Hành trình gắn kết nghĩa tình
Tác giả cuốn sách, Trọng Huy, không phải là gương mặt xa lạ. Anh vốn là một người dẫn chương trình (MC) của VTV, đồng thời cũng là một biên tập viên và giọng đọc đêm muộn quen thuộc trên sóng phát thanh. Hiện nay, anh đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, là phát thanh viên, biên tập viên của một kênh giải trí, âm nhạc phát thanh có độ phủ sóng lớn.
Trọng Huy đã tham gia viết từ lâu nay, sau những tập sách như “Góc phần tư” hay “Sài Gòn Hi!”. Với cuốn “Miền Nam của Huy”, anh đã trở trong một tâm thế chín chắn hơn cùng đề tài và những vấn đề mà anh ấp ủ suốt 15 năm qua.
Cuốn sách không tham vọng định nghĩa lại một vùng đất vốn đã quá nhiều tầng nghĩa văn hóa, mà chỉ lặng lẽ kể câu chuyện của một "người đến sau". Là một người miền bắc vào nam lập nghiệp từ 15 năm trước với "con số 0", Trọng Huy đã đi qua những ngày đầu choáng ngợp trước sự năng động của Thành phố Hồ Chí Minh để rồi chọn ở lại.
Trong cuốn sách của mình, tác giả đặt ra một câu hỏi mang tính tự sự: “Điều gì níu giữ một người ở lại với một vùng đất?”. Câu trả lời không nằm ở những cơ hội hào nhoáng, mà ở cái gọi là "chất keo" từ những điều bình dị nhất: giọng nói quen thuộc, tiết trời dễ chịu hay những ân tình từ những người xa lạ. Đó là những đồng nghiệp ở đài phát thanh dạy anh yêu tiếng nói phương nam, là những "dì mợ" ở khu chợ gần nhà dạy anh nấu món ngon, hay những người bạn ở phòng tập gym dần trở thành người thân… Và cả chú chó Mina dễ thương được tác giả coi như thành viên không thể thiếu trong gia đình.
Hệ sinh thái của những xúc cảm đa tầng
Điều đặc biệt giúp "Miền Nam của Huy" tách biệt khỏi những cuốn tản văn thông thường là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn chương, hội họa và công nghệ. Có độ dày hơn 300 trang, cuốn sách được chia thành những mảng ký ức sống động. Tác giả đã tự tay phác họa nên bốn bức tranh lớn qua các chủ đề: “Vàng khối miền Nam - Chợ cá”, “Tĩnh lặng miền Nam - Trái bần”, “Thương nhớ miền Nam – Mina” và “Ngọt ngào miền Nam - Trái măng cụt” để cụ thể hóa tình yêu của mình.
Không dừng lại ở trang giấy, tác giả còn kiến tạo một "hệ sinh thái" trải nghiệm khi xây dựng các tập podcast liên quan cuốn sách. Bạn đọc không chỉ cảm nhận mà còn như được nghe giọng kể truyền cảm của chính tác giả về những con hẻm, quán nhỏ ven đường hay những buổi xế chiều của thành phố sôi động phương Nam. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của một nhà văn trẻ trong việc làm mới phương thức tiếp cận bạn đọc trong kỷ nguyên số.
Xuyên suốt tác phẩm, người đọc nhận thấy một triết lý sống trọn vẹn. Với Trọng Huy, hạnh phúc không phải là đích đến xa xôi mà là khoảnh khắc được "cắm rễ" sâu vào Sài Gòn nói riêng và miền nam nói chung, được chạy ra sân bay đón người thân bất kể mưa nắng, hay đơn giản là trở về nhà nấu một bữa cơm ngon sau ngày dài mệt nhọc.
Cuốn sách cũng là lời chào riêng mà tác giả muốn gửi đến những ai đang và sẽ bước vào hành trình lập nghiệp tại phương nam. Qua lăng kính của Huy, miền nam hiện lên với trời xanh, mây trắng, nắng vàng và tấm lòng bao dung, nghĩa tình – nơi sẵn sàng trao cơ hội cho bất kỳ ai dám sống và dám yêu hết mình.
Có thể nói, "Miền Nam của Huy" không chỉ là một cuốn sách, mà là một lời tri ân. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi trái tim ta tìm thấy sự bình yên và thuộc về.