Hương Giang: "Tôi thích đóng vai phản diện"

NDO - Hương Giang là một trong những diễn viên “dám bị ghét” khi tham gia khá nhiều vai diễn phản diện trong các phim truyền hình Việt Nam thời gian gần đây. Những vai diễn của cô ấn tượng đến nỗi, bản thân nữ diễn viên nhiều khi cũng bị ghét lây ngoài đời.
0:00 / 0:00
0:00
Hương Giang trong phim "Món quà của cha". (Ảnh: VFC)
Hương Giang trong phim "Món quà của cha". (Ảnh: VFC)

Hương Giang là một trong những nữ diễn viên nhận nhiều vai phản diện bị ghét nhất từ trước đến nay. Hầu hết các phim mà cô tham gia đều là những nhân vật đem lại sự khó chịu và cảm giác căm ghét cho khán giả.

Hương Giang: "Tôi thích đóng vai phản diện" ảnh 1

Hương Giang trong vai Trâm, phim "Sống chung với mẹ chồng".

Hương Giang gây ấn tượng từ Trâm, vai phụ trong “Sống chung với mẹ chồng”, một cô gái xinh đẹp tham vật chất, sẵn sàng làm người thứ ba để có được nhà, xe, đồ dùng hàng hiệu và tiền tiêu xài. Trâm cũng luôn đố kỵ với Minh Vân (nhân vật chính) và tỏ ra hả hê khi Minh Vân bị mẹ chồng hành hạ.

Hương Giang: "Tôi thích đóng vai phản diện" ảnh 2

Hương Giang vai Tuyết trong "Mùa hoa tìm lại".

Ở “Mùa hoa tìm lại”, Hương Giang vào vai Tuyết, một cô vợ sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu với chồng, luôn mang trong lòng sự đố kỵ, chuyên đâm sau lưng bạn. Đây cũng là vai gây tranh cãi và bị ghét nhất của Tuyết, đến mức khi nhân vật Tuyết bị hắt nước, khán giả tỏ ra rất hả hê.

Hương Giang: "Tôi thích đóng vai phản diện" ảnh 3

Hương Giang và Nhan Phúc Vinh trong "Đừng làm mẹ cáu".

Sau đó, ở “Đừng làm mẹ cáu”, Hương Giang lại đảm nhận một nhân vật bị ghét nữa. Đó là Mai Anh, là đồng sự và có tình cảm với vai nam chính là Quân (Nhan Phúc Vinh đóng), nhưng Quân lại có tình cảm với Hạnh (Quỳnh Kool) và chỉ giữ mối quan hệ bạn bè với Mai Anh. Sự đố kỵ, ghen tị đẩy Mai Anh đến chỗ nghĩ đủ mọi chuyện để làm hại Hạnh.

Chia sẻ về các vai diễn bị ghét, Hương Giang cho biết, thật sự cô rất thích đóng vai phản diện: “Tôi rất thích được thể hiện những nhân vật không giống với mình ngoài đời. Càng những nhân vật khác với mình, tôi càng thích. Tôi thấy nghề diễn hấp dẫn ở chỗ mình được trải nghiệm những cảm xúc, những tình huống, những điều trong cuộc sống mà mình không bao giờ được trải nghiệm ngoài đời. Đem những gì mình đã trải nghiệm lên phim lại hết sức bình thường. Còn khi mình phải tự tưởng tượng ra, tự tìm hiểu, quan sát để tổng hợp kiến thức, sau đó thể hiện một người không phải mình, tôi thấy đó mới là sự thăng hoa trong nghệ thuật. Cho nên tôi rất thích được thể hiện nhân vật phản diện”.

Những vai diễn của Hương Giang ấn tượng đến mức có những khán giả quá khích, không phân biệt giữa phim và đời thực, đã vào tấn công, xúc phạm, lăng mạ Hương Giang trên trang cá nhân cũng như các trang fanpage của các phim sau khi xem và bức xúc với nhân vật cô đang thể hiện. Đến mức nữ diễn viên phải phản hồi trên trang cá nhân, mong khán giả phân biệt rạch ròi giữa phim và đời thực, trân trọng những đóng góp của các nghệ sĩ.

Hương Giang: "Tôi thích đóng vai phản diện" ảnh 4

Hương Giang ở “Món quà của cha” khó xử trong "mớ bòng bong" giữa chồng và mẹ.

Ở bộ phim “Món quà của cha” đang phát sóng trên VTV, Hương Giang vào vai Quyên, cô gái đứng giữa những mâu thuẫn, rắc rối của mẹ đẻ và chồng mình. Mẹ Quyên, bà Thủy, luôn luôn coi thường Nghĩa, chồng của Quyên vì hoàn cảnh gia đình Nghĩa khó khăn hơn. Bố Nghĩa, ông Nhân, lại làm một cái nghề không lấy gì là vẻ vang cho lắm: nghề đóng quan tài và vớt xác chết đuối dưới sông. Nghĩa luôn nhận được sự dè bỉu, khinh bỉ, khó chịu từ bà Thủy. Quyên ở giữa, một bên là chồng, một bên là mẹ, nhiều khi vô cùng khó xử.

Trước khi “Món quà của cha” công chiếu, Hương Giang cho biết khi nhận được vai, cô đã về kể chuyện với con gái mình, và câu đầu tiên cô bé hỏi mẹ đầy nghiêm túc: “Mẹ có đóng phản diện không đấy?”. Hương Giang không dám trả lời thẳng con, vì không biết trả lời là phản diện thì con gái sẽ phản ứng như thế nào, đành bảo “Chắc cũng không xấu như mấy vai kia con ạ”. Con gái cô trả lời: “Con mà thấy mẹ đóng vai phản diện nữa, con sẽ liên lạc với bác đạo diễn ngay đấy”.

Hương Giang: "Tôi thích đóng vai phản diện" ảnh 5

Nói về Quyên, Hương Giang không tiết lộ nhiều về nhân vật. “Theo tôi, trong những bộ phim của đạo diễn Vũ Minh Trí làm, các nhân vật hầu như rất hướng thiện. Anh sẽ không để nhân vật của mình đi quá xa, đến một giới hạn, một góc độ nào đó đều sẽ quay trở lại với những điều rất thiện lành trong con người”.

Hương Giang cho biết, phim có những khúc mắc trong mối quan hệ giữa mẹ vợ với con rể. Quyên là nhân vật đứng ở giữa, là một người vợ, một người con mắc kẹt ở giữa. “Với Quyên, tôi cho rằng đâu đó ngoài kia cũng sẽ có những người cảm nhận được bản thân mình, cũng như có trường hợp của mình trong đó. Hy vọng phim sẽ góp phần giúp mọi người giải tỏa tâm lý cũng như tìm được hướng đi trong cuộc sống sao cho đúng đắn" - nữ diễn viên nói.

Hương Giang cũng cho biết, ở “Món quà của cha”, sẽ có những xung đột, có mâu thuẫn trong gia đình điều không thể tránh được. Quan trọng là sau đó mọi người ngồi lại với nhau và giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào, thay đổi con người mình như thế nào để làm sao cho hòa hợp êm ấm, đó chính là những giá trị mà bộ phim mang tới.

Nói vui về chuyện nhân vật phản diện, Hương Giang cho biết: “Tôi cảm thấy dường như mọi người đã quá ăn sâu vào trong suy nghĩ rằng cứ thấy tôi là thấy nhân vật phản diện. Hầu như tất cả khán giả hoặc fan đều hỏi tôi về vai diễn có phản diện hay không khi nhận phim mới”.

Với Hương Giang, “nếu ai cũng tránh thì ai sẽ đóng những vai phản diện?”. Điều này cũng là một trong những lý do khiến cô vẫn tiếp tục nhận những vai bị ghét và tìm thấy niềm vui ở sự cống hiến này.