“Mã đáo khai xuân” (tác giả Hoàng Mẫn, đạo diễn Đỗ Thúy) là một trong hai vở (cùng với “Ra Giêng anh cưới em” phần 2, tác giả Lam Tuyền, đạo diễn Trần Ngọc Giàu) đánh đấu sự trở lại của Nhà hát kịch thành phố tại rạp Công Nhân sau nhiều năm gián đoạn vì lý do khách quan. Dựa trên tác phẩm “Người ngựa, ngựa người” của nhà văn Nguyễn Công Hoan, “Mã đáo khai xuân” là câu chuyện về Thanh, một người kéo xe nghèo, góa vợ, sống cùng con gái là Bông. Để kiếm tiền trả nợ, Thanh ra đường kéo xe trong tuyệt vọng. Và trong đêm cuối cùng của năm cũ ấy, anh gặp Hoa, một cô gái bán hoa lang thang trong đêm với hy vọng tìm được khách để nuôi người mẹ bệnh nặng. Vở kịch mang đến cho khán giả nhiều tình huống éo le, dở khóc dở cười giữa Thanh và Hoa, để rồi cuối cùng người xem nhận ra được bài học ấm áp về tình người.
Nghệ sĩ Quốc Thịnh (vai Thanh) chia sẻ, anh rất vui khi Nhà hát kịch thành phố sáng đèn trở lại. Quốc Thịnh chia sẻ, vở diễn có vài chỗ nặng về tâm lý của nhân vật. Anh đã nghiên cứu kỹ kịch bản để chọn cách diễn phù hợp, pha thêm những miếng hài nhằm giúp cho vở không quá nặng nề, trở nên nhẹ nhàng hơn. Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự trở lại của Nhà hát kịch thành phố sẽ giúp cho các diễn viên trẻ có thêm điều kiện rèn luyện, thử sức mình qua từng vai diễn. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng đây sẽ là động lực để nhà hát có thêm nhiều bứt phá trong thời gian tới.
Theo ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh, dựng những vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học Việt Nam tiêu biểu là hướng đi của nhà hát trong chặng đường sắp tới.
Trải qua hơn 68 năm hình thành và phát triển, Nhà hát kịch thành phố là một trong những đơn vị nghệ thuật sân khấu tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của sân khấu kịch nói cách mạng Việt Nam. Tiền thân là Đoàn kịch nói Nam Bộ, được thành lập năm 1958, Nhà hát đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, từ những năm tháng biểu diễn phục vụ chiến trường, bộ đội và đồng bào trong kháng chiến, đến thời kỳ xây dựng đời sống văn hóa, nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất.
Trong suốt hành trình ấy, Nhà hát không chỉ là nơi sáng tạo và dàn dựng nhiều tác phẩm kịch có giá trị tư tưởng nghệ thuật, mà còn là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ nghệ sĩ tên tuổi, góp phần định hình diện mạo sân khấu kịch nói Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Dù trải qua nhiều biến động về cơ chế, điều kiện cơ sở vật chất và thị hiếu khán giả, Nhà hát kịch thành phố vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật chính thống, lấy con người, giá trị nhân văn và hơi thở đời sống làm trung tâm sáng tạo.
Sự trở lại lần này thể hiện nỗ lực tự chủ, phát huy nội lực của tập thể nhà hát, từng bước khẳng định vai trò của đơn vị nghệ thuật công lập trong bối cảnh chuyển đổi mô hình hoạt động, gắn nghệ thuật sân khấu với nhu cầu thưởng thức đa dạng của xã hội. Ông Nguyễn Hoài Phương, Phó Giám đốc Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong định hướng hoạt động sắp tới, Nhà hát xác định đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên cơ hữu là lực lượng nòng cốt, đồng thời mở rộng hợp tác các nghệ sĩ có uy tín, năng lực chuyên môn, nhằm tạo sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm nghề nghiệp và tinh thần sáng tạo mới.
“Việc chủ động xây dựng kế hoạch dàn dựng, biểu diễn và truyền thông được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình từng bước tự chủ, phát huy tối đa nguồn lực con người, nâng cao chất lượng tác phẩm, đa dạng hóa hình thức biểu đạt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán giả hôm nay”, ông Nguyễn Hoài Phương cho biết thêm.
Với sự trở lại lần này, Nhà hát kịch thành phố kỳ vọng tiếp tục là không gian sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc, nơi hội tụ những giá trị nhân văn, phản ánh đời sống xã hội đương đại, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân thành phố.