Mang Tết đến với người nghèo

Xuân đã cận kề. Ở Gia Lai, những ngày này trời đang trở lạnh nhưng nhiều chương trình thiện nguyện được các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tổ chức đã góp phần mang hơi ấm đến với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…
0:00 / 0:00
0:00
Những món quà tình nghĩa làm ấm lòng người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Những món quà tình nghĩa làm ấm lòng người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) là nơi đầu tiên được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” năm nay. Chương trình có sự đồng hành của Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, một số cơ quan, đơn vị và các tấm lòng thiện nguyện đến từ thành phố Pleiku và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngồi trước sân Nhà văn hóa xã Ia Púch với phần quà là chiếc áo ấm cùng các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm…, chị Rơ Lan Plep (làng Chư Kó) ngậm ngùi kể: Cách đây ba năm, trong một lần đi cạo mủ cao-su, chiếc xe máy bị nổ lốp trước khiến chị ngã, bị hỏng cả hai mắt.

Trước đó, chị là trụ cột trong nhà, làm đủ mọi việc từ trồng điều, cà-phê, cạo mủ cao-su… sau tai nạn phải ngồi một chỗ, chị vừa buồn vừa không khỏi lo nghĩ đến tương lai của cả gia đình. Thế nhưng, nỗi buồn chưa dừng lại ở đó.

Khi thấy chị bị mù, người chồng bỏ đi biệt tích. Lúc đó, đứa con thứ ba mới hơn 1 tháng tuổi, đứa con trai đầu đang học lớp 9 thì kiên quyết đòi nghỉ học để ở nhà chăm sóc mẹ và các em. “Mới đây, cán bộ phụ nữ thông báo đi nhận quà Tết, mình thấy được an ủi rất nhiều”, chị Plep tâm sự.

Bị bệnh phong khiến đôi tay bà Rơ Lan Chel (làng Bih) không còn khả năng cầm nắm, di chuyển cũng khó khăn. Tuy vậy, bà vẫn bảo con đưa đến nhà văn hóa xã nhận quà Tết thay vì để cán bộ phụ nữ đem về tận nhà.

Bà không nhớ mình đã sống qua bao nhiêu mùa rẫy, nhưng nhiều mùa xuân rồi, bà luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Được một chiến sĩ công an giúp mang quà Tết ra về, bà Chel cười móm mém bày tỏ: “Mình không ăn được nhiều, nhưng nhận quà Tết thấy vui vì được quan tâm. Mình san sẻ lại quà này cho các con để cùng đón Tết vui vẻ”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai Vũ Thị Bích Ngọc cho biết: Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cấp Hội lại rộn ràng với các hoạt động khui heo đất, gói bánh chưng, vận động ủng hộ quà Tết, tập luyện văn nghệ, dân vũ để tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương”.

Năm nay, các hoạt động hướng về biên cương đến sớm hơn và nhận được sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm.

“Sau xã Ia Púch, từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị, cá nhân tổ chức “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” tại 4 xã biên giới Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan (huyện Đức Cơ) và Ia O (huyện Ia Grai).

Trong đó, chương trình tại xã Ia Pnôn có sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai”-chị Ngọc cho biết thêm.

Năm nay, bà Ksor H’Jũi ở tổ 6, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa vui hơn khi gia đình bà được đón Tết ấm cúng trong ngôi “Nhà tình thương” - món quà mang đậm tính nhân văn của những tấm lòng hảo tâm.

Ngôi nhà khang trang được xây dựng có diện tích 45m2 với 1 phòng khách và 1 phòng ngủ, tường xây, mái lợp tôn, nền xi-măng. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là 75 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch huyện Chư Sê thuộc Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai.

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể địa phương và bà con nhân dân trong làng hỗ trợ thêm ngày công lao động.

“Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, bà con và những tấm lòng thiện nguyện, cả đời tôi có lẽ chỉ sống trong căn nhà ọp ẹp. Tết này gia đình tôi sẽ nhớ mãi và vô cùng biết ơn chính quyền, bà con và các nhà hảo tâm”, bà H’Jũi không giấu được xúc động.

Chứng kiến niềm vui của người dân khi nhận những phần quà Tết đậm tình chia sẻ, anh Lê Hồng Thái đến từ thành phố Pleiku cho biết, năm nào anh và bạn bè cũng quyên góp hàng hóa mang tặng bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh.

Theo cảm nhận của anh Thái, những ngày cuối năm, tiết trời lạnh buốt chứng kiến nhiều người dân, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa không có áo ấm, trẻ em chân không có dép, anh không khỏi chạnh lòng.

Đó cũng là lý do anh cùng những người bạn của mình duy trì chương trình từ thiện vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Các năm trước, nhóm các anh tự lên kế hoạch, xây dựng chương trình, ai có gì cho nấy trong khả năng của mình.

Năm nay, được sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho nên nhóm của anh tổ chức mang quà tặng cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…

“Những món quà tuy nhỏ bé, nhưng nhiều người cùng chung tay sẽ giúp lan tỏa một cái Tết nhân ái, ấm áp cho những phận đời, hoàn cảnh vất vả, khó khăn, bệnh tật. Mùa xuân mới vì thế cũng thêm niềm vui cho cả người cho và người nhận”, anh Thái chia sẻ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch, trích từ nguồn ngân sách hơn 45,8 tỷ đồng chi cho các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức 18 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm, động viên, tặng quà Tết các đơn vị quân đội, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở biên giới; đối tượng chính sách, gia đình khó khăn ở các huyện thị xã, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội tại cộng đồng hơn 26,2 tỷ đồng; hỗ trợ các thôn/làng/tổ dân phố đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức hoạt động vui xuân với tổng kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng…