Đông đảo khán giả đến theo dõi Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân

Trong ba ngày thi đấu vừa qua của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40, Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai luôn có khá đông khán giả phố núi Pleiku đến theo dõi và cổ động các vận động viên.
0:00 / 0:00
0:00
Đông đảo khán giả đến theo dõi Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân

Tấm gương nghị lực và bản lĩnh

Thi đấu tại nội dung đồng đội nữ, tay vợt tiêu biểu của làng bóng bàn Hà Nội, Nguyễn Thị Nga tiếp tục là tấm gương về nghị lực và bản lĩnh thi đấu cho các vận động viên đang dự Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40. Cô gái 28 tuổi tiếp tục là tay vợt chủ lực của đội Hà Nội khi thi đấu ở nội dung đồng đội nữ. Tuy nhiên, sau những nỗ lực thi đấu, đêm 13/7 khi trở về khách sạn, Nguyễn Thị Nga đã bị choáng, kiệt sức và phải đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Theo lãnh đạo đội, các bác sĩ đã khám và chẩn đoán nguyên nhân là do Nga bị sốt virus mà vẫn thi đấu, chỉ cần nghỉ ngơi tại khách sạn là cô sẽ hồi phục. Mặc dù vậy, chiều qua, Nguyễn Thị Nga nhanh chóng đến sân tập luyện, khởi động và tiếp tục thi đấu ở nội dung đôi nam nữ. Dường như quên hết mệt mỏi và với sự tập trung cao độ, tay vợt nữ của Hà Nội đã cùng tay vợt nam Lê Ðình Ðức giành tiếp chiến thắng 3-1 trong tiếng vỗ tay và những lời động viên trên khán đài của người hâm mộ và đồng đội.

Áp lực từ lịch thi đấu dày đặc

Thi đấu liên tục trong sáu ngày, từ ngày 12 đến 17/7 ở bảy nội dung với hàng chục trận đấu mỗi ngày, thông thường các ngày thi đấu của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 đều kết thúc khá muộn, có những hôm vào đêm khuya như thi đấu nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ tối 13/7. Các vận động viên chỉ kết thúc thi đấu buổi chiều vào 18 giờ 45 phút, ngay sau đó chỉ kịp ăn tạm để bước vào thi đấu buổi tối vào 19 giờ 30 phút, tức là chỉ có 45 phút nghỉ ngơi và thi đấu đến tận 23 giờ mới kết thúc. Ðiều này cũng đã tạo khá nhiều áp lực công việc lên lực lượng trọng tài, điều hành giải đấu và vận động viên các đoàn. Theo lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, đây là việc bất khả dĩ bởi giải chỉ diễn ra trong sáu ngày, trong khi năm nay số lượng vận động viên rất đông, số trận đấu cũng tăng lên, chưa kể các cuộc đối đầu quan trọng, đánh giằng co kéo dài.

Đông đảo khán giả đến theo dõi giải

Trong ba ngày thi đấu vừa qua của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40, Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai luôn có khá đông khán giả phố núi Pleiku đến theo dõi và cổ động các vận động viên. Em Phạm Lê Hoàng, 9 tuổi, học Trường tiểu học Ðăk Krông đến xem cùng với chú và anh. Em cho biết, đây là lần đầu được xem giải thi đấu bóng bàn như thế này và thấy rất vui. Một cổ động viên cao tuổi là ông Trương Thanh Quế ở thành phố Pleiku đã xem tất cả các buổi từ hôm giải diễn ra. Ông vốn đam mê bóng bàn và hiện là thành viên của Câu lạc bộ bóng bàn Chu Văn An. Ông Quế sôi nổi nhận định: "Tôi và bạn bè rất vui khi thấy Gia Lai đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân, giúp chúng tôi có cơ hội được thưởng thức những trận đấu đỉnh cao của các vận động viên ở đẳng cấp quốc gia. Nhìn vào mấy ngày thi đấu vừa qua, tôi thấy thế hệ trẻ của bóng bàn Việt Nam đang từng bước khẳng định mình và hy vọng họ sẽ kế cận được những tay vợt đàn anh, đàn chị như Nguyễn Ðức Tuân hay Mai Hoàng Mỹ Trang để đưa bóng bàn nước nhà chinh phục các sân chơi khu vực và châu lục".