Chiều muộn một ngày cuối năm, khi màn đêm từ đỉnh núi Rạng Đông dần buông trên các mái nhà của đồng bào dân tộc Thái, dân tộc H'Mông trong các bản: Rạng Đông, Phình Sáng, Bon, Ta Ma…, nhiều người vẫn áo xắn tay, quần xắn gấu nhặt từng viên đá xếp gọn ven đường. Chỗ đất lầy thì bà con dùng cuốc vun gọn thành đống.
Đây đều là người dân có nhà quanh tuyến đường đi qua; việc này không phải của họ, nhưng bởi mong đường sớm hoàn thành nên họ đã chủ động góp sức hỗ trợ để đơn vị thi công làm nhanh, gọn hơn.
Chỉ tay về mấy đống đất đã được vun gọn, ông Lò Văn Hoa (ở bản Bon) cho biết: "Đất vun gọn lại để xe công trường chạy nhanh hơn. Trong đêm tối, nhỡ có người đi qua cũng không bị vướng ngã".
Kể thêm về niềm ước mong của người bản Bon về một con đường, ông Hoa nói: "Bản Bon, bản Rạng Đông… trước là thuộc xã Phình Sáng (huyện Tuần Giáo cũ) nhưng nay theo điều chỉnh thì mấy bản thuộc xã Pú Nhung. Trước đây, trong khu vực này chỉ là đường đất nối bản với bản; đường từ bản đi xã đỡ xấu hơn, nhưng cũng chỉ đi được một mùa, vì mùa mưa thì chỉ đi bộ được thôi".
Đường đi khó khiến cuộc sống của người dân càng thêm khó; thóc, ngô làm ra nhiều mà bán không được bao nhiêu; con lợn, con gà muốn bán được đều phải chở ra chợ huyện, đến khi về nhẩm tính tiền xăng, dầu, tiền công bù lại không đủ. Cứ như thế, cuộc sống của người dân quẩn quanh trong cái khó, cái nghèo và cả xa cách nữa.
Năm 2022, khi nghe tin Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định đầu tư con đường nối từ quốc lộ 6-trung tâm xã Rạng Đông-trung tâm xã Phình Sáng-Phảng Củ (huyện Tuần Giáo cũ) để kết nối các xã Mùn Chung, Rạng Đông, Phình Sáng (huyện Tuần Giáo cũ) với xã Xá Nhè (huyện Tủa Chùa cũ), người dân ở các xã này vui mừng lắm.
Trong khu vực thuộc địa phận thi công tuyến đường có 295 gia đình bị ảnh hưởng đất sản xuất, đất vườn, nhà cửa… nhưng bà con đều đồng thuận, ủng hộ bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai đúng kế hoạch.
Ông Đinh Danh Phán, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3 (đại diện chủ đầu tư), cho biết: Đường nối từ quốc lộ 5 đi Rạng Đông, Phình Sáng, Xá Nhè có tổng chiều dài 26,4km, quy mô đường cấp V miền núi, cấp VI miền núi. Trong đó, tuyến chính từ quốc lộ 6 đi trung tâm xã Rạng Đông-ngã ba Nậm Din-Phảng Củ có chiều dài 24,2km và tuyến nhánh từ ngã ba Nậm Din-trung tâm xã Phình Sáng có chiều dài 2,2km; tổng vốn đầu tư toàn tuyến đường là 80 tỷ đồng. Thời gian thi công từ năm 2023 đến hết năm 2026, thế nhưng ngay khi khởi công tuyến đường thì các đơn vị thi công, chủ đầu tư đã cam kết với bà con nhân dân là chậm nhất tháng 6/2026 hoàn thành thi công toàn tuyến, để việc đi lại của bà con thuận tiện.
Trực tiếp chỉ huy thi công tại công trường, ông Nguyễn Văn Khắc, cho biết: "Ảnh hưởng của mưa, bão trong năm qua đã làm gián đoạn thi công, song đổi lại việc thi công thuận lợi vì nhận được sự hỗ trợ của bà con nhân dân quanh địa bàn. Điều đó là niềm động viên, thôi thúc anh em công nhân thêm nỗ lực thi công cả ngày và đêm để hoàn thành tuyến đường trong thời gian sớm nhất".
"Ven tuyến đường này có 295 gia đình có đất phải thu hồi, giải phóng, nhưng bà con đều đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Không những thế, bà con còn góp sức hỗ trợ công nhân làm đường theo đúng phương châm "đường làm đến đâu phong quang sạch, đẹp đến đó", để đường đi thuận lợi và đường thoát nghèo với bà con bớt gập ghềnh hơn" - Trưởng bản Rạng Đông Bùi Hữu Văn vui vẻ nói, trước khi ông rời đi cùng với một cái cuốc để tiếp tục dọn đường. Mặc phía sau, màn đêm đã tối thẫm!