Huấn luyện viên Diego Giustozzi hài lòng về phong độ của từng cầu thủ

NDO - Dù thua đội tuyển futsal Thái Lan với tỷ số 1-2 nhưng huấn luyện viên Diego Giustozzi vẫn bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ trong cuộc đối đầu với Thái Lan, chủ nhà Vòng chung kết futsal châu Á 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên Diego Giustozzi theo sát các học trò. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Diego Giustozzi theo sát các học trò. (Ảnh: VFF)

Thái Lan đã vượt lên dẫn 1-0 khi hiệp 1 khép lại, nhưng vào hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam đã có những phút giây bùng nổ chơi trên chân so với đội chủ nhà. Đáng chú ý là bàn thắng gỡ hoà ngay phút đầu của Từ Minh Quang. Đáng tiếc, đội tuyển futsal Việt Nam đã không có thêm bàn thắng và để thua thêm bàn thứ 2 ở phút 29.

Dù thất bại với tỷ số 1-2 nhưng thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi vẫn giành quyền vào chơi trận tứ kết giải châu Á 2024 nhờ hơn hiệu số so với Myanmar, đội đã vượt qua Trung Quốc 3-1 ở trận đấu chiều nay.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Diego Giustozzi cho biết: "Tôi rất hài lòng về phong độ của tất cả các cầu thủ. Họ đã làm tất cả để hướng đến chiến thắng ở trận đấu này. Tôi chỉ chưa hài lòng về kết quả. Có thể, hiệp 1 chúng tôi chơi chưa tốt lắm, nhưng sang hiệp 2 chúng tôi đã làm tất cả để có được kết quả tốt nhất có thể. Thái Lan chơi trên sân nhà, được khán giả nhà cổ vũ nhưng Việt Nam vẫn chơi khá tốt, cố gắng hết sức để giành chiến thắng nhưng không có được kết quả tốt".

Huấn luyện viên Diego Giustozzi hài lòng về phong độ của từng cầu thủ ảnh 1

Ông Diego Giustozzi đánh giá các học trò đã rất cố gắng.

"Trong tương lai, chúng tôi cần đá nhiều hơn nữa những trận đấu như vậy. Đây là những trận cầu đỉnh cao. Dù sao, tôi đánh giá cao nỗ lực các cầu thủ, họ đã làm mọi thứ!", HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Sau bàn thắng gỡ hoà, có những thời điểm, đội tuyển futsal Việt Nam chơi rất tốt nhưng sau đó đã để đối thủ chiếm lại thế trận.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi đã có những phân tích về vấn đề này: "Tôi không nghĩ đó là do vấn đề thể lực. Có thể đó là do tâm lý, sau khi chúng tôi thua bàn thứ hai. Bởi trước khi để lọt lưới bàn thứ hai, các cầu thủ Việt Nam đã chơi cực tốt, chiếm lĩnh thế trận và có thể ghi bàn để dẫn ngược đối thủ. Tôi thấy đội tuyển futsal Việt Nam đã chơi tốt trước cả ba đối thủ ở bảng này, kể cả khi gặp Thái Lan là một trong những ứng viên vô địch của giải đấu này".