Lặng lẽ hành trình thiện nguyện

Họa sĩ, nhà thơ Lê Tiến Vượng (ngoài cùng, bên phải), nguyên Trưởng Ban Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong, ngoài đam mê hội họa, làm báo, làm thơ, bộn bề công việc, anh vẫn luôn dành sự quan tâm đến những thân phận nghèo khó nơi vùng sâu, vùng xa, chăm lo hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Trái tim hồng.

Lặng lẽ hành trình thiện nguyện

Đã nhiều năm nay, anh Lê Tiến Vượng miệt mài cùng Ban Chủ nhiệm CLB do anh là đầu tàu dẫn dắt cứ lặng lẽ gom góp yêu thương, sẻ chia khó khăn khắp các bản, làng xa xôi. 

Nhớ lại buổi đầu hình thành (năm 2013), anh Vượng kể, lần ấy tình cờ biết được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của anh Đinh Văn Sang ở xã Văn Phương (Nho Quan, Ninh Bình) bị bệnh ung thư gan, anh đã không giấu nổi xúc động. Sau thời gian ngắn, anh Sang mất, rồi đến chị Nguyễn Thị Huyên - vợ anh, 39 tuổi, nhận tin mình mắc bệnh hiểm nghèo, trong khi hai con của anh chị còn quá nhỏ, khó khăn chồng chất. Thấy vậy, không thể cầm lòng, Lê Tiến Vượng đã cùng các thành viên CLB tích cực quyên góp giúp đỡ chị Huyên chữa bệnh, xây nhà, và cả mua bò, lợn, gà để chị làm vốn vượt qua khó khăn.

​Nhờ những kết nối ban đầu ấy, hoạt động thiện nguyện của CLB được lan tỏa rộng rãi, thu hút thêm nhiều người tham gia. Đến nay, Ban Chủ nhiệm có bảy thành viên và hơn 300 hội viên, đã xây dựng được 18 điểm trường học kiên cố, 17 tủ sách trong nhà trường và bệnh viện, bốn căn nhà tình nghĩa, 1,6 tỷ đồng quà Tết cho người khuyết tật, các cháu không nơi nương tựa ở các tỉnh miền núi phía bắc như: Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên,... Mỗi mùa lũ lụt hay khi mùa đông giá rét, dịp Tết cổ truyền, các thành viên của CLB lại động viên nhau, chung tay gom góp, trao tặng đến những nơi cần các mặt hàng thiết yếu: chăn màn, quần áo, đường, sữa, bánh kẹo, gạo, muối... Nhiều năm nay, cứ những ngày áp Tết, vợ chồng anh Vượng - chị Yến cùng các con lại đồng hành đến với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần.

Những chuyến đi mang đầy yêu thương của bố mẹ và các cô chú trong CLB đã truyền cảm hứng cho lớp trẻ. Năm 2015 cháu Lê Hương Thảo - con gái thứ hai của anh chị, đã dành toàn bộ phần thưởng trị giá 30 triệu đồng Giải Á hậu 1 - Cuộc thi “Miss” Sắc đẹp du học sinh Việt Nam toàn thế giới, tổ chức tại Nhật Bản, đồng thời vận động Ban Tổ chức cuộc thi và bạn bè quốc tế quyên góp được 350 triệu đồng cùng CLB xây dựng thêm hai ngôi trường mới tại Pú Piến (Tuần Giáo, Điện Biên). 

Vừa rồi, CLB phát động và đang tiến hành xây dựng thêm hai điểm trường: Trường mầm non tại bản Bắc và Trường tiểu học tại bản Két thuộc Mường La (Sơn La). 

Chia sẻ về những dự định sắp tới của mình, anh Vượng nhỏ nhẹ: “Quan trọng các việc mình làm phải công khai, minh bạch. Bản thân và gia đình tôi hướng theo đạo Phật, các thành viên CLB cũng vậy, sẽ tiếp tục công việc trong khả năng của mình với tâm thế hoan hỉ và tùy duyên”.

Tin rằng, Lê Tiến Vượng cùng CLB Trái tim hồng còn lan tỏa mãi “ngọn lửa” của lòng tốt, lòng nhân hậu.