Những năm gần đây, HLV Mu-ri-nhô là người có nhiều 'ân oán' với đội bóng xứ Ca-ta-lăng, khi dẫn dắt Chen-xi, In-tơ Mi-lan và nay là Rê-an Ma-đrít. Mu-ri-nhô cũng là người gây cho ban huấn luyện Bác-xê-lô-na đau đầu nhất, kể cả trong và ngoài sân cỏ. Mùa bóng vừa rồi, Mu-ri-nhô dẫn dắt In-tơ Mi-lan đá bại Bác-xê-lô-na ở bán kết Champions League và năm nay lại toan tính cùng Rê-an Ma-đrít đánh bại Bác-xê-lô-na một lần nữa. Trong bốn trận đấu liên tiếp hai đội bóng này phải gặp nhau thì Rê-an Ma-đrít của Mu-ri-nhô đã thủ hòa trận đấu giải quốc nội và đá bại Bác-xê-lô-na trận chung kết tranh cúp Nhà Vua. Ðây cũng là danh hiệu đầu tiên của Mu-ri-nhô với Rê-an Ma-đrít. Ðể thắng đối thủ, Rê-an Ma-đrít của HLV Mu-ri-nhô có thể dùng mọi phương cách. Chơi 'đôi công' trên sân Nou Camp hồi tháng 11 năm ngoái, Rê-an Ma-đrít thua 0-5; chơi quyết liệt trên sân nhà hôm 16-4 vừa rồi, Rê-an Ma-đrít chỉ còn 10 người và thủ hòa 1-1; chơi phòng ngự chặt phản công nhanh, Rê-an Ma-đrít đá bại Bác-xê-lô-na để đoạt cúp Nhà Vua. Có lẽ, trận bán kết lượt đi Champions League này, Rê-an Ma-đrít sẽ lại chơi cách mà họ vừa thắng Bác-xê-lô-na, là phong tỏa ngôi sao L.Mét-xi và 'phá' lối chơi phối hợp nhanh của Bác-xê-lô-na. Ðể thực hiện lối chơi này, Mu-ri-nhô sẽ bố trí ba tiền vệ trung tâm gồm Pê-pê, A-lông-xô và Di-a-ra, nhằm 'bóp nghẹt' bộ ba tiền vệ tấn công của Bác-xê-lô-na gồm Xa-vi - In-ni-e-xta và Mét-xi. Về lực lượng, Rê-an Ma-đrít không có sự phục vụ của trung vệ R.Các-van-hô (bị treo giò), phía Bác-xê-lô-na cũng vắng mặt E.A-bi-đan, A.Cô-rê-a và Mác-xoen, nhưng trung vệ C.Puy-on trở lại sau chấn thương.
Người hâm mộ mong chờ chứng kiến cuộc đấu trí của hai nhà cầm quân Mu-ri-nhô - Goa-đi-ô-la và các ngôi sao C.Rô-nan-đô - L.Mét-xi, đấu tài trên sân Béc-na-bêu đêm nay.