Tái thiết Real, đánh bóng lại phiên hiệu đội bóng Hoàng gia là việc làm cấp bách. Nhưng để thực thi những ý nguyện ấy, tân Chủ tịch Martin đã gặp những khó khăn mà có lẽ cho đến thời điểm này, ông cũng không ngờ đến. Việc tìm một HLV tầm cỡ đúng với tiêu chí mà Ban điều hành mới đề ra gặp phải trở ngại.
Ai sẽ đến cai quản một Real đang cần phải tái thiết toàn diện?
Tin ứng cử viên sang giá Carlos Ancelotti vừa ký gia hạn hợp đồng với AC Milan đến năm 2008 gần giống như một tin sét đánh ngang tai Martin và nó dẫn đến nhiều vấn đề khác nữa.
Nhưng nói tóm lại cũng chỉ xoay quanh một vấn đề: “Không ai cảm thấy hứng thú ngồi vào chiếc ghế HLV đầy bất trắc ở Real Madrid”. Rafael Benitez, Arsene Wenger, Fabio Capello… đều là những chiến lược gia giỏi, những người phù hợp để lãnh đạo đội binh nhiều sao như Real, nhưng tất cả họ dường như đã quá ngán ngẩm với những gì đang diễn ra trong nội bộ đội bóng này.
Đương nhiên, không phải họ thẳng thừng khước từ, nhưng cho đến thời điểm này, chưa một ai dám đánh đổi sự nghiệp đang khá ổn định của họ ở các CLB họ đang nắm. Với Wenger, tuy Arsenal chìm nghỉm ở Premiership, nhưng họ vẫn là 1 trong 8 ứng viên cho chức vô địch Champions League mùa này. Trong khi Benitez vẫn được trọng dụng ở Liverpool, còn Capello thì quyền uy vô hạn tại Juventus. Đấy là lý do họ không dại gì liều lĩnh để ngồi vào vào bàn cờ đầy may rủi tại Bernabeu.
Thêm một lý do khác khiến cho chiếc ghế HLV Real như thể là “chiếc ghế điện” chuẩn bị hành quyết một can phạm nào đó vì rõ ràng tất cả ứng viên đều biết, sau 3 năm trắng tay (nếu Real không giành Liga mùa này) sự đòi hỏi ở mùa giải 2006-2007 sẽ càng khủng khiếp hơn. Và họ cũng hiểu rằng làm việc cho Real có nghĩa là chấp nhận đối mặt với những quyết định sa thải “đột ngột” như cựu Chủ tịch Perez từng đối xử với sáu HLV trong thời điểm ông cai quản Real. Đau nhất có lẽ là trường hợp của Del Bosque, người đã mang về cho Real hai danh hiệu La Liga và 1 Champions League, vậy mà vẫn phải “ra đi” một cách đau đớn.
Sau này có thể nói đến Luxemburgo, nhà cầm quân người Brazil từng cay đắng nói sau khi bị cắt hợp đồng: “Tôi chẳng hiểu sao họ lại có thể đối xử tàn nhẫn với một HLV chỉ sau 90 phút của trận đấu. Tôi đau là vì trước đó, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ”. Tất nhiên, khi nghĩ đến những câu chuyện này, những Ancelotti, Wenger, Benitez, Capello đều nhận thấy rằng chiếc ghế họ đang ngồi vẫn có độ an toàn hơn so với cái giá họ phải trả nếu không thực thi thành công nhiệm vụ trục vớt con tàu đang đắm Real.
Và khi quan sát thấy sự lãnh đạm của các ứng viên trên, Martin bắt đầu chuyển sang đánh tiếng với HLV tuyển Anh Sven-Goran Eriksson, người sẽ chia tay với đội tuyển ba chú sư tử sau World Cup. Thật ra nếu thuyết phục được Eriksson về Bernabeu, Real sẽ có được một nhà cầm quân hội đủ những yếu tố mà họ cần. Nhưng trong trường hợp HLV người Thụy Điển này không đồng ý, Real dự tính mời lại Del Bosque, Camacho, thậm chí có thể cả “thiên thần tóc vàng” Bernd Schuster, người đang nắm Getafe.
Tuy nhiên, có chọn ai đi nữa giờ đây dường như không chỉ do mỗi một quyết định đầy quyền lực từ Casa Blanca như trước đây nữa, mà Martin và những cộng sự của ông cũng cần cái gật đầu và sự chấp nhận đương đầu với những rủi ro nếu ngồi vào chiếc ghế HLV Real.