Giao lưu của thầy trò chuyên ngành tiếng Việt tại Nga

NDO -

Ngày 1/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức Giao lưu giữa các thầy cô giáo, các em sinh viên Nga theo học chuyên ngành tiếng Việt và các nhà Việt Nam học theo hình thức trực tiếp, đồng thời kết nối trực tuyến với ba điểm cầu khác là Saint Petersburg, Kazan và Vladivostok.

Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò chuyên ngành tiếng Việt. (Ảnh: QUẾ ANH)
Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò chuyên ngành tiếng Việt. (Ảnh: QUẾ ANH)

Trong gần hai giờ đồng hồ, cả thầy và trò đều là người Nga, nhưng lại giao lưu, chuyện trò cùng nhau bằng tiếng Việt. Đây là một sự kiện hết sức thú vị và bổ ích đối với các sinh viên chọn học chuyên ngành tiếng Việt.

Tham dự sự kiện tại đầu cầu Moskva có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, đại diện Đại sứ quán, cùng hàng chục sinh viên Nga và giáo viên đang theo học và giảng dạy tiếng Việt tại Trường đại học Ngoại giao Moskva (MGIMO), Đại học Tổng hợp ngôn ngữ quốc gia Moskva (MGLU)…

Tại các đầu cầu Saint Petersburg, Kazan, và Vladivostosk là các sinh viên và giáo viên giảng dạy và học tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg, Đại học Tổng hợp Kazan và Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, cùng đại diện Bộ Giáo dục Đại học Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng được gặp lại thầy cô và các em sau một thời gian dài gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đại sứ nhấn mạnh, hợp tác giáo dục và đào tạo luôn là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nga; khẳng định các bạn sinh viên Nga theo học tiếng Việt chính là những cây cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp Nga đầu tư vào Việt Nam và cùng với sự phát triển của quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch song phương, các em sẽ có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Đại sứ cũng khẳng định, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ để tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động giảng dạy tiếng Việt tại Nga như vấn đề sách giáo khoa, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối để sinh viên Nga học tiếng Việt có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn nữa với cộng đồng người Việt Nam, để các em có thể đến Việt Nam hoặc được thực hành tiếng Việt ngay tại Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đồng thời cũng khẳng định sẽ thúc đẩy làm việc với các cơ quan chức năng Nga, đề nghị chú trọng tạo điều kiện, quan tâm hơn tới sinh viên Nga học tiếng Việt, cho phép phát triển đội ngũ chuyên gia tiếng Việt, đào tạo lớp kế cận các nhà Việt Nam học trong tương lai. “Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với chủ trương xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương mà nước Nga đã và đang theo đuổi”, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định.

Đại sứ cho biết, hơn ai hết Việt Nam là nước luôn ủng hộ và có thể hỗ trợ Nga thực hiện chính sách xoay trục này. Đại sứ cũng nêu ý định hằng năm sẽ tổ chức Ngày tiếng Việt dành cho các sinh viên Nga.

Phát biểu tại buổi giao lưu, giảng viên Hoàng Thị Hồng Hoa của trường MGLU cho biết, khoa tiếng Việt của trường hiện có gần 30 sinh viên theo học. Trong hai năm qua, một số em đã tham gia phục vụ đoàn Quân đội Việt Nam tham dự Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) tại Nga và được được đánh giá cao.

Bà Hồng Hoa cũng nêu một số khó khăn trong hoạt động giảng dạy tiếng Việt như: thiếu tư liệu và sách giáo khoa giảng dạy hiện đại, việc tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bị gián đoạn, tình trạng sinh viên ra trường không tìm được việc làm theo ngành học…

Tại buổi giao lưu, bất chấp thực tế khó khăn khi chọn học chuyên ngành tiếng Việt, các sinh viên Nga vẫn bày tỏ tình yêu với Việt Nam, chia sẻ sự thú vị về nền văn hóa Việt, chia sẻ những kỷ niệm khi một số em đã được đến Việt Nam thực tập. Các em đều cho biết, rất yêu quý tính cách thân thiện, cởi mở của người Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam, văn hóa ẩm thực Việt Nam… và bày tỏ mong muốn được sang Việt Nam thực tập trong thời gian gần nhất.

Buổi giao lưu tuy ngắn ngủi, song điều còn đọng lại mãi đó là tình yêu dành cho đất nước và con người Việt Nam, giống như “tình yêu từ phút đầu tiên và sẽ là mãi mãi”, như một em sinh viên chia sẻ tại buổi giao lưu này.