Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 700 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hân hoan đến trường dự Lễ khai giảng bước vào năm học mới 2026-2027.
Về dự và chia vui với thầy, cô giáo và học trò tại điểm cầu chính của tỉnh đặt tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh Đắk Lắk.
Tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ea Rốk, về dự và chia vui với thầy trò nhà trường có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút. Chương trình được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, thiết thực; ưu tiên thời gian cho các hoạt động vui tươi, phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh.
Điểm nhấn trong ngày khai trường năm nay là Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 3 xã biên giới Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rvê và Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ea Rốk. Đây là những công trình được đầu tư đồng bộ với phòng học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú, bán trú cùng nhiều hạng mục phụ trợ, phục vụ khoảng 3.400 học sinh.
Trong đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn có tổng mức đầu tư 158,3 tỷ đồng. Năm học mới, trường có 41 lớp với gần 1.200 học sinh; trong đó 164 em ở nội trú.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ia Rvê có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, có 54 phòng học ở hai cấp học, 30 phòng nội trú, 16 phòng bán trú, nhà ăn cùng không gian sinh hoạt văn hóa, văn nghệ… Năm học đầu tiên này nhà trường có gần 1.000 học sinh, trong đó có 224 học sinh ở nội trú.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp có tổng mức đầu tư 173 tỷ đồng, quy mô 37 lớp, với 861 học sinh. Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ea Rốk có tổng mức đầu tư hơn 135,4 tỷ đồng, phục vụ 525 học sinh, gồm 375 em nội trú và 150 em bán trú buổi trưa.
Việc đưa 4 ngôi trường mới vào sử dụng ngay đầu năm học không chỉ cải thiện điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh vùng biên mà còn mở thêm cơ hội duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, trong năm học mới này tỉnh đã đưa 4 Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở vào sử dụng, trong đó có 3 trường tại các xã biên giới Buôn Đôn, Ia Rvê, Ia Lốp do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư và Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ea Rốk do Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên thực hiện chủ trương Đảng, Nhà nước về sắp xếp các đơn vị giáo dục, các trường học có quy mô lớn hơn.
Tuy vậy, với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của tỉnh, của ngành giáo dục và đào tạo cùng các địa phương trong tỉnh, đặc biệt tỉnh đã ban hành các tiêu chí để tuyển chọn lãnh đạo trường học các cấp sau khi sắp xếp, đồng thời chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp các xã biên giới chuẩn bị chu đáo về mọi mặt từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ, giáo viên, phương án tuyển sinh đến việc ăn ở nội trú, sinh hoạt của các cháu tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở.
Lãnh đạo tỉnh tưởng rằng, ngay sau ngày khai giảng, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới cũng như các trường học trên địa bàn tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức, bước vào dạy và học ngay, bảo đảm chương trình đã đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Những ngôi trường mới khang trang, vững chãi được xây dựng giữa đại ngàn Tây Nguyên càng vun đắp thêm niềm tin cho nhân dân các dân tộc nơi biên cương xa xôi, bởi con em họ có cơ hội bước ra thế giới rộng lớn bằng tri thức, khoảng cách giữa vùng biên giới và vùng thuận lợi sẽ từng bước thu hẹp.
Ngay sau tiếng trống khai trường vang lên không chỉ là khởi đầu của một năm học mới mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình đổi mới của ngành giáo dục cùng sự phát triển nhanh chóng của đất nước.