Hành trình 2 ngày 1 đêm chinh phục Fansipan của đoàn hơn 300 người

Trong 2 ngày 14 và 15/4/2026, hành trình chinh phục đỉnh Fansipan do Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành tổ chức đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự tham gia của hơn 300 khách hàng.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh cùng đoàn Minh Trí Thành trên hành trình bứt phá bản thân.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh cùng đoàn Minh Trí Thành trên hành trình bứt phá bản thân.

Với chủ đề “Khi trái tim quyết đi - Ngọn núi sẽ mở đường”, hành trình giúp mỗi người bứt phá bản thân, sẵn sàng đón nhận một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Hành trình bước ra khỏi những rào cản cũ

Hành trình chinh phục Fansipan “Khi trái tim quyết đi - Ngọn núi sẽ mở đường” đón nhận hơn 300 khách hàng từ nhiều tỉnh thành, từ nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: khát khao vượt ngưỡng.

Trong suốt hành trình 2 ngày 1 đêm, đại ngàn Hoàng Liên Sơn đã trở thành một bối cảnh thực tế khổng lồ. Ở đó, những vách đá dựng đứng, những con dốc trơn trượt và cái lạnh của vùng cao là bài thử thách cho ý chí nội tại.

Tại đây, mỗi người buộc phải đối mặt với “ngọn núi” bên trong mình: những thói quen cũ, nỗi sợ và những niềm tin giới hạn. Thay vì đổ lỗi cho thời tiết hay địa hình, hoài nghi về bản thân, khách hàng học cách chịu trách nhiệm 100%. Thay vì sợ hãi với những điều đang chờ phía trước, họ tin tưởng mình hơn trong từng bước đi.

Từng thử thách được vượt qua trong hành trình như từng chút “tháo gỡ” lớp vỏ của cảm xúc tiêu cực, niềm tin giới hạn. Từng bước đi trong hành trình cũng là từng bước mỗi người đối diện với chính mình và tìm thấy tài năng, sức mạnh nội tại bên trong

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh nhấn mạnh: Hành trình chinh phục Fansipan là hành trình chinh phục chính mình, chinh phục con người tài năng bên trong mình, chinh phục sức mạnh của mình và là hành trình tìm lại chính bản thân của mỗi người”.

Có lẽ, chặng leo đêm vào 2 giờ sáng tại điểm 2.800m chính là dấu ấn đáng nhớ nhất của mỗi thành viên trong đoàn. Giữa bóng đêm bao trùm và sương mù dày đặc, những ánh đèn pin trên đầu mỗi thành viên vẫn kiên định soi sáng con đường phía trước. Từng bước đi trong đêm vượt qua màn sương dày đặc, vượt qua cái giá lạnh, bóng đêm bao trùm như vượt qua những nỗi sợ trong tâm trí. Để rồi, những nỗi sợ như: sợ bóng tối, sợ độ cao, sợ lạnh hay sợ bản thân bỏ cuộc… không còn là rào cản với bất kỳ ai trong đoàn. Thay vào đó là một niềm tin mạnh mẽ, rằng mình thực sự tuyệt vời, mình có thể vượt qua mọi thử thách trên hành trình và cả trong cuộc sống.

Vỡ òa cảm xúc trên đỉnh cao 3.143m

Sau chặng đường 2 ngày 1 đêm kiên trì vượt qua mọi rào cản, hơn 300 thành viên của đoàn vỡ òa cảm xúc khi đặt chân lên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m. Giây phút chạm tay vào “Nóc nhà Đông Dương” giữa biển mây đại ngàn, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, hòa cùng tiếng hò reo vang dội cả một vùng trời Tây Bắc.

Đây chính là khoảnh khắc bùng nổ của sự tự hào khi mỗi cá nhân nhận ra mình đã chiến thắng “ngọn núi” của niềm tin giới hạn và nỗi sợ hãi bên trong. Giữa không gian bao la, mọi mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho một tinh thần rực rỡ và niềm tin mãnh liệt vào giá trị bản thân. Trong giai điệu Quốc ca đầy tự hào, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới - hơn 300 con người, hơn 300 trái tim cùng chung một nhịp đập, khẳng định một bản lĩnh mới đã thực sự được khai mở.

2-7059.jpg
Đoàn Minh Trí Thành tham dự nghi thức thượng cờ trên đỉnh Fansipan.

Khi đặt chân đến đỉnh Fansipan, chị Nguyễn Thị Lan Anh (Quảng Ninh) chia sẻ: "Cảm xúc lúc này của tôi cực kỳ tuyệt vời. Hôm nay, tôi đã leo bằng chính đôi chân của mình và lên đến đỉnh một cách thành công. Tôi đã làm được điều mà trước đây tôi không nghĩ mình sẽ làm được. Giờ đây, tôi là một con người mới - một con người rất là khác, rất là mới so với tôi, ngay tại lúc này, ngay tại bây giờ".

Cùng chung niềm vui chinh phục đỉnh cao, anh Lê Xuân Linh (Hà Tĩnh) vô cùng xúc động khi chạm tay vào cột mốc 3.143m. Anh chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi chinh phục thành công đỉnh Fansipan. Tôi rất sung sướng, rất tự hào và rất cảm ơn học viện Minh Trí Thành. Hiện tại, tôi đã rũ bỏ đi những đám mây mờ che khuất từ trước đến giờ. Và những gì từ trước đến giờ tôi nghĩ tôi không làm được - giờ đây, tôi sẵn sàng làm được tất cả, chiến thắng tất cả. Tôi leo được đỉnh núi này, tôi cũng sẽ leo được đỉnh núi khác. Đó là đỉnh núi bên trong con người của tôi. Tôi chắc chắn sẽ thành công”.

Hành trình “Khi trái tim quyết đi - Ngọn núi sẽ mở đường” khép lại khi đoàn hơn 300 người xuống núi với những diện mạo hoàn toàn khác biệt. Từ những gương mặt lo âu, mệt mỏi ban đầu, giờ đây là những ánh mắt sáng rực niềm tin và sự quyết tâm.

3-2980.jpg
Anh Lê Xuân Linh tại đỉnh Fansipan.

Giá trị của chuyến đi không nằm lại trong niềm vui và sự vỡ òa trên đỉnh Fansipan. Những con người trở về từ đại ngàn mang với một phiên bản mới - phiên bản với sức mạnh bên trong được đánh thức. Lúc này, mỗi người đều mang trong mình niềm tin mạnh mẽ khi “trái tim quyết đi”, mọi con đường sẽ rộng mở. Mỗi người cũng sẵn sàng lan tỏa năng lượng tích cực, sự ấm áp và thấu hiểu đến gia đình và người thân.

Có thể bạn quan tâm