Lớp học xóa mù chữ ở bản vùng cao Làng Sáng

Giữa những xã, bản vùng cao cheo leo của Sơn La, nơi cái nghèo, hủ tục và cây thuốc phiện từng níu chân bao phận đời, vẫn còn không ít phụ nữ nhỡ nhàng với con chữ, thậm chí chưa từng biết đến mặt chữ.

19 giờ 20 phút, trên con đường bê-tông nội bản Làng Sáng, tiếng gọi nhau í ới đi học chữ, tiếng bước chân lạo xạo trên nền đường cùng ánh đèn pin trong đêm... tạo nên một nhịp sống rất riêng nơi vùng cao.
19 giờ 20 phút, trên con đường bê-tông nội bản Làng Sáng, tiếng gọi nhau í ới đi học chữ, tiếng bước chân lạo xạo trên nền đường cùng ánh đèn pin trong đêm... tạo nên một nhịp sống rất riêng nơi vùng cao.
Phần lớn các học viên đã có gia đình, đã lên chức bà nhưng vẫn chăm chỉ đến lớp học, nhiều người đưa cả con đến lớp cùng học.
Phần lớn các học viên đã có gia đình, đã lên chức bà nhưng vẫn chăm chỉ đến lớp học, nhiều người đưa cả con đến lớp cùng học.
Từ tối chủ nhật đến tối thứ năm hằng tuần, các học viên chăm chỉ đến lớp và tích cực xung phong đọc bài.
Từ tối chủ nhật đến tối thứ năm hằng tuần, các học viên chăm chỉ đến lớp và tích cực xung phong đọc bài.
Dù các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng đã cao tuổi, đọc và viết gặp nhiều khó khăn, nhưng họ đều rất chăm chỉ học.
Dù các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng đã cao tuổi, đọc và viết gặp nhiều khó khăn, nhưng họ đều rất chăm chỉ học.

Trong màn đêm của bản vùng cao Làng Sáng, xã Tà Xùa, một lớp học xóa mù bền bỉ sáng đèn, thắp lên hy vọng đổi thay. Những phụ nữ dân tộc H'Mông địu, bế con, tay cầm bút, kiên trì học chữ là những hình ảnh được coi là kỳ tích trên đỉnh Làng Sáng.

Có thể bạn quan tâm