Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17

NDO - NDĐT - Tối 15-12, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 17 chính thức khai mạc. Là hoạt động nghề nghiệp được tổ chức thường xuyên, tuy nhiên năm nay LHP Việt Nam lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu những quyết tâm đổi mới của ngành điện ảnh, khơi dậy niềm tin của nghệ sĩ và công chúng đối với ngành nghệ thuật quan trọng này sau một thời gian trầm lắng.

Lễ khai mạc giản dị mà trang trọng

Lấy ý tưởng từ bộ phim đầu tiên của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam “Chung một dòng sông”, Tổng đạo diễn Phạm Việt Thanh đã lựa chọn hình ảnh dòng sông điện ảnh gắn kết nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim để xây dựng kịch bản lễ khai mạc…Dòng sông ấy có lúc trôi đi bình lặng êm ả, cũng có lúc sóng cuộn…, giống như những giai đoạn thăng trầm của nền điện ảnh Việt. Với thông điệp tôn vinh các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh, hình ảnh dòng sông điện ảnh cũng chính là những trang sử giản lược của bốn thập kỷ LHP Việt Nam, qua đó các thế hệ nghệ sĩ dù còn sống hay đã đi xa, những người đã có đóng góp cho ngôi nhà chung điện ảnh Việt Nam trong suốt chặng dường 40 năm qua cũng được nhìn lại và tôn vinh xứng đáng.

Bên cạnh đó, những nghệ sĩ, nhà làm phim trẻ, những người đã có bước đột phá trong thời gian qua, tạo dấu ấn trong lòng công chúng hay có những tác phẩm đánh dấu sự đổi mới, sáng tạo… cũng được ghi nhận và vinh danh.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là trích đoạn của những tác phẩm điện ảnh đi cùng năm tháng, và vẫn sống trong lòng khán giả Việt cho đến tận bây giờ như “Vợ chồng A Phủ”, “Tội lỗi cuối cùng”… Khán giả gặp lại những tên tuổi lâu năm của làng điện ảnh Việt như các nghệ sĩ Đức Lưu, Trần Phương, Mai Châu, Trịnh Thịnh, Thúy An…, đặc biệt là nữ nghệ sĩ đã quá cố Phương Thanh. Vai diễn để đời của chị, nhân vật Hiền cá sấu được giới thiệu lại trên nền bài hát “Đời gọi em biết bao lần” - bài hát trong phim “Tội lỗi cuối cùng” tạo nên sự xúc động sâu sắc cho khán giả.

Tại lễ khai mạc, khán giả còn được nghe lại nhiều ca khúc gắn với các tác phẩm điện ảnh ghi dấu ấn trong lòng công chúng bao năm qua như Bài ca trên núi, Bài ca không quên…qua sự thể hiện của các ca sĩ trong nam ngoài bắc như Cẩm Vân, Phương Thanh, Tấn Minh, Hương Giang, Quang Hào…

Ban tổ chức “vượt khó”

Trước lễ khai mạc, LHP Việt Nam đã gặp phải một vài trục trặc nho nhỏ. Cả hai người dẫn chương trình theo kế hoạch ban đầu là Bình Minh và Trương Ngọc Ánh đều phải cáo lỗi không tham gia được như kế hoạch ban đầu. Bình Minh hiện đang bận bịu với một dự án phim, không thể ra Phú Yên được. Còn Trương Ngọc Ánh đang có vấn đề về sức khỏe sau ca mổ ruột thừa, bác sĩ khuyên không nên di chuyển xa, bởi nếu ra Phú Yên, chị sẽ phải đi máy bay ra Nha Trang rồi đi ô tô hơn 4 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Vì vậy, mặc dù rất tiếc nhưng Ngọc Ánh đành lỗi hẹn với lễ khai mạc để bảo đảm sức khỏe.

Phút chót, Ban tổ chức đã mời được diễn viên Huy Khánh và Hoa hậu đền Hùng Giáng My thay thế cho Bình Minh và Trương Ngọc Ánh.

Ngoài trục trặc về người dẫn chương trình, thời tiết cũng là một thách đố đối với Ban tổ chức. Suốt từ đầu tuần, thời tiết ở Phú Yên khá thất thường, mưa to liên tục, cho nên Ban tổ chức cũng phải chuẩn bị nhiều phương án dự phòng cho các hoạt động của LHP, đặc biệt là lễ khai mạc và các buổi chiếu phim ngoài trời.

Với những nỗ lực của Ban tổ chức, công chúng và các nghệ sĩ đều hy vọng LHP sẽ mở màn cho một giai đoạn mới của điện ảnh Việt Nam, với những thay đổi thực sự từ trong cách nghĩ cho đến cách làm. Điện ảnh Việt Nam đã có một thời gian trùng xuống, trầm lắng, và LHP là điểm sáng để vực dậy, hâm nóng bầu không khí điện ảnh, không chỉ trở thành một ngày hội thật sự của những người yêu điện ảnh mà còn là một cánh cửa mở sang một thời kỳ mới cho điện ảnh nước nhà.

Trong sáng 15-12, nhiều hoạt động của LHP cũng bắt đầu khởi động. Lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, lãnh đạo địa phương và đông đảo các nghệ sĩ, nhà làm phim đã đến dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn. NSND Trà Giang đã thay mặt các nghệ sĩ, diễn viên nói lời tri ân tới các anh hùng liệt sĩ, trong đó có các nghệ sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của nước nhà và cho sự phát triển của điện ảnh Việt.

Cũng trong sáng 15-10, triển lãm “Bốn thập kỷ Liên hoan phim Việt Nam” đã diễn ra tại công viên Diên Hồng. Triển lãm gồm hơn 200 bức ảnh, ghi lại đầy đủ 16 kỳ LHP trước đây và cả hình ảnh trong các phim tranh giải Bông sen vàng năm nay.

Bà Ngọc Lan, Giám đốc Viện phim Việt Nam cho hay, để chuẩn bị cho triển lãm này, các cán bộ của Viện đã vào trước LHP cả tuần, và đội mưa suốt mấy ngày để lắp đặt các khung ảnh, tư liệu… trưng bày tại triển lãm. Những ngày mưa to, BTC đã định dời lễ khai mạc triển lãm vào sảnh lớn của Nhà văn hóa Diên Hồng ngay cạnh đó, tuy nhiên sáng 15-12 thời tiết đẹp nên mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch.