Mùa vàng ấm no trên miền biên cương

Hằng năm, vào đầu tháng bảy, cánh đồng lúa nước ở bon Đắk Huýt, xã biên giới Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Trên những thửa ruộng vàng óng, bà con đồng bào Mnông tất bật gặt lúa, vận chuyển từng bao thóc về nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang hỗ trợ đồng bào bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) thu hoạch lúa.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang hỗ trợ đồng bào bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) thu hoạch lúa.

Xen giữa dòng người trên cánh đồng là màu xanh áo lính của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang, những người đã đồng hành cùng bà con xuống đồng mỗi mùa gieo cấy, thu hoạch trong nhiều năm qua.

Hơn 20 năm về trước, cánh đồng Đắk Huýt chỉ là một vùng sình lầy rộng lớn, cỏ dại mọc um tùm, mặt nước bị phủ kín lớp phèn đỏ. Đồng bào Mnông trong bon sinh sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, sản xuất phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên cho nên năng suất cây trồng thấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn...

Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Đắk Dang đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức khai hoang, cải tạo khu vực sình lầy Đắk Huýt, hướng dẫn người dân chuyển đổi từ trồng lúa rẫy sang canh tác lúa nước. Những ngày đầu triển khai gặp rất nhiều khó khăn, do đồng bào trước đây chỉ biết trồng lúa rẫy theo phương thức truyền thống.

Để từng bước thay đổi nhận thức, tập quán của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trực tiếp xuống đồng cùng bà con phát cỏ, cải tạo đất, chia thửa, dẫn nước, làm đất, gieo mạ, cấy lúa và chăm sóc từng ruộng lúa.

Mỗi công đoạn đều được hướng dẫn cụ thể theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, từ đó giúp người dân nhanh chóng tiếp cận phương thức sản xuất lúa nước, dần nâng cao năng suất, góp phần thay đổi cuộc sống đồng bào vùng biên.

Trung tá Trần Văn Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Dang cho biết, trong thời gian đầu do bà con chưa nắm bắt kỹ thuật sản xuất lúa nước cho nên hầu hết các khâu đều do cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm mẫu.

Từ gieo mạ, cấy lúa, làm cỏ, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch, tuốt lúa, phơi và bảo quản đều được hướng dẫn tỉ mỉ. Đến nay, người dân đã hoàn toàn chủ động trong mọi khâu sản xuất.

Đơn vị thường xuyên cử cán bộ xuống đồng hỗ trợ và hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác nhằm nâng cao năng suất, nhất là các giải pháp canh tác an toàn, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Trong hành trình từ những ngày đầu khai hoang đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang luôn gắn bó, song hành cùng đồng bào trong sản xuất lúa nước. Mỗi khi bước vào vụ sản xuất, bộ đội lại cùng bà con cải tạo đồng ruộng, nạo vét kênh mương, đắp bờ giữ nước, xuống giống và chăm sóc lúa.

Đầu vụ đông xuân năm 2026, khi nhiều diện tích ruộng bị nhiễm phèn sau thời gian dài canh tác, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cùng người dân dẫn nước từ suối về đồng, sử dụng vôi và phân vi sinh để cải tạo đất. Nhờ đó, cây lúa sinh trưởng tốt, năng suất được nâng lên.

Theo Trung tá Phạm Minh Tuấn, Đội phó Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Đắk Dang, để đồng bào thay đổi tập quán sản xuất, cán bộ, chiến sĩ phải kiên trì bám dân, học tiếng dân tộc, trực tiếp hướng dẫn từ khâu làm đất đến chăm sóc, thu hoạch và bảo quản lúa.

Chính sự gắn bó ấy đã tạo dựng niềm tin giữa quân với dân, góp phần đưa cánh đồng Đắk Huýt từ vùng đất hoang hóa trở thành sinh kế của hơn 200 hộ dân vùng biên.

Bà Thị Chép, người dân bon Bu P’răng 1 cho biết, mỗi năm có hai vụ lúa thì bộ đội biên phòng đều có mặt tại đồng ruộng để hỗ trợ bà con làm đất, xuống giống, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Nhờ vậy, đến nay người dân đã nắm vững kỹ thuật trồng lúa nước, tự bảo đảm nguồn lương thực, cuộc sống bà con ngày càng ổn định hơn.

Ngoài hỗ trợ về kỹ thuật, đối với nhiều hộ gia đình khó khăn, thiếu lao động hoặc có người già neo đơn, bộ đội biên phòng cử lực lượng xuống tận ruộng hỗ trợ ngày công gặt lúa, vận chuyển thóc về nhà...

Bà Lộc Thị Thiên, người dân bon Đắk Huýt chia sẻ, trước đây gia đình chỉ làm nương rẫy, cuộc sống rất khó khăn. Từ khi được bộ đội hướng dẫn trồng lúa nước, gia đình đã có đủ lương thực quanh năm.

Ngoài việc giúp ngày công lao động, cán bộ biên phòng còn tận tình chỉ dẫn, chuyển giao kỹ thuật, luôn gần gũi, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con cho nên được đồng bào tin tưởng, yêu mến như người thân trong gia đình.

Kể từ ngày những thửa ruộng đầu tiên được khai hoang, cánh đồng Đắk Huýt sau hơn 20 năm đã phủ kín màu vàng no ấm của những vụ lúa nối tiếp nhau. Từ vùng đất hoang hóa, Đắk Huýt đã trở thành cánh đồng lúa nước trù phú, góp phần giúp hàng trăm hộ đồng bào Mnông từng bước ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh đánh giá, công tác dân vận của Đồn Biên phòng Đắk Dang đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho địa phương. Cùng với tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ còn giúp đồng bào thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao đời sống và góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Những cánh đồng màu mỡ, những thửa ruộng bội thu hôm nay đã mang đến cuộc sống no đủ cho đồng bào vùng biên. Đây là thành quả của sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng và đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm