Khổ vì… lân
Đến hẹn lại lên, vào những ngày gần với tết Trung thu, từ nông thôn đến thành phố đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh các đội lân “diễu hành” trên đường. Nhưng thay cho tâm trạng háo hức thì cảm giác của người dân là ngán ngẩm xen lẫn bực bội.
Chị Phương Linh, một tiểu thương buôn bán nhỏ ở phường Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi bức xúc: “Mình có mời đâu mà một ngày cũng có hơn chục đội lân đến, quần áo, trang phục xốc xệch, tóc xanh đỏ lòe loẹt, toàn xin tiền chứ có múa may ra hồn gì đâu. Đã vậy, mình mà sơ ý, mất cảnh giác là những món hàng có giá trị cũng đi theo “ông địa” luôn. Bà con khu phố này ai cũng ngán ngẩm”.
Trước sức hấp dẫn từ loại hình kinh doanh béo bở này, nhiều đội múa lân thành lập một cách tự phát, không được cấp phép biểu diễn đã ra đời như nấm mọc sau mưa. Chỉ cần vài người hùn vốn theo kiểu cổ đông là hình thành một đội lân, dụng cụ được thuê hoặc mua từ các cửa hàng bày bán dụng cụ múa lân có ở khắp nơi, là có thể “hành nghề” tự do.
“Mục sở thị” tại nhiều tuyến đường ở thành phố Quảng Ngãi, chúng tôi bắt gặp hơn hàng chục đội lân đang “diễu binh” trên phố, đi đến đâu cũng xồng xộc ào vào nhà dân để “vòi tiền”. Gia chủ bức xúc không rút hầu bao thì các tay múa lân liên tục chèo kéo, bu bám dai dẳng.
“Tiền mình làm mồ hôi nước mắt, chứ có phải vỏ hến đâu mà mấy ngày nào tụi múa lân cũng đến “xin đểu”. Múa lân lấy tiền làm từ thiện thì cho bao nhiêu mình cũng không tiếc, đằng này tụi nó tổ chức múa lân để xin tiền rồi chia chác với nhau kiếm lời, ăn nhậu thì ai mà cho” - Anh Trần Thanh Hùng, sống tại phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi chia sẻ.
Tệ hại hơn, nhiều đội lân còn chặn cả xe tải, xe khách để “xin đểu”, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Nhiều lái xe rất bực, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Anh Nguyễn Hải Nam, tài xe tải tuyến đường Sơn Hà- Quảng Ngãi bức xúc: “ Đi được một đoạn là có múa lân chặn lại xin tiền, hôm vừa rồi ức quá tôi ngồi mãi trên cabin không rút tiền cho chúng nó, tưởng thế là được yên thân, ai ngờ vừa cho xe chạy thì bị tụi nó ném đá làm vỡ cả kính. Mình nói phải trái còn bị tụi nó hăm dọa, đòi đánh, nên cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” cho xong chuyện”. Để “hành nghề” múa lân được thuận lợi, nhiều đội múa lân còn “trang bị” cả hung khí nếu muốn có “lãnh thổ” để “tác nghiệp”…
Vác cả mã tấu đi… múa lân
Chuyện các đội lân “choảng” nhau để tranh giành “đất diễn” xảy ra như cơm bữa vào các dịp Tết Trung thu. Ngoài việc thuê cả xe tải để có thể đi xa “hành nghề” ở các địa bàn khác nhau , nhiều đội lân còn trang bị cả mã tấu, tuýp sắt…
Tâm, một “tay” có thâm niên trong “nghề” múa lân giải thích: “Đi “làm ăn xa” phải có những thứ này phòng thân thì tụi em mới yên tâm được, nếu không sẽ bị các đội lân khác dằn mặt bất cứ lúc nào. Ngoài ra cũng cần phải thuê các “đàn anh”, “đàn chị” có máu mặt “bảo kê” cho, chứ không thì “lỗ vốn” như chơi anh ạ”, Tại tuyến đường Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi, một đội lân có tên Thanh Long Hội, dùng cả mã tấu để dằn mặt đối phương. “Múa lân bây giờ làm mất cả nét đẹp truyền thống văn hóa, đi đến đâu người dân chúng tôi cũng sợ như “dịch bệnh” mà muốn tránh cũng không xong. Tụi nó xin tiền, rồi tranh giành “lãnh thổ” đánh nhau như cơm bữa, mà phần lớn là mấy cô cậu học sinh, mặt còn non choẹt chứ có phải giang hồ, xã hội đen gì đâu. Không ít lần chúng tôi can ngăn, có khi còn rút tiền cho hai đội lân để giảng hòa với nhau chứ không là tụi nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán như chơi” - Bác Võ Văn Minh, sống ở phường Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi bộc bạch.
Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát, ngăn chặn những biến tướng của hoạt động này, góp phần gìn giữ những nét đẹp của một hoạt động văn hoá có ý nghĩa đối với thiếu niên, nhi đồng.