Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020

NDO -

NDĐT – Những chú chim bồ câu trắng bay trên nền trời xanh giữa đôi bờ Hiền Lương lịch sử đã đánh dấu sự khởi động của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020. Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tượng trưng 15 nghìn bữa cơm tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các đại biểu đoàn Hành trình và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Trị cùng thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương để khởi động Hành trình.
Các đại biểu đoàn Hành trình và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Trị cùng thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương để khởi động Hành trình.

Sáng 29-4, tại tỉnh Quảng Trị, T.Ư Hội LHTN Việt Nam khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 với chặng đầu tiên “Cảm ơn Tổ quốc”. Diễn ra từ nay đến ngày 15-5, chặng thứ nhất của Hành trình sẽ tập trung vào sự kiện giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành viên đoàn Hành trình gồm những Hội viên Hội LHTN Việt Nam, thanh niên ưu tú sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện hào hùng đã đi vào bất tử trên cung đường Trường Sơn huyền thoại qua ký ức của các nhân chứng lịch sử đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang, thống nhất đất nước.

Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 ảnh 1

Các thành viên Hành trình viếng, thắp hương tri ân những anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9.

Sau mỗi chuyến đi, chương trình giao lưu, gặp gỡ, các thành viên Hành trình sẽ livestream, chụp ảnh đăng mạng xã hội kèm các hashtag “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Cảm ơn Tổ quốc”... Ngoài ra, triển khai những hành động cụ thể làm đẹp quê hương, đất nước và kêu gọi, “thách thức” bạn bè, đồng nghiệp tham gia.

Theo Ban Tổ chức, chặng thứ hai của Hành trình diễn ra từ ngày 15-5 đến 30-6 có chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác”. Chặng thứ ba được triển khai từ ngày 1 đến 31-7 với chủ đề “Tháng bảy tri ân”. Chặng cuối Hành trình kéo dài từ ngày 1-8 đến đúng Quốc khánh 2-9-2020 với chủ đề “Tự hào Việt Nam”.

Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 ảnh 2

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn (bên phải trong ảnh) dẫn đầu đoàn Hành trình đến thăm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở địa phương.

Ngay sau lễ khởi động Hành trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức các lễ chào cờ đặc biệt tại Khu di tích Hiền Lương, Bến Hải và cột cờ Tổ quốc tại đảo Cồn Cỏ; viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 15 nghìn bữa cơm cho 1.000 người dân khó khăn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19; trao 20 suất học bổng tặng học sinh dân tộc thiểu số; nhận đỡ đầu mười học sinh mồ côi không nơi nương tựa đến khi 18 tuổi; trao 150 bộ đồ bảo hộ và nhiều khẩu trang N95 tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 ảnh 3

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm (bên phải trong ảnh) trao tượng trưng 15 nghìn bữa cơm tặng nhân dân, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, trao mười nghìn quả trứng gà hỗ trợ người lao động nghèo, thanh niên công nhân; ra mắt 98 đội hình tình nguyện chăm sóc cựu nữ thanh niên xung phong cô đơn. Được biết, các hoạt động nêu trên có tổng giá trị khoảng hơn một tỷ đồng.