Với tâm niệm sống tốt đời, đẹp đạo, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, những năm qua, đồng bào Công giáo tại các xứ đạo tỉnh Ninh Thuận luôn nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, hăng say thi đua lao động, sản xuất, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tại các xứ đạo ngày càng được nâng lên.
Chúng tôi đến thăm các xứ đạo tại những vùng nông thôn Ninh Thuận vào những ngày Lễ Giáng sinh đang đến rất gần. Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải có bốn thôn, gồm: Hộ Diêm, Gò Gũ, Lương Cách và Đá Bắn với 3.213 hộ/13.068 người. Trong đó, hơn 98% dân số theo đạo Công giáo. Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà con nơi đây đã phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, chung tay xây dựng diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc. Minh chứng cho điều này là từ cuối năm 2016, Hộ Hải được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Hộ Hải có ba giáo xứ, ba nhà thờ và một nhà nguyện trên địa bàn dân cư. Bí thư Đảng ủy xã Mai Tấn Phát cho biết, những năm qua, người dân xứ đạo tích cực đóng góp công sức, tiền của vào việc không ngừng giữ vững và nâng mức các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nếu năm 2011, thu nhập trung bình của người dân là 13,5 triệu đồng/người/năm thì đến cuối năm 2017 đã nâng lên 31,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đa chiều giảm còn 3,55%. Dự kiến cuối năm 2018, thu nhập bình quân là 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,65%. Các tuyến giao thông nội xã đều lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.
![]() |
Anh Diệp Đào Thanh ở phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm tự làm hang đá, máng cỏ có hình ảnh Chúa Giê-su chào đời tại nhà để vui đón Giáng sinh năm 2018 (Nguyễn Trung).
Thăm gia đình anh Nguyễn Quốc ở khu dân cư Ninh Căn, thôn Gò Gũ, anh Quốc phấn khởi nói: “Vừa rồi, được Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tài trợ 20 triệu đồng, bà con trong thôn đóng góp thêm 14 triệu đồng và phối hợp với Huyện đoàn Ninh Hải triển khai công trình thanh niên lắp đặt 20 bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến giao thông nội thôn dài 1,5 km, nay khu dân cư vừa có đường thông thoáng, vừa có điện sáng, nên không khí vui đón giáng sinh năm nay rất rôm rả”.
Trở lại các xóm đạo Thủy Lợi, Hòn Thiên, Gò Đền và Gò Thao, xã Tân Hải, những nơi hầu như bị cô lập hoàn toàn trong những ngày bị ảnh hưởng bởi các trận mưa bão vừa qua, không khí chuẩn vui đón Giáng sinh rất nhộn nhịp. Người dân tham gia làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trang trí nhà cửa khá tươm tất. Anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Gò Đền cho biết, đã sửa chữa lại dàn khuôn làm tráng bánh và đã xuất lò nhiều mẻ bánh tráng, kịp đáp ứng nhu cầu của người dân trong thôn vào dịp Giáng sinh.
Năm 2013, thôn Gò Đền được chọn làm điểm phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng vùng đồng bào tôn giáo an toàn về an ninh trật tự”, được người dân tích cực tham gia, chính quyền đã xử lý nhiều đối tượng bài bạc, trộm cắp… Điều đáng biểu dương là tại các tổ, khu dân cư đều đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện mô hình “Xóm đạo bình yên”; từng khu dân cư đã hình thành “Tổ giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi” và hoạt động rất hiệu quả. Nhờ đó, nhiều đối tượng lầm lỗi đã có cơ hội sửa mình, hoàn lương, được cộng đồng giúp đỡ làm lại cuộc đời, ngày càng nâng cao ý thức sống tốt đời đẹp đạo. Sau nghi thức của đêm mừng Lễ Giáng sinh tại nhà thờ, bà con trong thôn, xóm quây quần bên cùng chung vui và cùng cam kết sẽ chung tay góp sức xây dựng thôn xóm ngày càng tươi đẹp hơn, nên không khí của mùa giáng sinh rất an lành.
Chủ tịch xã Tân Hải Nguyễn Minh Hoan bộc bạch: “Kể từ ngày được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, chính quyền cùng với bà con các xứ đạo luôn nỗ lực giữ vững danh hiệu và xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trong năm 2018, chính quyền cùng người dân đã làm bê-tông hai tuyến đường nội thôn Gò Đền và Gò Thao dài 600m, với kinh phí 800 triệu đồng. Nhờ thụ hưởng các chính sách vay ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội… nông dân đầu tư trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, từ đó phát huy được lợi thế sẵn có vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo từ 4,12% giảm xuống còn 2,62%; 94,9% người dân tham gia BHYT; 99% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 99%...
Tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, nhà nhà tại các xứ đạo đều bắt đầu vang lên những bài nhạc mừng Giáng sinh rất sôi động xen lẫn không khí háo hức chào đón mùa giáng sinh an lành. Trên khắp tuyến đường thôn, xóm đều được trang hoàng những chuỗi dây đèn nhiều màu sắc sáng lấp lánh cùng với những cây thông gắn bông tuyết nhân tạo có treo lủng lẳng những quả châu muôn sắc màu; hình ảnh ông già Noel vác trên vai túi đựng quà màu đỏ thắm đang rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe do đàn tuần lộc kéo. Bên trong các nhà thờ đều làm hang đá, máng cỏ….
Chị Lê Thu Thủy ở thôn Thạch Hà 1 tâm sự: “Với bà con theo đạo Công giáo, Giáng sinh là lễ quan trọng nhất trong năm. Cùng với thời khắc mừng Chúa Giê-su chào đời, mọi người đều mong ước có được những điều an lành nhất. Giáng sinh là dịp để bà con giáo dân, anh em, họ hàng sum vầy bên nhau, chia sẻ niềm vui, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết với mọi người trong gia đình cũng như tình làng nghĩa xóm. Đồng thời cũng là thời khắc nhắc nhở con cháu luôn nâng cao ý thức sống “tốt đời, đẹp đạo”, phấn đấu học tập và làm đúng theo chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước”.
Năm nay, cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm hỗ trợ, chăm lo đến đời sống tinh thần, nên các xứ đạo trên địa bàn xã đều chuẩn bị rất chu đáo cho việc vui đón giáng sinh. Phó Chủ tịch xã Quảng Sơn Võ Văn Nghĩa, cho biết, toàn xã có 17.690 dân, trong đó 92% dân số là giáo dân. Người dân theo đạo Công giáo rất hăng hái thi đua thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào bảo vệ an ninh, trật tự thông qua mô hình “Xứ đạo bình yên”, đã tạo môi trường lao động, sinh hoạt tích cực, an toàn.
Tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, không khí vui đón Giáng sinh nhộn nhịp từ giữa tháng 12. Đến nay, các nhà thờ đều được trang hoàng rực rỡ; nhiều hộ giáo dân tự làm hang đá tại nhà và trang hoàng rất đẹp những hình ảnh Chúa Giê-su chào đời trong ngày Lễ Giáng sinh.
Rời các xứ đạo khi nghe tiếng chuông tại các nhà thờ vang lên, cũng là lúc nhiều đồng bào Công giáo cùng nhau đến nhà thờ dâng lễ thường nhật mỗi buổi chiều. Trong không gian trang trọng, nghi thức của buổi lễ được hòa vang bởi những bản nhạc thánh ca với giai điệu nhịp nhàng, thánh thiện,… chúng tôi cảm nhận được đồng bào Công giáo nơi đây đang vui đón một mùa Giáng sinh an lành, no ấm có được từ sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Cùng với đó là sự nỗ lực vươn lên của mỗi Giáo dân khi nhận thức sống “tốt đời, đẹp đạo”; “ kính Chúa, yêu nước” luôn hiện hữu trong tâm thức của họ.