Châu Âu phải họp bàn về vấn đề trên là bởi gần đây các thanh niên Hồi giáo của "lục địa già" sau khi tham chiến ở Xy-ri ngày càng trở nên cực đoan hơn, sử dụng thành thạo vũ khí và sẽ trở về nước, gây ra mối đe dọa an ninh. Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng đến mức Bộ trưởng Nội vụ Bỉ G.Min-két nhấn mạnh rằng, "đây không còn là mối lo của một quốc gia, mà đã trở thành vấn đề quốc tế". Hồi đầu năm, EU từng cảnh báo rằng, số lượng các công dân trẻ EU chiến đấu cùng với các tổ chức cực đoan tại Xy-ri và các nước khác như Xô-ma-li-a, Xu-đăng ngày một tăng. Riêng tại Anh, đã có hàng trăm người tham gia các tổ chức cực đoan chống lại quân đội chính phủ Xy-ri. Lo ngại trước thực tế này, người đứng đầu Ủy ban về các vấn đề đối nội thuộc QH Anh K.Vát hôm 9-5 cảnh báo, nước Anh đã phải đối mặt với "mối đe dọa khủng bố" nghiêm trọng kể từ vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ.
Các nước EU từng "kề vai sát cánh" cùng Mỹ kích động làn sóng biểu tình, bạo loạn chống chính phủ tại Xy-ri vài năm trước và giờ đây, họ đang hứng chịu những hệ lụy từ chính cuộc khủng hoảng mà họ từng "góp gió thành bão". Thành ngữ Việt Nam có câu "gậy ông đập lưng ông", điều này thật đúng với tình cảnh của EU hiện nay.