Kỷ niệm những lần cộng tác với Báo Nhân Dân điện tử

NDĐT - Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập (21-6-1998 - 21-6-2018), Báo Nhân Dân điện tử xin giới thiệu bài viết của tác giả Phạm Kiên, cộng tác viên kiêm độc giả lâu năm của tờ báo kể lại những kỷ niệm gắn bó trong thời gian cộng tác với báo điện tử Nhân Dân.

Tác giả (bên trái) trong một chuyến công tác ở Tây Nguyên (Ảnh: Hà Thành).
Tác giả (bên trái) trong một chuyến công tác ở Tây Nguyên (Ảnh: Hà Thành).

Một ngày giữa tháng 7 năm 2011, tôi đang trên đường về quê nhà Hà Tĩnh thì nhận được cuộc điện thoại của lãnh đạo Ban Nhân Dân điện tử cảm ơn đã gửi bài viết “Người tái hiện tác phẩm Bình Ngô đại cáo bằng gốm sứ” và sẽ biên tập, sử dụng. Đó là tác phẩm đầu tiên tôi cộng tác với Báo Nhân Dân điện tử. Và cũng lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự ân cần, chu đáo, trân quý của tờ báo Đảng đối với cộng tác viên.

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng chính vì sự chu đáo, gần gũi, sâu sát của lãnh đạo, các anh - chị phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân điện tử mà tôi liên tục cộng tác gửi bài cho báo. Có những bài viết của tôi được góp ý nhiều mới đăng được. Có những bài do nội dung khai thác chưa đạt, tư liệu chưa chắc chắn nên không đăng. Nhưng có lẽ, tôi nhớ nhất là những bài dài kỳ cùng với các anh, chị phóng viên của báo lên đường viết tiếp câu chuyện.

Đó là một ngày giữa tháng 9 năm 2011, tôi gửi bài viết “Xót xa cụ bà sống trong căn nhà 1,2m2”, nói về bà Nguyễn Thị Lĩnh, ở phố Lò Đúc, TP Hà Nội, từng tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, nhưng 10 năm qua, bà gửi đơn đến các cơ quan chức năng để được công nhận chế độ “người có công với cách mạng” nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ngay sau đó, nhà báo Song Hà (lúc đó là Trưởng ban Nhân Dân điện tử) đã trao đổi với tôi, đây là một vấn đề lớn, liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thể triển khai thành nhiều kỳ. Tuy nhiên, tôi gặp phải một trở ngại lớn. Đó là bà Lĩnh có một anh con trai bị tâm thần, hễ thấy người lạ bước vào nhà là cầm gậy gộc ra đuổi đánh. Bản thân bà Lĩnh cũng không ở được trong nhà phải dọn ra ở nhà bếp nhỏ. Bà Lĩnh không có điện thoại, mỗi lần đến lấy thông tin, tôi lại phải gọi điện nhờ hàng xóm bà Lĩnh, và nhờ luôn phòng khách để có thể gặp gỡ, lấy thông tin từ bà. Bài viết “Chung quanh việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng” dài hai kỳ của tôi đã được đăng tải trên Báo Nhân Dân điện tử. Nhưng để cung cấp thêm thông tin từ chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan, Báo Nhân Dân điện tử đã chỉ đạo các phóng viên tiếp tục viết thêm hai kỳ. Chùm tác phẩm của chúng tôi năm đó được trao Giải A của Báo Nhân Dân, và loạt bài đó cũng được chọn gửi đi dự thi Giải Báo chí quốc gia cùng năm. Đó là một kỷ niệm đẹp về tinh thần làm báo sâu sát, đi đến tận cùng sự kiện của Báo Nhân Dân điện tử mà tôi không thể quên.

Ngày nay, tôi muốn gọi Báo Nhân Dân điện tử là “người bạn đường” bởi dù làm gì, đi đâu, bất cứ lúc nào tôi cũng truy cập đọc Báo Nhân Dân điện tử. Với nền tảng web hiện đại, thông tin luôn luôn cập nhật, hình ảnh đẹp, các phóng sự video với nội dung phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Đó là những yếu tố đầy đủ, thu hút đối với bạn đọc. Hiện nay, đứng trước sự bùng nổ của thông tin trên các mạng xã hội, các trang web và báo điện tử, nếu bạn đọc không tỉnh táo sẽ dễ lẫn ngay vào một ma trận thông tin mà không biết thật, giả. Tôi thường có thói quen đọc lướt qua rất nhiều báo điện tử; nhưng trước những vấn đề lớn, trọng điểm, tôi thường chọn Báo Nhân Dân điện tử để kiểm tra thông tin. Bởi lúc nào cũng vậy, đây là tờ báo chính thống, phản ánh chính xác nhất mọi thông tin, sự kiện xã hội.

Ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Báo Nhân Dân điện tử đã không ngừng đổi mới, từ nội dung, chủ đề bài viết đã tiệm cận đến tất cả mọi vấn đề, góc cạnh trong đời sống xã hội, với hình thức thể hiện ngày càng phong phú như dạng longform, Emagazine, megastory… Nhiều tin tức được cập nhật nhanh chóng chỉ sau vài phút diễn ra sự kiện. Có thể nói, đó là một nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo và các phóng viên - biên tập viên của Báo Nhân Dân điện tử trong nhiều năm qua.

Tôi mong rằng, trong thời gian tới, Báo Nhân Dân điện tử sẽ phản ánh nhiều hơn nữa những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân. Và bản thân là một người đang công tác trong quân đội, tôi cũng mong Báo Nhân Dân điện tử sẽ có những tin tức, bài viết về những người lính đang làm nhiệm vụ, cũng như các tấm gương người tốt - việc tốt của người lính hôm nay trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm