Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bại trận trước Indonesia

NDO - Tối 26/3, tại trận tái đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục thua với tỷ số còn đậm hơn trước là 0-3 trước đội khách - đội tuyển Indonesia. 
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam không tạo ra lối chơi rõ nét ở trận tái đấu này. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đội tuyển Việt Nam không tạo ra lối chơi rõ nét ở trận tái đấu này. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hai đội bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta thể hiện sự lúng túng trong những phút đầu khi hàng loạt những đường chuyền hỏng được tạo ra.

Đội tuyển Việt Nam do đó sớm phải trả giá đắt. Ngay trong quả phạt góc thứ hai của Indonesia ở phút thứ 9, cầu thủ nhập tịch Zay Izdes nhận đường chuyền của Thome Haye sau đó bật cao đánh đầu đập đất để đánh bại thủ thành Nguyễn Filip, mở tỷ số 1-0 cho Indonesia từ rất sớm.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bại trận trước Indonesia ảnh 1

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng bàn thắng đầu tiên. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các cầu thủ chủ nhà nỗ lực không ngừng. Chỉ 2 phút sau, Xuân Mạnh băng lên từ cánh phải tạt bóng, Tiến Linh băng vào đánh đầu nhưng bóng lại đi đúng vị trí của thủ môn Indonesia. Đây cũng là tình huống nguy hiểm thứ hai của Việt Nam sau cú dứt điểm của Khuất Văn Khang trước đó.

Chưa thể thi đấu khởi sắc nhưng Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ 2, phút 24, tiếp tục là một cầu thủ nhập tịch của Indonesia tỏa sáng, Ragnar đi bóng qua hàng loạt cầu thủ chủ nhà trước khi dứt điểm quyết đoán tung lưới Filip Nguyễn nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 28, lại là Văn Thanh chuyền bóng thuận lợi để Tiến Linh xâm nhập vòng cấm nhưng Tiến Linh lại dứt điểm chệch cột dọc ở khoảng cách gần rất đáng tiếc.

Tiền đạo trẻ Đình Bắc là cầu thủ đầu tiên được huấn luyện viên Philippe Troussier tung vào sân, người thay anh là Văn Thanh.

Tỷ số 2-0 khiến cho huấn luyện viên Shin Tae-young có phần yên tâm, các cầu thủ Indonesia giảm tốc độ để tập trung phòng ngự, điều này cũng khiến chúng ta có thêm các pha tấn công hãm thành nhưng chưa đem lại hiệu quả bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bại trận trước Indonesia ảnh 2

Lối chơi rắn rỏi của đội bóng áo trắng khiến chủ nhà không thể triển khai bóng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Troussier tiếp tục có sự thay người khi Lê Phạm Thành Long vào sân thay Thái Sơn. Dù rất nỗ lực, thế nhưng hàng công của tuyển Việt Nam gặp phải các cầu thủ Indonesia với lối chơi kỷ luật và cứng rắn.

Chúng ta rơi vào thế trận bế tắc nhằm tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 2 này. Thậm chí ở phút 90+3, cú sút từ xa của cầu thủ Indonesia đưa bóng đi lập bập, bóng chạm cột dọc bật ra để Sanata dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0.