Khánh thành Nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu

ND - Sáng 4-10 tại D9 Làng Quốc tế Thăng Long - Hà Nội, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (4-10-1920 - 4-10-2009), Hội Nhà văn Việt Nam và gia đình đã tổ chức lễ khánh thành Nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tới dự, có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Ðảng: Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu; đồng chí Lê Ðức Anh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Ðức Bình và Ðồng Sĩ Nguyên, đại diện các cơ quan ở Trung ương và Hà Nội, gia quyến nhà thơ Tố Hữu, cùng đông đảo nhà văn, nhà thơ và bạn đọc. 

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, bà Vũ Thị Thanh đã thay mặt gia đình nhà thơ Tố Hữu giới thiệu: Nhà lưu niệm là nơi gìn giữ, trưng bày bộ sưu tập di cảo, tư liệu và di vật của nhà thơ, để bạn đọc có điều kiện tìm hiểu sâu sắc hơnvề cuộc đời, sự nghiệp thơ ca của Tố Hữu. Nhân dịp này, bà Vũ Thị Thanh thông báo, từ tháng 9-2008, Học bổng mang tên Tố Hữu đã được thành lập. Học bổng Tố Hữu được trao hằng năm cho các em học sinh giỏi, vượt khó vươn lên của hai trường phổ thông mang tên Tố Hữu thuộc TP Huế và huyện Quảng Ðiền, quê hương nhà thơ. Học bổng Tố Hữu cũng sẽ được trao hằng năm cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và tu dưỡng thuộc Khoa Văn học - Trường đại học KHXH và NV, Ðại học Quốc gia Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, đồng chí Tô Huy Rứa đã phát biểu ý kiến khẳng định những cống hiến to lớn của nhà thơ Tố Hữu trong sự nghiệp cách mạng, khẳng định các giá trị xuất sắc về tư tưởng - nghệ thuật thơ ca của Tố Hữu không chỉ góp phần xây dựng nền thơ cách mạng từ khi mới ra đời, mà còn góp phần vào sự phát triển thơ Việt Nam, cổ vũ, động viên toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.