Nằm trên khuôn viên 24 nghìn m2, Làng trẻ em SOS Đồng Hới hoàn thành sau gần ba năm xây dựng với tổng kinh phí 20 tỷ đồng.
Đây là làng trẻ em SOS thứ 11 tại Việt Nam. Làng gồm 12 ngôi nhà gia đình, mỗi ngôi nhà có một mẹ cùng mười con sinh sống. Đến nay, làng mới đón nhận 48 trẻ, và mới tuyển chọn được 9 bà mẹ cùng ba dì (những người sẽ thay các mẹ chăm sóc các con những lúc các mẹ đi vắng, đồng thời tham gia chuẩn bị các bữa ăn cho các con).
Trong tổng kinh phí xây dựng Làng Đồng Hới 20 tỷ đồng, Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam đứng ra quyên góp, vận động các nhà tài trợ, các tổ chức từ thiện và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp 18 tỷ đồng (trong đó riêng Giáo sư Odon Vallet tặng 220 nghìn euro), 2 tỷ đồng còn lại trích từ ngân sách trong nước. |
Trong khuôn viên của Làng có sân chơi, vườn hoa và một nhà trẻ, một nhà cộng đồng, một thư viện cùng một số công trình phụ trợ khác.
Mở đầu buổi khánh thành, trong không khí đầm ấm, các mẹ, các dì cùng các con trong Làng có các tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày vui.
Đến dự lễ khánh thành, về phía nước ngoài có Giáo sư Helmut Kutin, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các làng trẻ em SOS; Giáo sư Pierre Pascal, Chủ tịch Hội các Làng trẻ em SOS Pháp; Giáo sư Odon Vallet, người từ năm 2001 mỗi năm dành nhiều suất học bổng mang tên ông cho học sinh, sinh viên Việt Nam học giỏi, cùng nhiều nhà tài trợ, hảo tâm nước ngoài, các ông bố bà mẹ đỡ đầu cho các em trong Làng.
Về phía Việt Nam có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đàm Hữu Đắc, Chủ tịch Làng trẻ em SOS Việt Nam; Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội gặp gỡ Việt Nam; Giáo sư Lê Kim Ngọc (vợ Giáo sư Trần Thanh Vân), Chủ tịch Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam.
|
Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Lê Kim Ngọc (ảnh bên) xúc động nói: “Hôm nay là một ngày có ý nghĩa đánh dấu thành công của Hội Giúp đỡ trẻ em Việt Nam và những người bạn của Hội sau nhiều năm ròng rã phấn đấu hướng tới mục tiêu - một mục tiêu có vẻ viển vông, xa vời – là mang lại nụ cười trên gương mặt những em bé mồ côi, không nơi nương tựa, trên mảnh đất thân yêu Đồng Hới, Quảng Bình”.
Giáo sư Lê Kim Ngọc nhấn mạnh, làng Đồng Hới là sự nối tiếp của làng Đà Lạt - ngôi làng trẻ em SOS đầu tiên tại Việt Nam. Có thể nói làng Đà Lạt và Làng Đồng Hới là hai trường hợp đặc biệt, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các làng trẻ em SOS trên toàn thế giới. Bởi vì, thứ nhất, ý tưởng xây dựng làng được hình thành chỉ trong một nhóm nhỏ bạn bè Việt Nam và Pháp. Và thứ hai, việc biến ý tưởng đó thành hiện thực cũng chỉ do nhóm nhỏ nói trên.
Hiện nay, Việt Nam có 12 làng trẻ em SOS từ bắc tới nam gồm: Việt Trì, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa (sắp khánh thành), Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cà Mau. |
Bà nói: “Số tiền để xây dựng Làng Đà Lạt được gom góp từng đồng franc từ việc bán thiệp Giáng sinh trên hè phố Paris vào những đêm đông lạnh cóng trong suốt ba mươi năm trời ròng rã! Sở dĩ chúng tôi làm như vậy là để thể hiện một tư tưởng mới: Người Việt Nam giúp người Việt Nam, chứ không phải thụ động ngồi chờ người nước ngoài đến giúp”
Bà tâm sự: “Khi xây dựng Làng Đà Lạt chúng tôi bán thiệp Giáng Sinh để gom tiền, nhưng đến khi xây dựng Làng Đồng Hới, thì internet đã xuất hiện, vào dịp cuối năm, người ta thường gửi thư điện tử để chúc mừng năm mới, chẳng mấy ai còn nghĩ tới chuyện mua thiệp Giáng Sinh nữa. Hội Giúp đỡ trẻ em Việt Nam chính là tổ chức kiên trì lôi cuốn Hiệp hội Quốc tế các làng trẻ em SOS thế giới, Hội các Làng trẻ em SOS Pháp và Quỹ Odon Vallet vào hoạt động xây dựng Làng Đồng Hới. Và hoạt động ấy đã mang lại kết quả như ngày hôm nay”.
Phát biểu ý kiến tại buổi khánh thành, ông Nguyễn Phúc Thanh thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đóng góp xây dựng làng Đồng Hới. Ông mong muốn làng Đồng Hới sẽ được phát triển cả về quy mô lẫn ngân sách hoạt động.
Được biết, để duy trì hoạt động của làng mỗi năm cần có 100 nghìn USD.
Giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc đều từng học tại trường đại học danh tiếng Sorbonne (Pháp) và cùng nhận được học vị Tiến sĩ khoa học. Tuy sống ở nước ngoài, nhưng tấm lòng của vợ chồng giáo sư Vân - Ngọc luôn hướng về quê hương, thể hiện qua những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa. |
Ý tưởng lập làng trẻ em SOS ra đời từ nước Áo. Năm 1949, tại vùng Tyrol của nước này, Hermann Gmeiner đã xây dựng ngôi nhà SOS đầu tiên với ý tưởng cao thượng là tạo cho các trẻ em mồ côi một mái ấm thật sự. Trải qua thời gian, ngày nay các làng trẻ em SOS đã có mặt trên 130 quốc gia. Hàng triệu nhà tài trợ và những nhà hảo tâm đã đến với các làng SOS như một sự tiếp nối ý tưởng đậm nhân văn của một con người cao thượng – Hermann Gmeiner.
Năm 1970, vợ chồng giáo sư Lê Kim Ngọc, Trần Thanh Vân thành lập “Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam” ở Pháp và đưa ra sáng kiến vận động chính phủ, các tổ chức từ thiện tại Pháp và nhiều nước trên thế giới thành lập và phát triển hệ thống “Làng trẻ em Việt Nam”, nhằm cưu mang những trẻ em mồ côi ở Việt Nam.
Cổng vào làng | Các ngôi nhà gia đình |
Các đại biểu tham quan nhà trẻ | |
Tiếtmục múa "Việt Nam quê hương tôi" do các mẹ và các dì trình bày |
Tiết mục múa "Ba bà đi bán lợn con" do các con trình bày |
Mỗi ngôi nhà gia đình
có bốn phòng ngủ, một phòng khách.