Mừng xuân, mừng đất nước, mừng Đảng

Kiều bào Pháp nô nức chuẩn bị đón Tết

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hòa chung không khí chuẩn bị đón Tết tại quê nhà, bà con Việt kiều tại Pa-ri (Pháp) cũng nô nức rủ nhau đi mua sắm, chuẩn bị cho gia đình những món ăn đậm đà hương vị quê hương.
Mứt Tết, bánh chưng, hoa đào là những mặt hàng chính trong dịp Tết.
Mứt Tết, bánh chưng, hoa đào là những mặt hàng chính trong dịp Tết.

Những ngày này, đến với Trung tâm thương mại Thanh Bình Giơn, cửa ô Xoa-di, phía nam thủ đô Pa-ri, chúng tôi cảm nhận được bầu không khí chuẩn bị đón Tết nhộn nhịp, tấp nập, tiếng loa, cờ xí, băng-rôn mừng Xuân rực rỡ, hòa mình vào không khí chợ Tết giống như ở quê nhà với đầy đủ các mặt hàng được nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam và một số nước Đông - Nam Á.

Nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của bà con Việt kiều tại Pháp, trong dịp này, Trung tâm thương mại Thanh Bình Giơn đã chuẩn bị rất chu đáo với đầy đủ các mặt hàng phục vụ Tết như: hoa đào, mứt Tết, bánh chưng, bánh tét, giò chả, hoa quả, gạo nếp, đậu xanh, lá dong..., đây luôn là các mặt hàng bán chạy nhất của siêu thị mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Để phục vụ bà con Việt kiều mua sắm, Thanh Bình Giơn cũng tổ chức các hoạt động hội chợ Tết vào hai ngày cuối của tuần áp Tết, trong đó bà con người Việt Nam đến mua sắm được xem chương trình ca nhạc miễn phí, cùng với đó là trung tâm thương mại phục vụ các món ăn truyền thống Việt Nam như phở, bánh cuốn, bánh khoai, hủ tiếu...

Anh Nguyễn Tuấn Sơn, phụ trách xuất, nhập khẩu Công ty Thanh Bình Giơn cho biết: "Để phục vụ cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Thanh Bình Giơn tại Pháp đã chuẩn bị nguồn hàng khoảng từ ba đến bốn tháng trước, với các mặt hàng đồ khô, đồ đông lạnh, sau đó gần Tết bắt đầu nhập các mặt hàng tươi sống để phục vụ bà con Việt kiều. Các mặt hàng chủ yếu phục vụ Tết như dưa, củ kiệu, cà pháo, lá dong, xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng Cái Mơn,... đã có sẵn trên kệ.

Ông Lê Văn Tường, định cư tại Pháp hơn 30 năm, đang chọn cành hoa đào vui vẻ cho biết: "Tết sắp đến, tôi tới đây để sắm cành đào, mâm ngũ quả, bánh chưng và một số đồ dùng cần thiết rồi mời ông bà về ăn Tết cùng. Tết bên Tây khác nhiều so với ở nhà lắm. Ở nơi xứ lạ quê người này, không khí Tết không giống như ở nhà, vùng tôi ở lại không có nhiều người Việt Nam. Tôi rất nhớ không khí Tết tưng bừng ở quê nhà".

Tại siêu thị Thanh Bình Giơn, không chỉ có người Việt Nam vào mua sắm, chúng tôi gặp ông P.Pê-rin-ti, người I-ta-li-a, sống tại Pháp đã 30 năm, cho biết: "Tôi sống ở gần đây đã lâu rồi và rất thích mua sắm ở siêu thị này. Hôm nay đi qua siêu thị thấy các băng-rôn chuẩn bị đón năm mới, tôi liền ghé vào đây để mua một số sản phẩm. Tôi thấy bánh chưng của Việt Nam được bày bán ở đây trông rất hấp dẫn cho nên quyết định mua. Tôi cũng đã mua một số sản phẩm đông lạnh và đồ tươi sống của Việt Nam ở đây. Trước đây, đã lâu lắm rồi, tôi đã đến Việt Nam, và thời gian tới tôi dự định sẽ quay trở lại đất nước các bạn.

Cùng hòa vào dòng người mua sắm, anh chị Mộng Quyên và Y.Xau-xơ, cặp vợ chồng Pháp - Việt Nam, cũng đã lựa chọn hàng hóa chất đầy xe đẩy, chị Quyên cho biết: "Tôi sang Pháp cũng lâu rồi và đã về Việt Nam ăn Tết được năm lần. Không khí Tết ở quê hương mình bao giờ cũng rất vui. Những năm tôi không về Việt Nam ăn Tết được, tôi thường đến siêu thị này để mua sắm đồ Tết cho gia đình và gặp gỡ, chung vui cùng những người Việt Nam xa xứ không có điều kiện trở về quê hương đón Tết như tôi". Anh Y.Xau-xơ, chồng chị Quyên, đã từng nhiều lần về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình bên vợ nhận xét: "Tết ở Việt Nam rất vui, ngày Tết đúng như lễ hội, khác hẳn ở Pháp. Ở đây mọi người chỉ được nghỉ một ngày sau đó đi làm bình thường, còn ở Việt Nam Tết vui hơn nhiều, kéo dài đến cả tuần, mọi người gặp gỡ liên hoan, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới, rồi mừng tuổi nhau”.

Nhân dịp này, chúng tôi đến thăm nhà anh Nguyễn Anh Quân, ở ngoại ô thủ đô Pa-ri, chứng kiến hội các bạn cựu sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức gói bánh chưng rất vui. Người rửa lá, cắt lá, đãi đỗ... để chuẩn bị gói bánh. Anh Quân cho biết: "Tôi sang Pháp được tám năm nhưng chưa có dịp về quê ăn Tết cùng gia đình. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Hội cựu sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải lại gói bánh chưng và tổ chức nhiều sự kiện đón Xuân với các chương trình văn nghệ giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với các bạn Pháp và bạn bè quốc tế. Năm mớI, tôi xin chúc gia đình, bà con ở quê nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an".

Cho dù sinh sống ở đâu, đối với người Việt Nam, ngày Tết không chỉ là khoảng thời gian để sum họp gia đình, gắn kết tình thân mà còn là dịp để mỗi người nhớ về cội nguồn, giáo dục những nét đẹp truyền thống cho các thế hệ kế tiếp.

ĐÌNH TUẤN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp