Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an tỉnh An Giang còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng.
Một trong những câu chuyện đầy xúc động là việc Công an phường Bình Đức trao tặng xe đạp cho em Nguyễn Hoàng Bảo Nam, học sinh Trường tiểu học Lương Thế Vinh. Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, sống cùng bà nội trong hoàn cảnh khó khăn, em Nam hằng ngày phải đi bộ quãng đường dài đến trường.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Công an phường đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ trao tặng em một chiếc xe đạp. Đây không chỉ món quà làm phương tiện giúp em đến lớp thuận tiện mà còn là nguồn động viên tinh thần. Trong buổi trao tặng, Bảo Nam xúc động chia sẻ: “Con rất vui và biết ơn các chú công an, nhà hảo tâm. Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”.
Không chỉ hỗ trợ học sinh nghèo, lực lượng công an cơ sở còn kịp thời giúp đỡ người dân trong những tình huống cấp thiết. Tối ngày 1/4, Công an xã Nhơn Mỹ tiếp nhận tin báo về một cụ ông có dấu hiệu đi lạc tại khu vực ấp Long Mỹ 1. Ngay sau đó, lực lượng đã nhanh chóng có mặt, trấn an tinh thần và xác minh nhân thân. Người đi lạc được xác định là ông Cao Hữu Hạnh (60 tuổi, ngụ xã Châu Phú), có tiền sử suy giảm trí nhớ và đi khỏi nhà 2 ngày trước đó.
Từ xã Nhơn Mỹ đến nhà ông Hạnh ở cách hơn 25 km cho nên ông không nhớ đường về. Từ sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã, ông Hạnh được đưa về nhà trong niềm vui của gia đình. Không giấu được xúc động, người thân của ông chia sẻ: “Gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tin tức. Khi nhận được cuộc gọi từ công an, chúng tôi mừng quá, thật sự rất biết ơn vì các anh đã giúp đỡ tận tình”.
Trong thời đại số, sự nhanh nhạy của lực lượng công an còn thể hiện qua việc tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội. Khi phát hiện mạng xã hội có thông tin về một nữ sinh ngụ ở xã Nhơn Mỹ bị ngất tại xã Bình Hòa, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, liên hệ với gia đình và trực tiếp đưa người thân, nữ sinh về nhà an toàn trong đêm.
Cùng với đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai rộng khắp. Ngày 26/4, khi nhiều người còn nghỉ lễ, Ban Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, nhóm thiện nguyện thầy Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn, tổ chức chương trình trao quà tặng người khiếm thị, trẻ mồ côi và người già cô đơn. Đây là hoạt động nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.
Tại buổi tặng quà, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và trao 130 phần quà tặng người khiếm thị trên địa bàn các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng. Đồng thời, đoàn trao 320 ổ bánh mì tặng người già, cơ nhỡ tại Trung tâm trẻ mồ côi, người già cô đơn và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh An Giang. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, giúp mọi người đón ngày lễ của dân tộc trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.
Các hoạt động được nhóm thiện nguyện thầy Tùng và Ban Phụ nữ Công an tỉnh, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp tổ chức mỗi dịp lễ, Tết của dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cán bộ, hội viên phụ nữ công an. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.
Còn tại xã Ô Lâm, chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí giúp hàng trăm người dân nhất là đồng bào Khmer được tiếp cận dịch vụ y tế. Ông Chau Chơ, một người dân địa phương chia sẻ: “Chúng tôi rất vui và xúc động. Đây không chỉ là sự hỗ trợ mà còn là nguồn động viên tinh thần”. Nói về các chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, Trung tá Nguyễn Thanh Thương, Phó Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh nhấn mạnh: “Những việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của lực lượng công an vì cộng đồng”.
Tất cả những việc làm ấy không chỉ giúp đỡ người dân lúc khó khăn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần giữ vững ổn định xã hội và xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình.