Vận động viên Bùi Thị Kim Anh:

“Tôi phải... gầy đi để bật cao hơn”

19 tuổi, Bùi Thị Kim Anh gây “choáng váng” với giới chuyên môn và người hâm mộ khi “bay” qua mức xà 1m86, giành Huy chương Vàng SEA Games 33 ở nội dung nhảy cao.

Niềm vui sau khi chiến thắng. Ảnh trong bài | N.T
Niềm vui sau khi chiến thắng. Ảnh trong bài | N.T

Bản thân Kim Anh cũng không nghĩ mình lại làm được điều kỳ diệu trên đất Thái Lan, nhưng cô luôn nỗ lực hết sức để mang vinh quang về cho Tổ quốc và đặc biệt là thực hiện lời hứa với bố ở quê nhà.

Bất ngờ thành tích không tưởng

Phóng viên: Trước khi tham dự SEA Games, Kim Anh có tự tin vào khả năng cạnh tranh Huy chương Vàng (HCV) của mình hay không?

Vận động viên Bùi Thị Kim Anh: Tôi thật sự hạnh phúc khi giành HCV ở nội dung nhảy cao tại SEA Games 33 vừa qua. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được là mình nhảy qua mức xà cao như vậy trong khi cả năm thi đấu chưa giải nào nhảy qua được mức 1m80. Tại giải vô địch quốc gia 2025, thành tích cao nhất giúp tôi giành HCV là 1m77. Ngay cả trong tập luyện khi có tâm lý thoải mái, tôi cũng chỉ có 1-2 lần vượt qua được mức xà cao nhất là 1m80.

Vì vậy, tôi chỉ đặt mục tiêu thi đấu hết sức để nằm trong top 3 và không nghĩ mình lại làm tốt như thế.

- Vậy điều gì đã giúp Kim Anh tạo nên kỳ tích tại SEA Games 33?

Khi qua mức 1m80 tôi biết mình sẽ tranh được HCV vì đối thủ Philippines ở thế bất lợi hơn. Lúc cả hai nâng mức xà lên 1m83 mà đều không thực hiện được thì tôi là người giành chiến thắng. Rồi sau đó tôi vượt qua được mức xà 1m83, giành HCV. Lúc đó tôi chỉ nhắc bản thân rằng mình phải thoải mái và quyết liệt hơn.

Khi nâng lên mức xà 1m86 để thử thách bản thân, tôi thất bại ở hai lần nhảy đầu. Lần cuối tôi lấy lại bình tĩnh, vào đà đúng nhịp và bật nhảy dứt khoát. May mắn đã giúp tôi đạt thành tích chưa từng làm được. Tấm HCV SEA Games 33
với tôi không chỉ là thành tích, mà là dấu mốc cho hành trình trưởng thành, kiên trì và dám tin vào bản thân.

Tôi được sự tin tưởng của huấn luyện viên cho tôi tự quyết định, từ mức xà khởi điểm đến trong lúc thi đấu. Cô không muốn nhắc quá nhiều tránh làm tôi phân tâm rối hơn và chỉ nói tôi phải rút ra bài học sau mỗi lần nhảy. Kỷ lục SEA Games là mức xà 1m94 và tôi sẽ cố gắng hơn nữa để chinh phục mức xà cao nhất ở đấu trường SEA Games.

- Lần đầu tiên dự SEA Games, với một vận động viên mới 19 tuổi, Kim Anh có cảm giác “choáng ngợp” không?

Tôi rất hồi hộp và cũng có cảm giác sợ nữa. Sợ thi đấu không được sẽ bị mọi người nói. Chính điều này khiến tôi nỗ lực hơn trong tập luyện. Hôm thi đấu tôi run lắm và luôn tự nhắc mình phải lấy lại tinh thần.

Trước khi thi đấu, tôi cũng có mặt trên sân cổ vũ các đồng đội ở nội dung khác. Nhìn các anh chị cầm cờ Tổ quốc chạy ăn mừng hay đứng trên bục nhận huy chương trong tiếng nhạc Quốc ca, tôi ước gì mình cũng làm được như mọi người. Bởi trước SEA Games, tôi không được đánh giá có khả năng tranh HCV.

- So với các nội dung khác ở môn điền kinh, nhảy cao đòi hỏi tố chất đặc biệt nào?

Nhảy cao là nội dung kỹ thuật nên rất khó tập, đòi hỏi sự nhanh nhạy và cảm giác khi qua xà. Mọi người hay bảo nhảy cao tập nhẹ hơn các nội dung khác của điền kinh, nhưng với tôi thì luôn phải suy nghĩ động tác đó phải thực hiện như thế nào, ngay cả trong giờ nghỉ. Để rút kinh nghiệm cho bản thân, tôi thường xem video của các vận động viên nhảy cao nổi tiếng trên thế giới để học hỏi thêm.

- Kim Anh thấy mình còn hạn chế ?

Có lẽ tôi phải... gầy đi để có thể bật cao hơn. Tôi cũng cần phải cải thiện thêm nhiều về phần kỹ thuật vì động tác còn xấu. Nếu hoàn thiện về kỹ thuật, tôi nghĩ mình có thể đạt thành tích tốt hơn trong tương lai.

bb2o1917.jpg
Kim Anh vượt qua mức xà 1m86.

Món quà đặc biệt dành tặng bố

- Cơ duyên nào đưa Kim Anh đến với nhảy cao?

Năm 2019, khi còn đang học cấp 2, thấy tôi có dáng cao ráo nên thầy dạy thể dục ở trường cho nhảy thử. Ban đầu tôi chỉ qua được mức xà 1m20 bằng động tác bước chân đơn giản. Về sau, tôi nói với thầy là mình muốn học kỹ thuật lưng qua xà để có thành tích tốt hơn.

Sau thời gian tập luyện, tôi giành HCV giải huyện, giải tỉnh và toàn quốc. Huấn luyện viên ở Nam Định (nay là Ninh Bình) thuyết phục tôi theo con đường chuyên nghiệp và tôi đã đồng ý. Ban đầu bố mẹ lo tôi còn nhỏ không muốn theo nghiệp vận động viên, nhưng sau đó thì tin tưởng và để tôi tự quyết định. Dĩ nhiên tôi thích nhảy cao và quyết theo tới cùng.

- Ngoài đam mê, còn lý do gì để Kim Anh theo đuổi nghiệp thể thao?

Gia đình tôi ở quê khó khăn, nhà có bốn anh chị em, nên khi các thầy nói nếu theo chuyên nghiệp được lo ăn học thì tôi chọn ngay, giúp bố mẹ đỡ vất vả.

- Sau khi giành HCV, người đầu tiên mà Kim Anh báo tin là bố mẹ mình ở quê nhà?

Nói thật là sau khi giành HCV, tôi được Ban tổ chức đưa đi xét nghiệm doping. Lúc gọi điện về nhà thì mọi người đã biết chiến thắng của tôi rồi. Mẹ đã khóc vì rất hạnh phúc.

- Còn bố thì sao?

Ba tuần trước khi tôi đi thi đấu ở SEA Games, thật không may bố tôi bị ngã phải mổ não. Vì vậy, tôi càng phải quyết giành huy chương để có tiền thưởng giúp bố chữa bệnh.

Lúc bố nhập viện cấp cứu là lúc tôi đang đi tập huấn ở nước ngoài. Khi mẹ gọi báo tin, tôi khóc rất nhiều, chỉ muốn về với bố nhưng không được. Kết thúc chuyến tập huấn, tôi có vài lần về thăm nhưng bố vẫn chưa tỉnh. Ngay cả trước ngày tôi đi SEA Games, bố cũng chưa nói được gì, hai bố con chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Tôi biết bố rất mong tôi giành huy chương trong lần đầu tham dự Đại hội thể thao khu vực.

- Sau SEA Games, Kim Anh nói gì khi gặp lại bố gia đình?

“Con làm được rồi bố ạ”, tôi nói như thế khi về thăm bố dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2026. Tôi rất vui khi hiện tại sức khỏe của bố đang tốt dần lên.

- Trong năm 2026, thể thao Việt Nam tham dự sân chơi lớn hơn là ASIAD tại Nhật Bản vào tháng 9. Kim Anh đặt mục tiêu thế nào ở giải đấu tầm châu lục này?

Là vận động viên trẻ nên tôi không nói trước được điều gì với Đại hội thể thao châu Á. Mức xà 1m86 ở SEA Games 33 cũng ngang với HCV ASIAD 2023, tuy nhiên tại giải vô địch châu Á 2025 có một vận động viên trẻ của Ấn Độ vượt qua mức xà 1m89. Vì vậy bây giờ tôi chỉ biết phải tập trung, nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa để hoàn thiện kỹ thuật, tâm lý.

- Xin cảm ơn Kim Anh về cuộc trao đổi thú vị!

bb2o2289-4383.jpg
Kim Anh và tấm HCV SEA Games 33.

Vừa học Đại học vừa tập nhảy cao

Sau khi tốt nghiệp THPT, Kim Anh muốn theo học Đại học trong năm 2026. Cô sẽ đăng ký lớp học online để vừa học, vừa dành thời gian cho việc tập luyện, sẵn sàng chinh phục các giải đấu lớn, đặc biệt là ASIAD.

6 năm theo nhảy cao, Kim Anh giành HCV giải trẻ và giải vô địch quốc gia, HCĐ giải U18 châu Á năm 2022, HCV U18 Đông Nam Á năm 2023, HCV SEA Games.