Trên chuyến tàu cuối ngày rời Cảng Cái Rồng ra đảo Cô Tô, chúng tôi đi cùng Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Hồng Giang. Đồng chí Lê Hồng Giang cho biết, huyện đang tập trung giải quyết sự cố mất điện lưới do sét đánh ảnh hưởng đường điện cáp ngầm. Huyện đã chuẩn bị hai máy phát điện bàn giao cho Chi nhánh điện lực Cô Tô vận hành tại Trường THPT Cô Tô nhằm bảo đảm đủ ánh sáng, quạt mát cho các em tại tất cả các phòng thi và phục vụ tốt công tác coi thi.
Đúng 7 giờ ngày 25-6, cùng với các thí sinh trong cả nước, 70 trong số 71 học sinh của huyện đảo Cô Tô chính thức thi Ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi. Do những ngày chuẩn bị kỳ thi cũng là những ngày biển động, sóng to, gió giật cấp 6 cho nên Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã có lệnh cấm tàu từ ngày 24-6, vì vậy, một học sinh ở huyện đảo Cô Tô vào đất liền chơi đã không thể trở về đảo để dự thi và đã được bố trí thi tại một hội đồng khác ở huyện Vân Đồn.
Em Nguyễn Đức Minh Anh, học sinh lớp 12A1 cho biết: “Khi có thông tin huyện bị mất điện lưới do sét đánh, nếu khắc phục được cũng phải mất rất nhiều ngày, chúng em rất lo lắng, nhưng các bác lãnh đạo huyện đã cùng với nhà trường và ngành điện có phương án sử dụng điện máy nổ đi-ê-den cho nên chúng em có thể chỉ tập trung làm bài thi cho tốt”. Các sĩ tử của Cô Tô đều rất hồi hộp nhưng tự tin. Em Nguyễn Thị Luyên, lớp 12A1 cho biết: “Bước vào kỳ thi quan trọng, em thấy hồi hộp, nhưng thời gian qua em và các bạn đã tập trung ôn luyện và được thầy cô giáo hướng dẫn ôn tập những kiến thức cơ bản, những bài tập nâng cao, chính vì vậy em tự tin sẽ vượt qua kỳ thi với kết quả cao”. Đối với học sinh ở xã Thanh Lân, cách trung tâm thị trấn Cô Tô khoảng 20 phút đi đò, huyện Cô Tô đã bố trí nơi ăn nghỉ tại thị trấn Cô Tô để giúp các em hoàn thành tốt kỳ thi. Em Nguyễn Đức Thành Đạt, lớp 12A2 chia sẻ: “Do phải đi đò mất 20 phút, hơn nữa thời gian này gió và sóng lừng nam to nhiều khả năng bị cấm đò, cho nên chúng em được huyện quan tâm hỗ trợ tiền ăn, sắp xếp chỗ nghỉ tại ký túc xá của trường”.
Ngày thi đầu tiên ở huyện đảo Cô Tô với hai môn Ngữ văn và Toán không có thí sinh nào vi phạm quy chế: Em Đào Phú Sơn, lớp 12A1 cho biết: “Đề thi Toán năm nay khá dài với 5 trang, 50 câu hỏi trắc nghiệm, các thí sinh làm hết thời gian mới ra khỏi phòng thi. Mặc dù vậy, em vẫn cố gắng hoàn thành bài thi của mình một cách tốt nhất”. Là thí sinh tự do, thí sinh Bùi Văn Quyết, sinh năm 1999, đang là sinh viên Trường đại học Công đoàn, vì muốn thi vào Học viện Biên phòng cho nên quyết định đăng ký thi lại để vào trường mình mong muốn. Đã có kinh nghiệm từ kỳ thi trước, Quyết cho biết: “Đề thi năm nay có sự phân hóa cao hơn và khó hơn so với năm ngoái khá nhiều, dài và nhiều chi tiết hơn, đòi hỏi thí sinh có khả năng phân tích và tổng hợp”.
Từ chiều tối 26-6 đến sáng 27-6, huyện đảo Cô Tô liên tục có những cơn mưa ngắt quãng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của thí sinh trong ngày thi cuối nhưng kết thúc ba ngày thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, không thí sinh nào của huyện đảo Cô Tô vi phạm quy chế thi, bỏ thi và rất nhiều em sau khi kết thúc môn thi cuối cùng đều rất tự tin vào kết quả làm bài của mình. Dù ở xa đất liền, vào đầu mùa mưa bão, biển động thường xuyên, sóng to, gió lớn cộng với sự cố mất điện nhưng điều ghi nhận được là sự quyết tâm và nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền của huyện Cô Tô nhằm khắc phục khó khăn với mục tiêu bảo đảm kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra thành công và an toàn.