Quả bóng bạc Trần Thị Thùy Trang

Hạnh phúc nhất đời là luôn có ba mẹ bên cạnh

Tại lễ đăng quang Quả bóng vàng Việt Nam 2022, trên sân khấu người ta chỉ thấy tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang, người giành Quả bóng bạc của nữ với nụ cười rạng rỡ. Thậm chí suốt buổi, nụ cười hầu như không bao giờ tắt trên môi của cô gái xứ Quảng Nam này, nhưng trò chuyện cùng tôi, không dưới hai lần Thùy Trang bật khóc...
0:00 / 0:00
0:00
Hạnh phúc nhất đời là luôn có ba mẹ bên cạnh

Hạnh phúc đến nghẹt thở

Trò chuyện sau đêm trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022 diễn ra mới đây, nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang đã chia sẻ: “Thật sự lúc Ban tổ chức công bố em giành Quả bóng bạc, em cũng thoáng buồn vì cứ tự nghĩ mình sẽ được Quả bóng vàng, bởi năm vừa qua em đã nỗ lực đến tận cùng, thậm chí còn giành danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh 2022. Tuy nhiên, nỗi buồn chỉ thoáng qua thôi. Quả bóng vàng cho Huỳnh Như rất xứng đáng với những gì bạn ấy đã thể hiện, chưa kể em và Như còn là bạn thân”.

Tôi biết lời chia sẻ của Trang rất thật và không có chút ganh tỵ nào, bởi dù giành Quả bóng vàng hay Quả bóng bạc thì đây cũng là danh hiệu cá nhân đầu tiên mà cô giành được trong sự nghiệp của mình sau 13 năm trời thi đấu từ môn futsal cho đến bóng đá nữ. Vì vậy, lúc cầm Quả bóng bạc trên sân khấu của lễ trao giải, tôi nhìn thấy tay của Thùy Trang run run vì niềm hạnh phúc quá lớn. Đặc biệt là lúc cô nhìn xuống sân khấu, chỗ của mẹ cô, mẹ nuôi và chị gái đang ngồi và nhìn cô với ánh mắt đầy tự hào, bởi thực tế họ đã trải qua những ngày tháng khốn khó trong sự dè bỉu và cả khinh thường của nhiều người...

Kết thúc gala trao giải, nhìn Thùy Trang rạng rỡ bên 2 bà mẹ và chị gái lặn lội từ quê ở Đại Lộc (Quảng Nam) vào TP Hồ Chí Minh để dự lễ vinh danh của cô, tôi có thể hiểu được niềm vui sướng thế nào của cô gái xứ Quảng. Sau đó, thấy tôi ở một góc sân khấu, nữ tuyển thủ đã nói: “Anh ơi chụp với em tấm ảnh để chia vui cùng em gái đi. Lần đầu tiên giành danh hiệu cá nhân này, em hạnh phúc lắm, sướng đến run người anh ạ. Một giải thưởng mà bản thân em đã nỗ lực và cố gắng bao lâu mới có được, càng hạnh phúc khi có mẹ em ở bên cạnh lúc này…”.

Để có được thành quả của đêm hôm ấy là cả một sự nỗ lực của Thùy Trang và các đồng đội trong màu áo CLB cho đến đội tuyển quốc gia trong năm 2022. Theo đó, Thùy Trang đã cùng CLB bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh giành chức vô địch quốc gia và Cúp quốc gia môn bóng đá nữ. Còn ở đội tuyển Việt Nam, cô đã cùng đồng đội giành chiếc HCV môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 và đặc biệt là lần đầu tiên đoạt vé đến World Cup 2023 trong nghịch cảnh. Sở dĩ thế, vì thời điểm ấy tuyển nữ Việt Nam liên tục dính Covid-19 ngỡ không thể ra sân thi đấu vì thiếu người, nhưng họ đã vượt qua và giành vé đến Australia và New Zealand 2023 một cách ngoạn mục.

Nỗ lực từng ngày để vượt qua định kiến

Sau lễ trao giải Quả bóng vàng vài ngày, tôi gặp lại Thùy Trang đang cùng CLB TP Hồ Chí Minh thi đấu tại Cúp bóng đá nữ quốc gia 2023 tại Hà Nội. Trang kể: “Sau lễ trao giải, mẹ em và chị gái phải về luôn, vì bố em ở nhà không ai trông. Ông bị tai biến từ năm 2018 đến nay, giờ chỉ nằm một chỗ nên bị teo cơ, ăn uống đi lại rất khó khăn, chỉ có mỗi mẹ em chiều được ông. Hôm mẹ em vào dự lễ trao giải với em mà ông cứ nhắc suốt. Nhận giải thưởng, thấy con gái khoe, ba em cười và bảo ba đợi đấy, nhưng thật sự ba em giờ cũng nhớ nhớ, quên quên nhiều…”.

Rồi Thùy Trang thổ lộ tiếp: “Một năm em về nhà có vài lần và mỗi lần em đi, ba lại nắm tay em hỏi chừng nào con mới về? Nói đâu xa, ăn Tết xong, trước lúc chuẩn bị quay lại TP Hồ Chí Minh, em ôm ba rồi nói ba ở nhà khỏe nhé, con đi đây. Lúc ấy ba lại hỏi, đi rồi chừng nào con về? Câu hỏi của ba làm em chết lặng, con gái chưa kịp đi mà ba hỏi thế thì con đi sao đành”…

Nói đến đây, cô gái vàng của bóng đá nữ bật khóc làm tôi cũng lặng đi trong cảm xúc, bởi tôi biết Thùy Trang đã trải qua những ngày tháng cực kỳ khó khăn trong cuộc đời và có lẽ ít người biết.

Cơ duyên với số 8

Trần Thị Thùy Trang sinh ngày 8/8/1988, ngoài ngày tháng năm sinh kahá đặc biệt, cô gái xứ Quảng này còn thổ lộ: “Em còn sinh vào đúng 8 giờ sáng. Chưa kể thi đấu từ CLB cho đến đội tuyển quốc gia đều mặc áo số 8”. Quả là một bất ngờ khi cô gái bóng đá này đều liên quan đến số 8.

Đấy là năm 2017 sau khi giành chiếc HCV SEA Games môn bóng đá nữ đầu tiên trong cuộc đời, niềm vui chưa bao lâu thì hung tin ập đến: Mẹ cô bị ung thư dạ dày!

Thông tin khiến Thùy Trang choáng váng, khi ấy bao nhiêu tiền lương, thưởng và những khoản trợ cấp cô đều gửi hết về nhà để chữa trị cho mẹ. Thậm chí có tháng trong túi Trang chẳng còn đồng nào, nhưng các đồng đội của Trang đều hiểu và luôn hỗ trợ cô hết mình. Khi bệnh tình của mẹ vừa ổn, đến lượt bố cô bị tai biến vào năm 2018 và nằm liệt giường cho đến nay.

Thời điểm ấy, Thùy Trang bị sốc nặng, cô gần như chẳng còn tâm trí để tập luyện, thậm chí có thời điểm định bỏ bóng đá để ở quê chăm sóc cha mẹ. Tuy nhiên, HLV Đoàn Thị Kim Chi và các đồng đội ở CLB TP Hồ Chí Minh và đội tuyển quốc gia đã khuyên bảo và phân tích, rằng cô hiện đang là lao động chính ở nhà, nếu nghỉ thi đấu thì lấy đâu tiền để chữa trị cho ba mẹ. Vì thế, cô gái sinh năm 1988 này vẫn luôn phải nỗ lực rất nhiều...

Thùy Trang lau nước mắt ngại ngùng: “Thật sự ba mẹ em đã luôn rất nỗ lực và chịu đựng vì em, bởi thời gian đầu em đi theo bóng đá, rất nhiều người thân và hàng xóm đã có những định kiến và dè bỉu rằng con gái đá bóng có cái gì hay, thậm chí họ khinh khi ra mặt. Ba mẹ em buồn lắm, nhưng bỏ ngoài tai những thị phi và luôn ủng hộ em. Vì vậy, em phải nỗ lực từng ngày để những người từng dè bỉu con gái đá bóng không còn cơ hội làm ba mẹ em buồn nữa. Thật sự, hạnh phúc nhất đời em là luôn có ba mẹ bên cạnh”.

Hạnh phúc nhất đời là luôn có ba mẹ bên cạnh ảnh 1

Và với những thành công hiện tại, là Công dân tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh và đoạt Quả bóng bạc Việt Nam 2022, giờ đây chắc chẳng ai còn có cơ hội để dè bỉu và làm buồn lòng cô gái vàng của bóng đá Việt cùng gia đình của cô nữa. Trong khi đó, Trần Thị Thùy Trang lại tiếp tục đặt ra mục tiêu của mình: “Em sẽ cùng đồng đội cố gắng bảo vệ chiếc HCV tại SEA Games sắp tới và nhất là luôn nỗ lực để quốc kỳ Việt Nam thật rạng rỡ tại World Cup bóng đá nữ 2023 vào tháng 7 tới”.

Cùng giành huy chương futsal và bóng đá nữ

Thùy Trang đến với thể thao khá muộn, sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh vào năm 2010, cô về thực tập tại Trung tâm TDTT Quận 1. Cần nói thêm, trước đó lúc đang học đại học, Trang đã thi đấu giải bóng đá sinh viên ở sân 5 người và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, nên đã được các HLV ở TP Hồ Chí Minh để ý mời cô về thi đấu.

Năm 2011 cô chính thức đầu quân cho Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và thi đấu cả futsal và bóng đá nữ, nếu đội bóng nào của Quận 1 cần. Cô từng vào đội tuyển futsal nữ Việt Nam dự SEA Games 2011 và 2013 và cùng giành 2 HCB.

Năm 2014, Thùy Trang được gọi vào đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và dự Asian Games 2014 tại Hàn Quốc, cũng từ đây cô chuyên tâm cho bóng đá nữ và chính thức giã từ futsal. Trang từng giành 2 HCV SEA Games môn bóng đá nữ vào năm 2017 và 2021.