Đồng hành cùng con “vượt vũ môn”

NDO - Từ sáng sớm, tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đông đúc xe của từng phụ huynh chở con đến thi cho kịp giờ, ai cũng tranh thủ tới sớm hơn vài phút để con bớt vội vàng, cho tâm lý ổn định và nếu có quên gì vẫn còn kịp xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh tự tin bước ra khỏi phòng thi.
Thí sinh tự tin bước ra khỏi phòng thi.

Chị Trần Thị Thảo (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) từ 5 giờ đã dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho con gái. Cô bé hơi lo lắng nên ăn ít, giấy tờ, bút viết… đều được chuẩn bị từ tối nhưng sáng sớm hai mẹ con vẫn cẩn thận xem lại một lần nữa trước khi rời khỏi nhà. Điểm thi cách nhà 7 cây số, nên chị cũng muốn tới trước 7 giờ để con thoải mái vào phòng sớm, có thể gặp bạn bè, trao đổi cùng bạn.

Ngồi ngoài cổng trường, chờ con đi vào trong, chờ trống hiệu lệnh xong, chị Thảo mới thở nhẹ: “Chị lo lắm chứ, nhưng mình vẫn vui vẻ để con không bị áp lực gì, cứ bảo con, làm được tới đâu thì làm, con cũng đã học hành rất vất vả thời gian qua rồi. Chị làm buôn bán nhỏ, đây là kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời con, nên mình cũng nghỉ bán để cùng con đồng hành chặng đường này”.

Đồng hành cùng con “vượt vũ môn” ảnh 1

Các thí sinh hoàn thành ngày đầu tiên của mình.

Theo dự báo, thời tiết của Đà Nẵng trong hai ngày thi có nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, ngay từ sáng sớm, đã bắt đầu có cảm giác oi bức. Các thí sinh cũng chọn lựa những bộ đồ thoải mái để không quá nóng và dễ chịu trong cả ngày dài.

Riêng học sinh Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ (xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang) được bố trí dự thi ngay tại trường, tạo thuận lợi cho thí sinh không phải di chuyển xa, bảo đảm an toàn giao thông trong những ngày thi. Điểm thi này có 8 học sinh là người Cơtu. Các em cũng được bố trí ở khu nội trú ngay trong khuôn viên của nhà trường và được nhà trường cử giáo viên chăm sóc ăn uống, nghỉ ngơi trong các ngày này.

Đồng hành cùng con “vượt vũ môn” ảnh 2

Các thí sinh trao đổi kết quả sau môn thi toán.

Kỳ thi này, Đà Nẵng có 63 em là học sinh khuyết tật, trong số này, có 24 em đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học. Các trường cũng đã tìm hiểu nhu cầu của các em để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Tại mỗi điểm thi là một điểm “Tiếp sức mùa thi”, các thí sinh có thể ghé để lấy bút viết, bút chì, gôm, quạt cầm tay nếu chưa chuẩn bị kịp hoặc quên mang theo. Ở đây cũng có sẵn nước uống cho cả phụ huynh khi chờ con.

Em Bùi Hoàng Bảo Trân dự thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trần Phú (quận Hải Châu) được anh trai đưa đón đi thi cả ngày.

Sau hai môn thi đầu tiên, cô bé rất vui vẻ: “Em thi đúng lớp mà em và các bạn đã ngồi học cả năm qua nên cảm giác quen thuộc lắm và cũng đỡ run hơn. Toán thì em không thấy lo, vì em học ban tự nhiên, còn văn lúc sáng em cũng làm ổn, có lẽ trên điểm trung bình. Còn ngày mai nữa, tự nhắc bản thân cố gắng hoàn thành tốt kỳ thi và được đỗ vào Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng như mong muốn”.

Đồng hành cùng con “vượt vũ môn” ảnh 4

Hồi hộp theo con.

Thành phố cũng tạm dừng hoạt động đối với xe ô-tô kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc và xe tải ben chở đất, cát, vật liệu xây dựng trong thời gian giáo viên và học sinh đến các Điểm thi và ngược lại để ngăn ngừa, phòng tránh các nguy cơ về tai nạn giao thông.

Trước cổng trường thi, lực lượng công an cũng hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi cũng như điều tiết giao thông.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Trần Ngọc Hải nhận vài cuốc khách gần nhà, rồi lại chạy về kịp chở con đi thi buổi chiều. Anh Hải làm xe ôm công nghệ, vợ bán bún buổi sáng. Hai ngày con đi thi, vợ anh nghỉ bán để ở nhà nấu nướng cho hai ba con, còn anh vẫn tranh thủ nghỉ trưa và tối để nhận chạy.

Trong lúc chờ con vào phòng thi, anh cũng chỉ ngồi ở bên vỉa hè nhìn vào. Anh Hải tâm sự: “Chúng tôi cũng lo lắm chứ, vợ chồng làm vất vả nhưng vẫn chăm lo cho các con được ăn học, nên nhiệm vụ của cháu là học tốt. Tôi vẫn nói với con là thoải mái lên, không để cháu áp lực, chúng tôi chỉ muốn con hiểu rằng, học tốt, thi tốt thì sau này con sẽ đỡ cực hơn so với ba mẹ làm nghề chân tay này”.

Đồng hành cùng con “vượt vũ môn” ảnh 5

Đón con.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, có 12.873 (99,32%) thí sinh dự thi môn Ngữ văn, vắng: 88 (44 thí sinh được miễn thi). Có 2 thí sinh vi phạm Quy chế thi, bị đình chỉ thi.

Tại môn toán, có 12.877 thí sinh dự thi (99,26%); vắng: 96 em (45 thí sinh được miễn thi) và không có thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; không có cán bộ coi thi vi phạm Quy chế thi. Không xảy ra sự cố về đề thi. Các đoàn thanh tra, kiểm tra tiếp tục tiến hành kiểm tra tại các điểm thi.