"Lợn lành thành lợn què"

Vụ đông xuân năm nay, gia đình nhà bà Len gieo cấy gần một mẫu ruộng. Do cấy đúng trong khung thời vụ được phòng nông nghiệp khuyến cáo, nên lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Nhìn mầu xanh ngút ngát của lúa đang thì con gái, lòng bà Len cứ như mở cờ trong bụng, bao dự định tốt đẹp lớn dần. Thế nhưng… thời tiết diễn biến bất thường, sâu, bệnh bắt đầu sinh sôi, nảy nở đe dọa … mất mùa.

Nhìn những thửa ruộng chỉ mấy hôm trước còn xanh mơn mởn, hôm nay cây thì héo, cây gẫy gục ngang thân, mà lòng bà Len rối tung. Về đến nhà, vớ chiếc xe đạp, bà lên thị trấn.

Chọn một cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật gắn cái biển hiệu to tướng "Uy tín, chất lượng", bà mạnh dạn:

- Cô… cô, cho tôi loại thuốc nào tốt nhất về cứu lúa, không thì …

- Bác mua loại nào, cửa hàng cháu có đủ loại, mà loại nào cũng tốt, phun một bình là sâu bệnh có mà chết mất xác.

Vừa nói, cô bán hàng vừa lựa mấy gói thuốc đưa cho bà Len. Cầm những gói thuốc bột có, nước có, lại có loại đóng trong chai nhựa dán mác nhãn in trên toàn chữ nước ngoài khiến bà Len như lạc vào ma trận. Ðánh liều chọn được một loại bà bảo cô bán hàng cho luôn 10 túi rồi lại hối hả quay về.

Nhìn thấy ông Len đứng ngoài ngõ, bà giục:

- Ông sang nhờ chú Quyết, chú ấy phun thuốc cho lúa ngay đi. Thuốc tôi mua về rồi đây. Loại tốt nhất đấy.

Ông Len tròn mắt nhìn bà:

- Bà mua những loại thuốc bảo vệ thực vật gì vậy? Bà làm nông nghiệp bao nhiêu năm nay rồi mà còn mơ hồ về phòng, điều trị bệnh cho cây lúa vậy? Chữa bệnh gì thì bà phải mua loại thuốc đặc trị loại đó chứ. Hơn nữa, việc phun thuốc cũng cần có hướng dẫn của cán bộ khuyến nông cơ sở để được phun đúng cách, đúng liều lượng. Như vậy sâu, bệnh mới chết và không còn lượng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng. Bà không nhìn năm sào lúa nhà bà Vân ở đầu ngõ à! Cũng mua thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc và phun không đúng cách, liều lượng nên mấy sào ruộng đó phun thuốc vào sâu chẳng diệt được mà còn cháy hết cả lá, chữa "lợn lành thành lợn què". Thôi, bây giờ bà bỏ ngay mấy gói thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc đó và chạy ra xã tìm cô Liên, cán bộ khuyến nông cơ sở để được hướng dẫn mua loại thuốc gì phun phòng cho phù hợp. Tôi ở nhà chuẩn bị các dụng cụ chờ bà mua thuốc về thì đi phun để bảo đảm có vụ lúa bội thu chứ!