Mất an toàn khi lưu thông trên hồ Khuổi Khe ở Bắc Cạn

NDĐT - Hồ Khuổi Khe ở xã Kim Lư, huyện Na Rì (Bắc Cạn) rộng, sâu, người dân vùng cao không biết bơi, không có bất kỳ phương tiện cứu sinh nào nhưng hằng ngày vẫn vô tư dùng bè, mảng gắn động cơ đi lại trên hồ để đến đồng ruộng, nương rẫy.

Người dân có 90 bè, mảng để hằng ngày đi lại trên hồ Khuổi Khe.
Người dân có 90 bè, mảng để hằng ngày đi lại trên hồ Khuổi Khe.

Hồ Khuổi Khe lớn nhất tỉnh Bắc Cạn, tưới cho 110 ha lúa ở xã Kim Lư, nằm ở giữa hai dãy núi. Hồ dài 7 km, chỗ rộng nhất là 400 mét, diện tích mặt hồ rộng 32 ha, chỗ sâu nhất lên đến 24- 25m. Hằng ngày, nhân dân các thôn Nà Đon, Khuổi Ít và Pò Khiển thuộc xã Kim Lư dùng bè, mảng là những đoạn cây vầu dài năm, bảy mét ghép lại, gắn động cơ ở phía sau để lướt trên mặt hồ đi làm ruộng, chăm sóc rừng quế.

Cũng như nhiều gia đình khác, gia đình anh Bùi Thanh Sơn ở thôn Nà Đon có một cái mảng là những cây vầu to bằng cổ chân ghép lại, dùng động cơ loại nhỏ, có chân vịt gắn với phía sau, khi đi một mình, phía mũi mảng anh Sơn kê một hòn đá để mảng cân bằng. Chiếc bè mảng này là phương tiện hằng ngày anh Sơn đi trên mặt hồ dài khoảng 3 km để đến vườn rừng, ruộng của mình. Anh chở củi, lâm sản từ rừng về, đến vụ thu hoạch thì chở lúa. Có hôm anh đi một mình, có hôm đưa cả vợ, con đi làm trên bè mảng. Anh Sơn tâm sự: “Bản thân mình và vợ, con đều không biết bơi, trên bè không có phao cứu sinh, may mà thời gian qua không xảy ra vấn đề gì”.

Nhân dân ba thôn Nà Đon, Khuổi Ít và Pò Khiển có ruộng và 149 ha quế ở phía trong, hằng ngày phải vượt qua hồ Khuổi Khe để đi làm ruộng, chăm sóc quế. Phó Chủ tịch UBND xã Kim Lư Hoàng Minh Giáp cho biết: “Nhân dân ba thôn có 90 bè, mảng để hằng ngày đi trên mặt hồ. Bè, mảng nào cũng được gắn động cơ để lướt trên mặt hồ nhanh hơn. Đi lại bằng bè, mảng trên mặt hồ rất mất an toàn, vì người dân đều không biết bơi và không có bất cứ một phương tiện cứu sinh nào được trang bị trên những phương tiện thô sơ này”.

Nhiều bè, mảng cũ nát rất mất an toàn

Xã vùng cao Kim Lư không bao giờ xảy ra lũ lụt, trên địa bàn ít ao, hồ nên phần lớn người dân không biết bơi. Khi tỉnh đắp đập, xây dựng hồ Khuổi Khe, tích nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của xã thì người dân ba thôn Nà Đon, Khuổi Ít và Pò Khiển mới tiếp xúc với hồ nước lớn như thế, đến nay vẫn không có ai biết bơi.

Đi trên những chiếc bè mảng mong manh, dùng vật liệu sẵn có buộc, ghép lại, lâu ngày ngâm dưới nước bị mục, đang lướt trên hồ mà bè, mảng vỡ ra, hoặc gặp sự cố, lại không được trang bị áo phao, phao cứu sinh thì rất nguy hiểm, không khác nào đi trên miệng hà bá.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Lư Hoàng Minh Giáp chia sẻ: “Chúng tôi đã đề nghị và lãnh đạo tỉnh hứa sẽ cấp 300 phao cứu sinh để trang bị cho các bè, mảng. Từ nay trở đi chúng tôi sẽ tăng cường nhắc nhở nhân dân phải thường xuyên kiểm tra, gia cố cho bè, mảng thật chắc chắn khi lưu thông trên hồ Khuổi Khe để giảm rủi ro”.

Cách tốt nhất để bảo vệ an toàn là chính quyền địa phương vận động nhân dân dạy cho nhau biết bơi nhằm đề phòng rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào, với bất cứ ai khi đi trên hồ Khuổi Khe.

Có thể bạn quan tâm