Màu xanh áo lính trong vùng dịch Phù Yên

NDO -

Những ngày này, tại huyện Phù Yên (Sơn La), rất nhiều lực lượng đang căng mình chống dịch Covid-19. Tại các khu vực cách ly, chốt chặn hay các con ngõ, trên đường… đâu đâu cũng thấy bóng dáng màu xanh áo lính. 

Những chiến sĩ áo xanh tuần tra cùng các lực lượng tại Phù Yên.
Những chiến sĩ áo xanh tuần tra cùng các lực lượng tại Phù Yên.

Hôm nay, ngay từ sáng sớm, màu xanh áo lính ấy lại xuất hiện trên cánh đồng Mường Tấc, một trong bốn cánh đồng nổi tiếng của vùng Tây Bắc, để giúp các hộ dân đang phải cách ly phun thuốc phòng trừ sâu bệnh trên lúa…

Phù Yên là huyện duy nhất tính đến thời điểm này của Sơn La đang phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, do địa bàn phát hiện các ca dương tính trong cộng đồng, nhưng chưa xác định được nguồn lây. Cũng tại đây, tỉnh Sơn La đã phải tăng cường nhiều lực lượng để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và điều trị hơn 160 bệnh nhân tại khu cách ly tập trung.

Do vậy, toàn bộ các hộ dân trên địa bàn đều phải chấp hành nghiêm nội dung về giãn cách xã hội giữa người với người, bản với bản và xã với xã. Toàn bộ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp cũng như việc đi lại, sản xuất của người dân đều phải tạm dừng để ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch…

Cũng để cho nhân dân trên địa bàn yên tâm thực hiện giãn cách xã hội, cùng với tinh thần xung phong về hỗ trợ cho vùng dịch Phù Yên của các lực lượng khác, 76 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tình nguyện về vùng dịch để cùng chia lửa với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây.

Những ngày này, màu xanh áo lính luôn thường trực ở các phần việc như khuôn vác đồ, vận chuyển nhu yếu phẩm, cấp phát thực phẩm cho các hộ, tham gia các chốt, trạm, tuần tra trên đường và làm việc trong khu cách ly tập trung bất kể ngày hay đêm…

S_La_3-1630056120544.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 tham gia phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa tại xã Huy Bắc. 

Cánh đồng Mường Tấc của huyện Phù Yên, một trong cách đồng nổi tiếng của Tây Bắc thường được nhắc tới trong câu “nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” trong bao năm qua luôn là một trong 4 vựa lúa thơm ngon nức tiếng và cũng là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc Phù Yên. Cũng bởi dịch Covid-19, thiếu đi bàn tay chăm sóc của những nông dân chăm chỉ nên trong những ngày gần đây hiện tượng bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá đã tấn công những diện tích lúa thuộc xã Huy Bắc và Huy Thượng.

Ông Nguyễn Bá Tú, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phù Yên, thông tin: Qua kiểm tra thực địa cho thấy hơn 10 ha diện tích lúa tại các bản Nà Phát, Phai Làng, xã Huy Bắc và Chằm Chài, xã Huy Thượng bị bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá. Cũng do các hộ dân đang thực hiện giãn cách xã hội nên không có người chăm sóc, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Trước tình hình trên, sáng 27/8, đơn vị đã tham mưu cho huyện trích kinh phí mua thuốc sinh học về để phun cho các diện tích này.

Lực lượng tham gia phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh trên các diện tích lúa này đều là các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 754 đang tình nguyện hỗ trợ huyện phòng, chống dịch. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cũng đã cho cán bộ chuyên môn đi kiểm tra, rà soát toàn bộ các diện tích lúa ở các xã để nắm tình hình và tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu bệnh đối với những diện tích cần phun, bảo đảm việc sản xuất lương thực trên địa bàn đúng với khung thời vụ…

Được biết để bảo đảm việc phun thuốc phòng trừ sâu bệnh tại các diện tích lúa trên cánh đồng Mường Tấc đúng kỹ thuật, các cán bộ chuyên môn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã hướng dẫn trực tiếp cho các chiến sĩ về cách pha chế cùng với liều lượng phun trên mỗi diện tích. Đồng thời, trong quá trình phun thuốc cũng sẽ có cán bộ chuyên môn tham gia cùng để hướng dẫn thêm cách phun thuốc và phun ở diện tích nào…

Binh nhì Đinh Hải Dương, Trung đoàn 754, cho biết: "Chúng tôi vinh dự được giúp huyện Phù Yên phòng, chống dịch Covid-19. Trong những lần được tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm, tuần tra cùng các lực lượng, cấp phát thực phẩm cho các hộ dân vùng cách ly… chúng tôi đã đón nhận được rất nhiều tình cảm của bà con. Thuốc phun là chế phẩm sinh học nên việc phun thuốc không ảnh hưởng đến sức khỏe"...

Còn nhớ trong buổi sáng trao đổi thông tin với Trung Tá Bùi Trọng Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 754, anh Hiếu có chuyển tiếp cho tôi một trong số những đoạn tin nhắn báo cáo công việc hằng ngày khi đọc cảm thấy thật ấm lòng: “Công việc ngày 25/8, 10 đồng chí đi tuần tra cả ngày; 20 đồng chí tăng cường thực hiện nhiệm vụ, 5 chốt trọng yếu và 21 đồng chí làm bệnh viện dã chiến ở Trường THPT Gia Phù, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ”...

Thượng úy Lê Anh Phương, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, một trong 76 cán bộ, chiến sĩ đã xung phong đến hỗ trợ cho vùng dịch Phù Yên, thông tin: "Trên tinh thần chỉ đạo chung là thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung đoàn 754 đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, toàn thể cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Trung đoàn quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc", "càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua", "đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; “đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa”. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm vì dân, vì nước, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ...

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan