Lan tỏa những gương sáng trong đồng bào Công giáo Thái Bình

NDO - Cùng chung tay dựng xây quê hương, đất nước ngày một văn minh, giàu mạnh, đồng bào Công giáo tỉnh Thái Bình sống thuận hòa, trách nhiệm, đóng góp nhiều công sức vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Giáo dân Nguyễn Văn Cường (thứ hai từ trái sang), trú tại xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) tự nguyện góp hơn 200 mét vuông đất ở trị giá hơn 1 tỷ đồng để làm đường.
Giáo dân Nguyễn Văn Cường (thứ hai từ trái sang), trú tại xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) tự nguyện góp hơn 200 mét vuông đất ở trị giá hơn 1 tỷ đồng để làm đường.

Tuyến đường huyện ĐH78 chạy qua xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) chỉ hơn một năm trước thường được người dân gọi vui là “con đường khốn khổ”, bởi xuống cấp nghiêm trọng, sình lầy khi mưa xuống và bụi mù mịt khi thời tiết hanh khô, đi lại của người dân rất khó khăn vì đây được xem là vùng sâu, vùng xa của huyện.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng khi người dân đồng thuận với chính quyền trong tự nguyện góp quyền sử dụng đất để làm đường giao thông.

Dịp này, khá nhiều đoàn công tác của tỉnh, của các địa phương về tham quan, tìm hiểu và học tập cách làm của cấp ủy, chính quyền nơi đây trong vận động, tuyên truyền người dân tự nguyện hiến đất, hiến ruộng, hiến ao để làm tuyến đường huyện.

Gặp gỡ, trò chuyện với giáo dân Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1950, ở thôn Tân Mỹ, khi được hỏi: “Ông có nghĩ thiệt hơn khi hiến hàng trăm mét đất mặt đường với giá hàng tỷ đồng?”, ông Cường nói: “Tôi nghĩ có lợi cho tất cả mọi người, trong đó có tôi. Đường liên huyện cơ mà, được đầu tư sớm lúc nào, mình được hưởng lúc đó, rồi để lại cho con cháu hưởng, thích quá chứ, chết cũng chẳng đem đi được”.

Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Ngọc Phạm Văn Tập cho biết, chủ trương vận động hiến đất làm đường liên huyện có sự đồng thuận cao của nhân dân, nhất là bà con công giáo. Dịp này, linh mục nhà thờ xứ Tân Mỹ Bùi Đình Nguyện cũng hiến 300m2 đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp để làm đường phát triển kinh tế xã hội.

Ở giáo xứ Thuận Nghiệp, xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư), ông Đỗ Bá Lựu, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc xã chia sẻ: Bà con công giáo bao đời nay đều sống thuận hòa, gắn bó với chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước.

Linh mục Đinh Khắc Tuyên, Chánh xứ Thuận Nghiệp là người trực tiếp phát động nhiều hoạt động chung tay, hỗ trợ người nghèo trên địa bàn, không phân biệt lương hay giáo. Gần đây, ông đã quyên góp kinh phí hơn trăm triệu đồng xây mới và sửa chữa ba ngôi nhà cho các hộ nghèo ngoài giáo xứ.

Lan tỏa những gương sáng trong đồng bào Công giáo Thái Bình ảnh 1

Giáo xứ Thuận Nghiệp, xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nhiều năm không có ma túy, không có tệ nạn xã hội.

Giáo dân Phạm Ngọc Bảo, Trưởng thôn Thuận Nghiệp chia sẻ: Trong 5 năm gần đây, giáo xứ đều được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình và huyện Vũ Thư công nhận là “Xứ họ đạo 4 gương mẫu”, trong đó nổi bật là địa bàn không có ma túy, không có tệ nạn xã hội.

Để làm được điều này, tất cả bà con giáo dân đều tự nguyện ký cam kết thực hiện. Trong các buổi hành lễ, cha xứ cũng thường xuyên giao giảng, mong muốn cộng đoàn chấp hành nghiêm những nội dung đã ký trong cam kết.

Ngoài ra, hội đồng mục vụ bao gồm các chánh trương, trùm trưởng cũng thường xuyên đến tận nhà dân nhắc nhở, nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn ngay từ đầu những biểu hiện dù là nhỏ nhất.

Bằng việc làm cụ thể, trong những năm qua, linh mục chính xứ Bắc Trạch Vũ Văn Hướng, xã Vân Trường, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cùng cộng đoàn giáo xứ có những việc làm thiết thực, đóng góp hiệu quả vào các hoạt động xã hội tại địa phương.

Miền quê Vân Trường có khoảng 70% dân số theo đạo Thiên chúa. Từ bao đời nay, bà con lương-giáo gắn bó, chung tay phát triển kinh tế, giữ vững an ninh địa bàn. Đóng góp vào phong trào chung của địa phương, linh mục Vũ Văn Hướng với vai trò là chính xứ Bắc Trạch, quản hạt khu Bắc Tiền Hải (gồm 9 xã) có tiếng nói, có uy tín trong lòng giáo dân.

Lan tỏa những gương sáng trong đồng bào Công giáo Thái Bình ảnh 2

Linh mục Vũ Văn Hướng (bên trái) có những đóng góp tích cực vào phong trào chung của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Với tinh thần bác ái, sẻ chia, linh mục đi đầu phát động trong giáo xứ ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, không phân biệt tôn giáo. Vào dịp lễ, Tết, linh mục trực tiếp cùng ban Bắc Ái đi thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà và tiền mặt cho những gia đình nghèo khó, mong muốn họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, nhanh chóng thoát cảnh đói nghèo.

Khi khúc ruột miền trung chịu cảnh bão lụt hoành hành, linh mục Vũ Văn Hướng tuyên truyền, vận động giáo dân san sẻ, giúp đỡ đồng bào với tinh thần “thương người như thể thương thân”. Từ đây, những chuyến xe ô-tô chở đầy lương thực, nhu yếu phẩm và cả sách vở học tập lăn bánh vào nơi đang chịu nhiều thiệt hại.

Việc làm âm thầm của linh mục đã lan tỏa trong toàn giáo xứ Bắc Trạch, đã có nhiều hội đoàn cùng tham gia công tác từ thiện xã hội như Hội gia đình Thánh Tâm, Hội con Đức Mẹ, Hội gia trưởng…góp phần nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Chính quyền xã Vân Trường khi nhắc đến linh mục Vũ Văn Hướng cũng dành những tình cảm trân trọng, đánh giá cao tinh thần đồng hành, chung tay cùng địa phương trong mọi phong trào, mọi hoạt động.

Nhiều năm qua, xứ họ đạo Bắc Trạch không có tệ nạn xã hội, nhất là ma túy nhờ việc thành lập những Tổ tự quản, cũng như răn dạy thường xuyên của linh mục cùng ban hành giáo.

Xã Vân Trường là một trong số ít địa phương ở huyện ven biển Tiền Hải đã cán đích nông thôn mới nâng cao dịp đầu năm. Có được thành quả hôm nay, cũng là công sức đóng góp bằng tinh thần, vật chất của hàng nghìn giáo dân nơi đây.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình Vũ Thanh Vân cho biết: Tỉnh Thái Bình hiện có hơn 30 nghìn giáo dân. Hầu hết chức sắc, tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của địa phương; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở. Đó là những minh chứng sâu sắc nhất của sự đồng lòng, chung sức vì quê hương, đất nước của bà con Công giáo tỉnh Thái Bình.