng quân

Chỉ tính riêng trên địa bàn Quân khu 2, đầu xuân năm nay đã có gần 10 nghìn thanh niên sẽ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, vui đón xuân Nhâm Dần, không chỉ có những thanh niên trong diện nhập ngũ mà cả người thân, bạn hữu của họ đều có chung tâm trạng khấp khởi chờ đợi. Những thanh niên ưu tú ở các địa phương mong thời gian trôi nhanh để sớm đến ngày nhập ngũ, được khoác trên mình bộ quân phục mầu xanh; được hòa mình vào đội quân bách chiến, bách thắng, đem sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình để cống hiến cho Tổ quốc.

Theo đại diện Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu Quân khu 2, năm 2022, chỉ tiêu Chính phủ giao địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 2 sẽ gọi gần 10 nghìn công dân nhập ngũ, bàn giao cho 15 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 13 đơn vị thuộc Quân khu 2 huấn luyện tân binh. Thời gian qua, cho dù bị ảnh hưởng nhiều của đại dịch Covid-19, song cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Từ khâu rà soát thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ (từ 18 đến 25 tuổi) đối với thanh niên tốt nghiệp THPT và (từ 18 đến 27 tuổi) đối với những người tốt nghiệp cao đẳng, đại học đến khám sơ tuyển và khám tuyển vòng cấp huyện. Các khâu, các bước trong tuyển quân bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, với tinh thần trách nhiệm "tròn khâu" thuộc về các địa phương. Tỷ lệ đến khám sơ tuyển và khám tuyển của một số địa phương đạt cao hơn những năm trước. Theo dự kiến, bốn tỉnh nội địa gồm: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang sẽ tổ chức lễ giao nhận quân ngày 18/2 (tức ngày 18 tháng Giêng); 5 tỉnh biên giới là: Lào Cai, Lai Châu, Ðiện Biên, Sơn La, Hà Giang sẽ tổ chức vào ngày 20/2 (tức ngày 20 tháng Giêng). Tùy vào tình hình dịch Covid-19 và thời tiết từng địa phương, song việc tổ chức lễ giao nhận quân sẽ diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn.

Anh Ðặng Văn Tuấn, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đón Tết Nhâm Dần năm nay với tâm trạng rất hồi hộp chờ đợi ngày lên đường. Bởi anh Tuấn đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, qua các vòng khám tuyển đều đủ sức khỏe, xác minh lý lịch gia đình đạt tiêu chuẩn. Dù đang có việc làm ổn định tại một doanh nghiệp tư nhân, thu nhập gần chục triệu đồng/tháng nhưng khi địa phương thông báo khám sơ tuyển anh Tuấn đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và được chấp thuận. Dự kiến, anh Ðặng Văn Tuấn sẽ được nhập ngũ vào Ðoàn Nghi lễ Quân đội 871, thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Còn nhớ vào dịp đầu xuân hai năm trước, anh Sa Công Thái, quê ở xã Cát Phượng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) lên đường nhập ngũ, được biên chế vào huấn luyện tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316. Sau hai năm tại ngũ, với quyết tâm cao, anh Thái đã lập nhiều thành tích trong công tác, được đồng đội và thủ trưởng đơn vị bình chọn hai năm liền là Chiến sĩ tiên tiến và vinh dự được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam. Từ một thanh niên nông thôn vừa học xong THPT, khi nhập ngũ về đơn vị còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng thời gian trui rèn trong quân ngũ đã giúp anh Thái trưởng thành, tiến bộ rất nhiều, trở thành nguồn cán bộ ở cơ sở. Những ngày tại ngũ, anh Thái có nhiều kỷ niệm đẹp về tình cảm đồng chí, đồng đội. Năm 2021, anh Thái cùng đồng đội đón Tết tại đơn vị. Tuy đơn vị chỉ toàn nam giới, nhưng mâm cỗ ngày Tết của đơn vị được bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ thể hiện không thiếu thứ gì, từ bánh chưng, dưa hành, giò, chả..., đến việc trang trí phòng đón giao thừa với mâm ngũ quả, cành hoa đào... khá tươm tất.

Không chỉ có anh Ðặng Văn Tuấn mà còn có gần 10 nghìn thanh niên của 88 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quân khu 2 Tết này đều trong tâm trạng hồi hộp, mong sớm đến ngày tòng quân lên đường làm nhiệm vụ. Họ là những thanh niên tiêu biểu, kế tục sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ cha anh, lên đường giữa mùa xuân mới, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Những chàng trai miền Tây Bắc náo nức chờ đón ngày lên đường, đem sức trẻ của mình đến biên giới, hải đảo xa xôi để phục vụ, cống hiến. Dù mỗi người ở một miền quê và hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng khi nhập ngũ vào đơn vị họ sẽ được sống dưới mái nhà chung, coi đơn vị là nhà, đồng đội là anh em; được quản lý, giáo dục và rèn luyện một cách khoa học, sống trong tình yêu thương, chan hòa tình đồng chí.

Ðại tá Phí Mạnh Cảnh, Trưởng phòng Quân lực, Quân khu 2 cho biết: Tuyển quân là một nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng được Chính phủ giao cho các địa phương hằng năm. Do vậy cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp rất quan tâm, chỉ đạo sát sao. Một số đơn vị đã lựa chọn thanh niên có chất lượng, cử học bồi dưỡng lý luận chính trị làm nguồn kết nạp Ðảng; tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, như: thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình có thanh niên thuộc diện nhập ngũ...

Một mùa xuân mới đang về trên mỗi nhành cây, ngọn cỏ. Những thanh niên trẻ sẽ được khoác trên mình bộ quân phục mầu xanh, trở thành "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời gian tới, sẽ đem sức trẻ của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.