hoathienly

NDO - Chưa vợ con, sau bữa cơm tối qua quýt, anh chỉ có thú vui vào mạng in-tơ-nét. Nếu như trước kia, vào mạng là anh tìm tòi tài liệu phục vụ cho nghề thiết kế xây dựng thì một năm nay anh lao vào thú vui chát chít. Thú vui này anh học được của mấy cậu bạn trẻ cùng cơ quan. Từ ngày anh kết bạn trên mạng, không có tình bạn nào kéo dài quá hai, ba tuần.

Vậy mà với cô bạn gái có ních-nêm là hoathienly hơi đặc biệt. Câu chuyện giữa anh và cô ta đã hơn ba tháng mà chưa có tín hiệu chấm dứt. Vẫn theo quy tắc của những người bạn chát nghiêm túc, anh và hoathienly ngoài nghề nghiệp và giới tính, không tìm hiểu tên thật, địa chỉ, số điện thoại, đời tư của nhau và cũng không gặp nhau ngoài đời. Làm bạn với nhau trên mạng cũng có nhiều điều lạ và thú vị. Chẳng biết mặt, biết tên, giọng nói của nhau mà sẵn sàng trút cho nhau những điều tưởng như chỉ có thể tâm sự giữa những người thật thân. Qua những câu chuyện giữa hai người, anh biết cô ta sống cùng anh ở Hà Nội, (hình như) có chồng làm chủ mỏ khai thác quặng gì đó ở một tỉnh phía bắc và (hình như) chưa có con. Hai vợ chồng họ (hình như) đang có trục trặc đến mức có lần dùng vũ lực.

Căn hộ anh ở trên tầng sáu một chung cư cao cấp. Sống trong chung cư này là dân văn hóa cao như người ta vẫn thường quảng cáo như thế khi rao bán căn hộ. Ở đây nhà nào cũng rộng vậy mà, các bà, các cô ô-sin và không thiếu các ông có tuổi vẫn vác trẻ nhỏ ra hành lang trải chiếu nằm, ngồi buôn dưa lê cả buổi, choán hết đường đi lối lại. Ðứng chờ thang máy ở hành lang anh biết được khối chuyện. Riêng những chuyện vui, buồn phát sinh quanh cái thang máy có kể cả ngày cũng chẳng hết. Với anh, chuyện ở thang máy toàn là chuyện bực mình. Nào là chuyện bước vào thang máy mà vẫn cười nói như ở ngoài sân rát hết cả tai. Mấy bà, mấy cô đi chợ về xách túi, xách làn rỏ nước sũng cả thảm, tanh muốn ói. Nhiều ông, nhiều bà vô duyên đến độ, lần đầu gặp nhau cứ xoắn lại hỏi: "Ở tầng nào? Mấy đứa con? Xuống thang để đi làm hay đi chơi?...".

Một lần anh bước vào thang. Trong thang máy đã có một cô gái cũng chẳng còn trẻ đang đi xuống. Thấy anh một mình bước vào, cô gái hình như thoáng giật mình, đứng nép chặt vào một góc cứ như sợ anh vồ. Anh và cô gái ấy còn đụng nhau trong thang máy vài lần nữa. Cũng may, lần nào cũng đông người.

Thật tình cờ, sáng nay bước vào thang máy để xuống nhà đi làm anh lại gặp cô gái ấy. Anh vẫn nhận ra, dù cô gái ấy đeo khẩu trang và kính râm. Bỗng anh giật mình khi thấy trên mặt cô ta mấy vết bầm tím mà khẩu trang và cái kính đen không che hết. Trước đó vài phút, trong lúc khóa cửa và đứng chờ thang máy anh đã kịp nghe loáng thoáng mấy câu của các bà đang buôn dưa lê ngoài hành lang. Chiều hôm qua, trên tầng chín chung cư anh ở xảy ra chuyện chồng đánh vợ thâm tím mặt mày. Nghe đâu anh chồng có tính hay ghen đi làm ăn xa đã cài thiết bị gián điệp vào điện thoại, máy tính của vợ.

Không lẽ cô gái này là người sống trên tầng chín? Mà biết đâu cô gái này có ních-nêm là hoathienly? Nếu tối nay lên mạng, không thấy hoathienly thì gần như chắc chắn hoathienly của mình sẽ là cô gái ấy. Nếu đúng vậy, mình sẽ thay ních-nêm ngay lập tức.

Những câu hỏi, ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong óc anh nguyên cả ngày.