Karim Benzema, thiên thần hộ mệnh của Real

NDO -

Đây chắc chắn không phải Real mạnh nhất trong lịch sử. Tuy nhiên đội bóng này vẫn có thể làm những điều lớn lao, bởi họ có Karim Benzema trong đội hình. Ở tuổi 34, tiền đạo người Pháp làm được mọi thứ, và hủy diệt mọi đối thủ.

Karim Benzema lập hattrick vào lưới Chelsea, giúp Real thắng 3-1 tại Stamford Bridge. (Ảnh: Daily Mail)
Karim Benzema lập hattrick vào lưới Chelsea, giúp Real thắng 3-1 tại Stamford Bridge. (Ảnh: Daily Mail)

Sau 4 năm người ta đã có thể tha thứ cho Loris Karius vì sai lầm tai hại ở trận chung kết Champions League 2017-2018. Đối mặt với Karim Benzema, bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm. Rạng sáng hôm nay (7/4) đến lượt thủ môn Edouard Mendy. Luôn chắc chắn và gọn gàng trong mỗi pha xử lý, nhưng Mendy đã bối rối khi Benzema hiện ra, mắc một sai lầm thảm khốc và bị trừng phạt đích đáng.

Hành tung của Benzema luôn khó đoán. Anh ta sẽ biến mất một cách đầy bí ẩn trước khi xuất hiện trở lại vào lúc không ai ngờ tới mang theo sự chết chóc. Trước Benzema, mọi đối thủ đều cảm thấy bất an. Và sau đó, như con nai trước ánh đèn pha, sẽ hoảng hốt rồi đánh mất mình. Không chỉ là thủ môn như Mendy, ngay cả Antonio Ruediger, một trong những trung vệ hay nhất thế giới thời điểm hiện tại, cũng không thể làm tốt những điều giản đơn.     

4 tuần trước tiền đạo người Pháp lập hattrick vào lưới PSG, làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục cho Real. Bây giờ anh lại có một hattrick khác trước Chelsea, nhà đương kim vô địch. Chưa một cầu thủ nào từng chọc thủng lưới The Blues tới 3 lần trong 1 trận Champions League, nhưng Benzema đã làm, chỉ trong 25 phút. 

Tất cả đều biết Benzema rất nhanh, rất thông minh, là kẻ hủy diệt các hậu vệ, bậc thầy dứt điểm. Điều phức tạp ở chỗ, không ai biết làm thế nào để ngăn chặn anh ta. 

Phút 21, Benzema chọc khe để Vinicius lao xuống bên cánh trái, thu hút sự chú ý của hệ thống phòng ngự Chelsea, trong khi bản thân di chuyển vào khoảng trống mà các hậu vệ chủ nhà chưa kịp lấp đầy. Phút 24, Thiago Silva đã rất cảnh giác nhưng vẫn bị Benzema đánh lừa. Tiền đạo người Pháp tạo ra ấn tượng rằng anh sẽ không phải nhân vật chính trong pha tấn công, sau đó đột nhập vào, chơi trò trốn tìm với Silva trước khi đón đường chuyền của Luka Modric. 

Benzema thường ghi bàn bằng chân phải. Nhưng ở dịp đặc biệt này, hai bàn thắng đầu tiên của anh được ghi bằng đầu. Và nó có đầy đủ sức mạnh cùng sự hiểm hóc không khác gì lúc dứt điểm bằng chân, hay cú thuận tay của Novak Djokovic. 

Trên Twitter của câu lạc bộ, Real đã nhại lại câu nói của Gary Lineker, rằng “bóng đá là trò chơi đơn giản, với 11 người đấu 11 người và Benzema luôn ghi bàn”. Có lẽ vậy. Hoặc, chính xác là vậy. Nhân nhắc đến Lineker, cựu tiền đạo người Anh từng nói rằng Benzema là cầu thủ được đánh giá quá cao. Nhưng bây giờ ông thừa nhận mình đã sai, sau đó ca ngợi Benzema là số 9 xuất sắc nhất hành tinh.

Đó là một đánh giá công bằng bởi Benzema làm được mọi thứ. Không chỉ ghi bàn, anh còn tạo ra cơ hội và dàn dựng các cuộc tấn công. Trước Chelsea, Benzema thành công 89% trong tổng số 45 đường chuyền, bao gồm 15 ở khu vực 1/3 sân đối phương. Chân sút 34 tuổi đã ghi 37 bàn sau 36 trận ở mọi đấu trường mùa này. Trong số đó có 11 bàn ở Champions League, và 13 bàn ở 7 trận gần nhất. Benzema ghi bàn sung mãn không khác gì Ronaldo thời đỉnh cao. Nhưng anh toàn diện hơn người đồng đội cũ. 

Theo cách nói của cựu thủ môn Iker Casillas, Benzema vừa là người Nhện, vừa là người Sói, vừa là người gác cổng, vừa là Tổng thống, là thủ lĩnh, thiên thần hộ mệnh, là Chúa. Anh là tất cả. Và anh có thể giúp Real làm nên những điều lớn lao ngay cả khi họ đang ở thời kỳ tái thiết, với những cựu binh luống tuổi và các tài năng chưa hoàn thiện. Ví dụ rạng sáng thứ Năm, lần đầu tiên Los Blancos đánh bại Chelsea (và Thomas Tuchel) ở Champions League. 

Chiến thắng 3-1 mang đến lợi thế rất lớn trước trận lượt về tại Bernabeu vào tuần sau. Nên nhớ rằng trong kỷ nguyên Champions League, chỉ 1/43 đội đi tiếp sau khi để thua với cách biệt 2 bàn trên sân nhà (là MU mùa 2018/19). Liệu Chelsea có thể vượt qua quả núi trước mặt? Ít người tin điều đó bởi quả núi ấy chính là Benzema.