Gương mặt

Huỳnh Tấn Sinh, gã lãng tử may mắn

Đến với bóng đá như một cuộc dạo chơi, nhưng duyên thay, quả bóng tròn lại gắn với trung vệ Huỳnh Tấn Sinh như một định mệnh. Chưa kể chàng trai trẻ xứ Quảng này lại khá may mắn khi mà bóng đá mang lại cho anh rất nhiều thứ, đặc biệt là những chiếc cúp danh giá...
0:00 / 0:00
0:00
Thi đấu đầy bản lĩnh trong mầu áo Công an Hà Nội. Ảnh | MINH TÚ
Thi đấu đầy bản lĩnh trong mầu áo Công an Hà Nội. Ảnh | MINH TÚ

6 năm giành 3 chức vô địch V.League

Nổi lên cùng đội tuyển U19 Việt Nam khi lọt vào bán kết giải U19 châu Á năm 2016, qua đó giành vé đến vòng chung kết giải U20 thế giới vào năm 2017, Huỳnh Tấn Sinh là một trong những lứa cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành vé đến World Cup, dẫu chỉ là giải đấu trẻ. Điều này khiến anh được giới chuyên môn chú ý và được HLV Hoàng Văn Phúc đưa lên đội 1 của CLB Quảng Nam ngay năm 2017, bởi Tấn Sinh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của bóng đá xứ Quảng.

Ngay năm đầu tiên có mặt ở đội 1, chàng tân binh mới 19 tuổi Huỳnh Tấn Sinh đã có được chức vô địch V.League đầu tiên với đội bóng xứ Quảng, đó là niềm vui và cũng là sự tự hào cực lớn của anh. Tấn Sinh nhớ lại: “Lần đầu tiên lên chơi đội 1 và cùng các anh lớn giành chức vô địch, thật sự em hạnh phúc lắm. Hôm đội bóng lên ngôi, cả gia đình em gồm cả ông bà, cha mẹ và mọi người trong gia đình ở huyện Duy Xuyên đã đến thành phố Tam Kỳ để chứng kiến và chia vui cùng em. Thậm chí ông nội còn bảo, lần đầu tiên ông được chứng kiến đội bóng Quảng Nam lên ngôi vô địch, chưa kể trong đội còn có thằng cháu của mình thi đấu, thật chẳng còn niềm vui nào hơn. Chính vì thế, em hạnh phúc và tự hào lắm!”.

Tuy nhiên, niềm vui của Tấn Sinh và các đồng đội ở Quảng Nam chẳng kéo dài quá lâu, bởi chỉ 3 năm sau đó Quảng Nam đã phải rớt xuống thi đấu ở giải hạng Nhất vào cuối mùa giải 2020. Thời gian đội bóng xứ Quảng lận đận ở giải hạng Nhất, Tấn Sinh vẫn đồng cam cộng khổ với đội bóng của mình. Mãi đến giữa mùa giải 2022, Sinh được chuyển ra thi đấu cho CLB Hà Nội theo hợp đồng cho mượn và ở đây anh đã thêm một lần nữa được hưởng cảm giác của nhà vô địch khi Hà Nội FC lên ngôi vô địch V.League vào cuối năm.

Đến mùa giải 2023, Huỳnh Tấn Sinh đã được CLB Công An Hà Nội giải phóng hợp đồng và đưa về thi đấu tại lần đầu đội bóng ngành công an góp mặt tại đấu trường V.League. Với bản lĩnh và tài năng của mình, Tấn Sinh thường được đeo băng thủ quân trong những trận đấu của Công an Hà Nội, dẫu trong đội có nhiều ngôi sao tên tuổi hơn anh rất nhiều. Và đến cuối mùa giải 2023, Tấn Sinh lại cùng các đồng đội đã lên ngôi vô địch V.League và anh có lẽ là một trong những cầu thủ hiếm hoi 2 năm liên tiếp vô địch V.League ở 2 đội bóng khác nhau.

Huỳnh Tấn Sinh, gã lãng tử may mắn ảnh 1

Ảnh: CAHNFC

Chưa có duyên ở đội tuyển Việt Nam

Có mặt ở đội tuyển U19 Việt Nam từ năm 2016 để giành chiếc vé tham dự World Cup U20 vào năm 2017, đến giờ đó vẫn là kỷ niệm khó quên nhất trong đời cầu thủ sinh năm 1998 này.

Anh hồi tưởng: “World Cup U20 năm 2017 là giải đấu đáng nhớ nhất trong đời cầu thủ của em cho đến thời điểm này, dẫu thành tích của chúng ta ở giải đấu ấy không quá cao khi hòa New Zealand, nhưng thua Pháp và Honduras. Với một cầu thủ trẻ vốn luôn phải tập luyện và thi đấu trong những điều kiện khó khăn, nên những gì trải qua ở Hàn Quốc trong lần đầu tham dự giải thế giới cực kỳ khó quên. Ở đấy, bọn em đã được trải nghiệm rất nhiều điều đáng nhớ”.

Cũng sau World Cup U20 năm ấy, Huỳnh Tấn Sinh đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển quốc gia, nhưng từ ấy đến nay Tấn Sinh vẫn chưa có dịp khoác lại lên mình mầu áo đội tuyển Việt Nam, dẫu anh từng có tên trong đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2019 tại Philippines. Cũng cần nói thêm, tại SEA Games 2019, lần đầu tiên góp mặt tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, Huỳnh Tấn Sinh lại thêm một lần nữa cùng các đồng đội lần đầu tiên được nếm trải niềm vui khi giành được chiếc HCV môn bóng đá nam sau rất nhiều năm chờ đợi.

Về điều này, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh cho biết: “Lần đầu tiên Việt Nam giành được chiếc HCV bóng đá nam kể từ sau năm 1975 nên mọi người rất vui, em cũng thế, bởi đây được xem là thành tích quốc tế cao nhất mà bản thân có được. Tuy nhiên, điều em mong ước nhất vẫn là sẽ có dịp quay lại khoác áo đội tuyển quốc gia”.

Sở dĩ nói vậy, bởi từ sau vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, chẳng hiểu sao trung vệ trẻ Huỳnh Tấn Sinh đã không còn “lọt vào mắt” của HLV Park Hang-seo, nên từ đó đến nay chàng trai trẻ gốc Quảng Nam này không có tên trong những lần đội tuyển tập trung. Vì thế, không ngạc nhiên khi Tấn Sinh ngậm ngùi: “Đã khá lâu em chưa quay lại đội tuyển Việt Nam, nên đây vẫn là điều em mong muốn nhất trong đời cầu thủ của mình và sẽ quyết tâm nỗ lực để thực hiện điều ấy”.

Huỳnh Tấn Sinh, gã lãng tử may mắn ảnh 2
Ảnh: CAHNFC

Nỗi nhớ về xứ Quảng

Là người con xứ Quảng, nên dẫu có ra Hà Nội thi đấu trong mầu áo Hà Nội FC và hiện nay là Công an Hà Nội, nhưng Huỳnh Tấn Sinh vẫn luôn nhớ về sân Tam Kỳ và đội bóng Quảng Nam mà anh từng gắn bó.

Chàng trung vệ vừa bước qua tuổi 25 này chia sẻ: “Gắn bó với bóng đá xứ Quảng một thời gian dài, nên nơi đây luôn có những kỷ niệm em không thể quên. Vì thế, mỗi lần về Quảng Nam thay vì về nhà ở Duy Xuyên thì em luôn về thành phố Tam Kỳ đầu tiên, nơi có những người đồng đội cũ để gặp gỡ hỏi thăm nhau, sau đó mới về nhà”.

Ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2023 trước khi cùng Công an Hà Nội lên ngôi vô địch, Huỳnh Tấn Sinh đã đón nhận tin vui khi đội bóng Quảng Nam vô địch giải hạng Nhất và giành vé quay lại sân chơi V.League từ mùa giải 2023/24. Trên facebook cá nhân, Tấn Sinh viết: “Còn gì tuyệt vời hơn. Chúc mừng đội bóng quê hương”. Bên cạnh đó, anh cũng gọi điện chúc mừng HLV Văn Sỹ Sơn và các đồng đội ở xứ Quảng, vì từ mùa giải sau họ đã có thể đối đầu nhau ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam...

Tấn Sinh chia sẻ, bản thân anh đến với bóng đá khá trễ khi đã 15 tuổi và cũng khá bất ngờ. Thời điểm ấy, Tấn Sinh thi đấu cho cả hai đội tuyển bóng chuyền và bóng đá của huyện Duy Xuyên ở Hội khỏe Phù Đổng. Thấy cậu học trò có tố chất, nên cả HLV bóng chuyền và bóng đá của huyện đều muốn Sinh đi theo thể thao đỉnh cao. Thực tế, Tấn Sinh muốn theo môn bóng chuyền vì rất thích môn này, nhưng ông nội và ba của anh lại muốn Sinh đi theo bóng đá, và từ lý do đó môn thể thao vua đã cùng anh gắn bó đến ngày hôm nay.

Huỳnh Tấn Sinh tâm sự: “Em thích bóng chuyền, nhưng lại chọn môn bóng đá theo ý nguyện của ba và ông nội, chẳng ngờ mọi thứ cứ như định mệnh. Em vui vì bản thân đã đạt được nhiều điều do bóng đá mang lại, nhưng vẫn tiếc khi bản thân chưa có thành tích trong mầu áo đội tuyển quốc gia và vẫn đang cố gắng vì điều ấy. Bên cạnh đó, bản thân cũng mong sẽ có lúc nào đó được quay về thi đấu cho đội bóng quê nhà xứ Quảng”.