Hành trình hồi hương ấm tình người và việc tuân thủ Công điện của Thủ tướng

NDO -

Dòng người di chuyển từ các tỉnh phía nam về miền trung trên tuyến quốc lộ 1A bằng xe máy đã giảm hẳn. Những ngày qua, trên dọc tuyến đường dài cả nghìn km, nhiều hoạt động hỗ trợ công dân di chuyển về quê diễn ra sôi động, đầy tình người. Phóng viên Nhân dân điện tử đã ghi nhận nhiều hoạt động ý nghĩa trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Phú Yên.

Nhóm thiện nguyện Tâm An chia sẻ từng lít xăng hỗ trợ người về quê.
Nhóm thiện nguyện Tâm An chia sẻ từng lít xăng hỗ trợ người về quê.

Nhiều ngày qua, nhóm thiện nguyện của chị Lê Thị Thanh Tâm, Câu lạc bộ Yoga Tâm An, thành phố Tuy Hòa không quản ngày đêm vận động quyên góp, đóng góp từ quỹ của nhóm và các mạnh thường quân, hỗ trợ ăn uống, xăng xe. Những người đi bộ cũng được hỗ trợ xe chở về hoặc ít tiền chi phí lộ trình hồi hương. Đây là những phần quà đong nặng tình người, đầy ý nghĩa và vô cùng cần thiết cho dòng người vượt hành trình ngày đêm cả nghìn cây số, hối hả từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam trở về.

Chị Tâm không giấu nổi niềm vui, chia sẻ: “Xe của các bạn phải đổ đầy xăng. Đi đường xa, các bạn có thể mang thêm chai xăng theo. Nhóm của chúng tôi hỗ trợ 350 lít xăng, sau đó sư thầy sẽ hỗ trợ tiếp và không hạn chế lượng xăng cho các bạn. Nhóm có 6 chị em, đồng hành từ mùa dịch tới giờ hơn 1 tháng. Vừa đi phát quà hỗ trợ khu cách ly, phong tỏa, vừa nấu cơm cho bệnh nhân các bệnh viện bị phong tỏa. Chúc mọi người đi đường bình an và cố gắng về nhà giữ “5K” nhé! Cách ly tại nhà an toàn cho mình và cho cộng đồng”.

Hành trình chở nặng tình người trong Công điện của Thủ tướng -0
Nhiều người trên đường về quê đã được hỗ trợ ăn uống và xăng xe.

Ở góc độ tâm đức, thầy Thích Tâm Lượng, Trụ trì Niệm phật đường Sơn Giang, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đã luôn sát cánh, đồng hành cùng nhóm thiện nguyện Tâm An, chia sẻ nhọc nhằn cùng dòng người hướng bắc dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa và gió Lào bỏng rát. 

Dòng người về quê trên quốc lộ 1 mỗi lúc một thưa dần, nhất là sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ. Ai cũng cảm thấy mãn nguyện, sung sướng, ý thức hơn trong thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ “ai ở đâu ở đấy”.

Anh Bùi Văn Hoàng, xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, công nhân tại một khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh gặp chúng tôi tại cửa ngõ phía bắc thành phố Tuy Hòa tâm sự: “Bây giờ khó khăn lắm! Nhiều ngày qua không có việc làm, ăn uống cũng thiếu thốn nên quyết định về quê. Trên đường đi, được rất nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ đủ thứ. Nếu giờ được TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ cho những người như chúng em, thì tất cả không về. Vì có về cũng không biết làm việc gì. Sống, đi làm trong thành phố quen rồi…”.

Hành trình chở nặng tình người trong Công điện của Thủ tướng -0
 Anh Dương Quốc Vương ở tỉnh Hà Tĩnh điện thoại động viên gia đình đừng lo cho mình.

Trong hành trình về quê, nghỉ chân, ngồi ăn vội hộp cơm nhân ái bên lề quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, anh Dương Quốc Vương ở tỉnh Hà Tĩnh gần như quên đi nhọc nhằn suốt chặng đường hàng trăm cây số. Anh chia sẻ với con và gia đình qua điện thoại sau bữa ăn: “Con đừng lo cho bố nhé! Bố có cơm, có nước của những người tình nguyện, hảo tâm hỗ trợ đầy đủ! Bố vẫn khỏe! Mai bố về. Đi đến đâu, bố cũng có người giúp đỡ hết. Đừng có sợ bố đói con ạ!”.

Tất bật, nhễ nhải mồ hôi dưới cái nắng như đổ lửa trưa hè tháng 8, cùng chia sẻ với đủ mọi hoàn cảnh, thành phần trong dòng người tại một điểm bán xăng, dầu trên quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, giao nhau với đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, thầy Thích Tâm Lượng, Trụ trì Niệm phật đường Sơn Giang lo lắng: “Tối hôm qua, khi nghe Chỉ chị của Thủ tướng “ai ở đâu ở đó”, thầy thấy có nhiều xe chạy rất nhanh, thậm chí đón họ dừng, vào dùng cơm cũng không được. Quá nguy hiểm, mất an toàn giao thông”.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19