Israel rút toàn bộ nhân viên ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước

Động thái rút nhân viên diễn ra sau một loạt cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Israel ở Ankara và một số người đã cố xông vào nơi ở của Đại sứ Irit Lillian, tòa nhà Lãnh sự quán Israel ở Istanbul.
0:00 / 0:00
0:00
Người biểu tình ở Istanbul ngày 18/10. (Nguồn: AFP)
Người biểu tình ở Istanbul ngày 18/10. (Nguồn: AFP)

Nguồn truyền thông Israel ngày 19/10 cho biết, nước này đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao của Israel khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng.

Động thái này diễn ra sau một loạt cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Israel ở Ankara và một số người đã cố xông vào nơi ở của Đại sứ Irit Lillian cũng như tòa nhà Lãnh sự quán Israel ở thành phố Istanbul.

Nguồn tin ngoại giao từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các nhà ngoại giao Israel rời đi thuần túy chỉ vì quan ngại về an ninh chứ không mang tính chính trị. Trong khi đó, các nhà ngoại giao của Israel tại Jordan, Maroc và Bahrain cũng đang bày tỏ mối quan ngại tương tự.

Trước đó, hồi đầu tuần, Israel đã cảnh báo công dân nước này sớm rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại xảy ra các vụ tấn công trả thù nhằm vào người Do Thái.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cùng ngày cho biết, Chính phủ nước này đang chuẩn bị một gói hỗ trợ kinh tế lớn cho những người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hiện nay.

Dự kiến, gói hỗ trợ này sẽ lớn hơn và diện rộng hơn so với các biện pháp hỗ trợ thời kỳ chống dịch Covid-19.

Trao đổi với báo giới, ông Smotrich cho hay Chính phủ nước này đã ngừng mọi kế hoạch chưa cấp thiết để tập trung ngân sách cho hoạt động quân sự và hỗ trợ kinh tế.

Cùng ngày, Cơ quan Thuế Israel đã chuyển khoản trợ cấp đầu tiên tới 20.000 gia đình và cá nhân ở vùng quanh Dải Gaza, với số tiền lên đến 45 triệu NIS (tương đương hơn 1,1 triệu USD). Theo đó, mỗi người bị ảnh hưởng bởi xung đột sẽ được nhận 1.000 NIS và mỗi gia đình được nhận tối đa 5.000 NIS.