Vòng 2 Giải bóng đá Night Wolf V.League 1- 2023/2024

Hải Phòng “lội ngược dòng” thắng Hà Nội FC 5-3

Tâm điểm chú ý của lượt đấu cuối của vòng 2 V.League 1-2023/2024 là cuộc đối đầu giữa hai “kỳ phùng địch thủ” Hà Nội FC và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy tối qua (29/10).
0:00 / 0:00
0:00
Cầu thủ Lucao do Break (áo đỏ) ghi 3 bàn thắng cho Hải Phòng. (Ảnh TRẦN HẢI)
Cầu thủ Lucao do Break (áo đỏ) ghi 3 bàn thắng cho Hải Phòng. (Ảnh TRẦN HẢI)

Sau những thất bại trên đấu trường AFC Champions League, Hà Nội FC đã bước vào trận ra quân ở mùa giải vô địch quốc gia năm nay với quyết tâm cao để có một khởi đầu thuận lợi, trong khi Hải Phòng lại đầy hứng khởi với những thành công trên đấu trường AFC Cup gần đây.

Đội bóng đất cảng chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên sau cú sút cận thành của Hữu Sơn ở phút đầu trận.

Nhưng, chỉ chưa đầy hai phút sau, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Việt Hưng đánh đầu vào góc xa khung thành của đội chủ nhà và trong nỗ lực cản phá Xuân Mạnh đã đưa bóng phản lưới nhà.

Nhận bàn thua chóng vánh, Hà Nội FC đẩy cao đội hình, lấy lại thế trận và đến phút 16, từ cú treo bóng vào của Xuân Mạnh, cầu thủ ngoại binh Tagueu đã đánh đầu tung lưới của thủ môn Đình Triệu, gỡ hòa 1-1. Trận đấu trở nên hấp dẫn và khá căng thẳng khi cầu thủ cả hai đội đều nỗ lực thi đấu. Đến phút 36, cũng từ một pha treo bóng vào, lại là Tagueu tận dụng tốt cơ hội để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Sau 30 phút trận đấu phải tạm dừng ở đầu hiệp hai do sự cố mất điện, hai đội trở lại thi đấu với tốc độ được đẩy cao.

Phút 56, sau khi tham khảo VAR trọng tài chính đã cho Hà Nội FC được hưởng đá phạt 11m, nhưng Văn Quyết không thắng được thủ môn Đình Triệu. Bỏ lỡ cơ hội, đội chủ nhà đã phải trả giá bởi chỉ sau đó năm phút, Hoàng Nam đã gỡ hòa cho Hải Phòng bằng một cú đánh đầu hiểm hóc.

Một số thay đổi nhân sự sau đó của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn không mang lại nhiều thay đổi cho thế trận của Hà Nội FC và họ đã để đội khách “lội ngược dòng” với bàn thắng thứ ba ở phút 77 do Lucao lập công.

Chỉ tám phút sau, Lucao đã ghi bàn thắng thứ hai của mình bằng cú sút xa hiểm hóc vào góc lưới, gia tăng cách biệt 4-2 cho Hải Phòng.

Chưa dừng ở đó, ở phút bù giờ thứ ba của trận đấu, lại là Lucao hoàn tất cú hat-trick với pha ghi bàn nâng tỷ số lên 5-2 cho đội bóng đất cảng. Hà Nội FC có chút an ủi rút ngắn tỷ số xuống 3-5 sau pha đánh đầu ghi bàn thứ ba của Tagueu ở phút bù giờ thứ 10.

* Chiều qua, Becamex Bình Dương đã có trận ra quân gặp đội chủ nhà Quy Nhơn Bình Định ở V.League 1-2023/2024 sau vòng đầu được tạm nghỉ.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng với đội hình mới được bổ sung loạt cầu thủ chất lượng, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã nhập cuộc khá tự tin trên sân khách. Mặc dù có thế trận lấn lướt và tấn công nhiều hơn trong khoảng thời gian đầu hiệp một, nhưng đội bóng của Bình Định lại sơ hở để đội khách mở tỷ số.

Phút 17, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Duy Thường bật cao đánh đầu cận thành mang về bàn thắng cho Bình Dương. Sang hiệp hai, thế trận trở nên giằng co và đến phút 80, Bình Định tiếp tục để thủng lưới lần thứ hai sau pha đánh đầu của Hồ Sỹ Giáp, ấn định chiến thắng 2-0 cho Becamex Bình Dương.

* Trên sân Hòa Xuân, đội bóng mới trở lại V.League 1 là Quảng Nam đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng không thể vượt qua được đội khách Thành phố Hồ Chí Minh có đội hình vượt trội hơn.

Đội bóng xứ Quảng sớm có lợi thế ở phút thứ 10 khi được hưởng đá phạt 11m và Paulo Conrado đã mang về bàn thắng mở tỷ số. Thành phố Hồ Chí Minh gỡ hòa 1-1 ở phút 35 do chân sút ngoại Georges lập công sau cú sút phạt 11m không thành.

Như vậy, sau vòng 2 V.League 1-2023/2024, đội Thép Xanh Nam Định đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, xếp thứ hai là Hải Phòng với 4 điểm, cùng có 4 điểm nhưng xếp thứ ba và thứ tư là Công an Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Xếp áp chót và cuối bảng là Hà Nội FC mới đá một trận và Khánh Hòa.