Trải nghiệm cuối tuần

Mùa sen Hà Nội

Không chỉ đắm mình trong mầu xanh mướt của lá sen, với những bông sen trắng, sen hồng tô điểm, mà người ta còn được chìm vào trong không gian thơm ngát, trong trẻo của sen. Vì vậy, nhiều người cho rằng, mùa sen là một trong những mùa hoa đẹp và nên thơ nhất. Vùng ngoại thành Hà Nội có rất nhiều đầm sen đẹp để mọi người có thể "check-in" trong những ngày hè.
0:00 / 0:00
0:00
Khách đến chụp ảnh tại đầm sen Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Khách đến chụp ảnh tại đầm sen Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trước đây, mùa sen về, người ta thường nghĩ ngay đến những đầm sen ven hồ Tây. Nhưng bây giờ những đầm sen ở khu vực này đã bị thu hẹp khiến việc chọn lựa những góc chụp đẹp khó khăn hơn.

Mặt khác, tuy có giống sen bách diệp (trăm cánh) nổi tiếng, nhưng việc chỉ trồng độc canh khiến vẻ đẹp của sen trở nên kém đa dạng. Nhu cầu tham quan, trải nghiệm, nhất là chụp ảnh với hoa sen khiến nhiều đầm sen mới ra đời. Các chủ đầm sen đều chú trọng tạo ra bối cảnh để phục vụ nhu cầu chụp ảnh, khiến các vị khách ngày càng có nhiều lựa chọn.

Tại khu vực nội thành, ngoài hồ Tây, còn có đầm sen Xuân Ðỉnh (quận Bắc Từ Liêm). Nằm ở ngõ 408 đường Xuân Ðỉnh, đầm sen Xuân Ðỉnh nằm khá xa phố phường, cho nên không gian yên tĩnh và trong sạch. Ðầm sen khá rộng, khoảng gần 3ha, đến đây khách được đắm mình trong không gian của sen.

Tại đây, chủ đầm bố trí những cây cầu lắt léo bằng tre nhưng khá chắc chắn để khách có thể đi sâu vào trong đầm. Dọc theo những cây cầu là những tiểu cảnh, đạo cụ gắn với cuộc sống làng quê để khách "check-in". Khách cũng có thể thuê thuyền khám phá đầm sen, hái sen tươi về làm quà.

Xa trung tâm hơn một chút là đầm sen nằm ở Bát Tràng (huyện Gia Lâm). Nếu đi từ đường đê xuống làng gốm Bát Tràng thì đầm sen cách chân cầu Thanh Trì khoảng 1km, nằm bên ngoài đê sông Hồng, cho nên không gian trải rộng mênh mông. Nơi đây trồng hai loại sen trắng, sen hồng giúp khách có lựa chọn phong phú hơn về góc chụp. Thăm đầm sen Bát Tràng và tiếp đó, sẵn những "đạo cụ" cho buổi chụp ảnh, cho nên nhiều người kết hợp làm một tour tham quan, chụp ảnh những khung cảnh của làng gốm cổ Bát Tràng.

Cách đầm sen Bát Tràng chưa đến 3km, trong khuôn viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam có một đầm sen khá lớn, "hội tụ" nhiều loại sen quý, từ sen trắng, sen hồng, sen cánh trắng viền hồng cho tới sen vàng hay sen ngả mầu tím... Một nơi cũng phong phú về chủng loại khác là đầm sen Ninh Xá (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín).

Ðầm sen Ninh Xá không lớn lắm, chỉ rộng xấp xỉ 1ha. Song, ông chủ là người mê sen nên đã sưu tầm hàng trăm loại sen khác nhau, sen trắng, sen pha tím, sen quan âm, sen bách diệp... Ðầm sen nằm bên cạnh cánh đồng, không gian thoáng rộng... Cách trung tâm Hà Nội 20km, trên địa bàn xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai) có một đầm sen mà chủ đầm chỉ trồng riêng loài sen trắng. Cả đầm sen mênh mông chỉ có mầu hoa trắng tinh khôi.

Với mục đích kết hợp giữa khai thác các sản phẩm từ sen kết hợp phục vụ du lịch, hầu hết các đầm sen đều có các dịch vụ cho thuê quần áo, đạo cụ để chụp ảnh. Các chủ đầm đều phục vụ trà sen, một số đầm còn có thêm các dịch vụ ăn uống khác. Chụp ảnh với sen cũng là loại hình thức du lịch giá "mềm", khi không đầm sen nào thu vé vào quá 50 nghìn đồng/người, cho nên mùa hè, chính là mùa "check-in" sen của các chị em ■