Khởi dựng vở diễn “Đợi đến mùa xuân” trên sân khấu thành phố Cảng

NDO - Ngày 24/9, tại Hải Phòng, Đoàn Kịch nói Hải Phòng đã khởi dựng vở diễn “Đợi đến mùa xuân” của tác giả Xuân Trình, một vở diễn như một điểm nhấn trong chương trình Sân khấu truyền hình số tháng 10/2023 của thành phố Cảng.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng trao đổi với ê kíp sáng tạo nghệ thuật của vở diễn "Đợi đến mùa xuân".
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng trao đổi với ê kíp sáng tạo nghệ thuật của vở diễn "Đợi đến mùa xuân".

“Đợi đến mùa xuân” của tác giả Xuân Trình ra đời cách đây 38 năm đề cập đến đề tài giáo dục. Nhưng đó chỉ là vấn đề tác giả đưa ra để đề cập đến vấn đề rộng lớn hơn qua việc giải quyết những nảy sinh từ nền giáo dục.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ, “Đợi đến mùa xuân” là tác phẩm ghi dấu ấn của tác giả Xuân Trình - người đã để lại hàng chục kịch bản nổi tiếng như Quê hương Việt Nam, Lập xuân, Hận thù từ đâu tới, Bạch đàn liễu, Thời tiết ngày mai, Mùa hè ở biển…. Tác giả Xuân Trình đã được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật ngay trong đợt phong tặng lần đầu.

Nội dung vở diễn đặt ra vấn đề tưởng chừng đã lâu, nhưng nó lại vẫn luôn mang tính thời sự, cấp bách cần giải quyết ngay cả trong giai đoạn hiện nay là cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa bảo thủ, cố hữu và sự đổi mới, giữa lý thuyết xa rời thực tại và cái hiện hữu của đời sống đương đại…

Khởi dựng vở diễn “Đợi đến mùa xuân” trên sân khấu thành phố Cảng ảnh 1

Quang cảnh khai trương vở diễn "Đợi đến mùa xuân".

Thông qua vở diễn, tác giả như muốn gửi đến mọi người rằng: Tuổi trẻ - nhất là khi còn ngồi trên ghế nhà trường có thể có những khiếm khuyết, lệch lạc nhưng nếu người lớn chúng ta, đặc biệt là thầy cô giáo phải có tình yêu thương, niềm tin vào các em và phải là tấm gương tốt thì chắc chắn sẽ đưa vào đời những công dân hữu ích.

Thông qua nhân vật cô giáo Nhung (nghệ sĩ Quỳnh Hoa của Nhà hát Kịch Việt Nam) trong vở diễn, tác giả như truyền tới thông điệp: “Tôi cũng không ngây thơ nghĩ rằng ném một hạt mầm xuống đất rồi chờ nó nẩy lên ngay những mầm xanh đâu. Nhưng cũng không ai có thể làm cho tôi mất niềm tin là một hạt mẩy lại không mọc lên một mầm xanh. Có điều là phải gắng đợi. Nếu mùa đông giá rét nó không thành mầm được thì mùa xuân ấm áp nó sẽ mọc“ -“Đừng có mất lòng tin, đánh mất nó chúng ta không còn gì để sống cả”…

Khởi dựng vở diễn “Đợi đến mùa xuân” trên sân khấu thành phố Cảng ảnh 2

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ về vở diễn.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho hay, cũng chính từ giá trị của tác phẩm và tính thời sự của nó mà thành phố Hải Phòng đã quyết định lựa chọn “Đợi đến mùa xuân” để Đoàn Kịch nói Hải Phòng dàn dựng phục vụ đông đảo khán giả thành phố Cảng.

Với ê-kíp sáng tạo nghệ thuật cùng dàn nghệ sĩ, diễn viên tâm huyết, kỳ vọng sẽ mang đến cho đông đảo khán giả Hải Phòng một món ăn tinh thần đầy sáng tạo, hấp dẫn...

Vở diễn "Đợi đến mùa xuân" do Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ làm đạo diễn; họa sĩ: Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Khoa; Nhạc sĩ: Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Đài; cùng đông đảo nghệ sĩ diễn viên đến từ Nhà hát Kịch Việt Nam, Đoàn Kịch nói Hải Phòng…

Khởi dựng vở diễn “Đợi đến mùa xuân” trên sân khấu thành phố Cảng ảnh 3

Ê-kíp sáng tạo nghệ thuật trao đổi về hình ảnh sân khấu trong vở diễn.

Nghệ sĩ Quỳnh Hoa (Nhà hát Kịch Việt Nam) - người đảm nhận vai cô giáo Nhung trong vở diễn chia sẻ, giống như ước muốn của nhiều nhà hát kịch được dàn dựng vở diễn “Đợi đến mùa xuân”, bản thân Quỳnh Hoa từ thời còn trên ghế nhà trường đã mong ước được đứng trong vở diễn. Và giờ đây, Quỳnh Hoa sẽ nỗ lực hết sức để cùng với các nghệ sĩ diễn viên của Đoàn Kịch nói Hải Phòng và ê-kíp sáng tạo nghệ thuật thực hiện thành công vở diễn trên sân khấu thành phố Cảng.

Vở diễn sẽ lên sân khấu thành phố Cảng vào cuối tháng 10 tới.