Cây sáo lừng danh thế giới Andrea Griminelli: Tôi sẵn sàng phục vụ khán giả Việt Nam

- Được biết anh không phải xuất thân từ gia đình nghệ thuật, vậy anh có thể cho biết cơ duyên đâu mà anh đến với cây sáo?

- Hồi còn đi học, mỗi tuần tôi có một giờ học âm nhạc. Thầy giáo của tôi chơi violon nhưng tôi lại không có cảm hứng với loại nhạc cụ này và vì vậy tôi không thể học được. Rồi một hôm thầy giáo có đưa cho tôi một đĩa CD ghi một bản sáo. Sau khi nghe xong tôi thích ngay và thế là tôi đã gắn bó với cây sáo từ năm 10 tuổi.

- Gắn bó với cây sáo 32 năm và lưu diễn khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu, Nhật Bản, Nam Mỹ tới Hoa Kỳ, vậy buổi biểu diễn nào để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất?

- Vào năm 1984, ở tuổi 25, tôi đã được ngôi sao opera lừng danh thế giới Luciano Pavarotti mời tham gia biểu diễn trong buổi hòa nhạc của ông tại Vườn Quảng trường Madison, New York. Những lần đứng chung sân khấu với ông sau này tại những địa danh nổi tiếng như công viên Hyde, London (Anh) vào năm 1990, công viên Central, New York năm 1993 hay dưới chân tháp Eiffel ở Paris (Pháp) và Quảng trường Đỏ ở Moscow luôn là những chương trình biểu diễn khó quên đối với tôi.

- Anh thường chơi những tác phẩm loại nào và ai là nhà soạn nhạc yêu thích của anh?

- Tôi thường chọn độc tấu các tác phẩm cổ điển của Mozart hay Schubert. Những tác phẩm của Schubert đòi hỏi kỹ thuật cao và chỉ có sáo và piano mới trình diễn được. Hơn nữa những tác phẩm của Schubert làm cho công năng và khả năng trình diễn của sáo đạt đến tầm cao. Tuy vây, Mozart và Beethoven lại là hai nhà soạn nhạc yêu thích của tôi.

Griminelli giơ cây sáo bằng bạc cho mọi người xem.

- Anh sẽ trình diễn những tác phẩm nào tại chương trình hòa nhạc Hennessy lần này?

- Với tên gọi “Khúc tùy hứng và tiếng sáo diệu kỳ”, chương trình sẽ giới thiệu một nhạc mục đặc sắc với nguồn cảm hứng từ nhạc kịch  Ý, quê hương tôi, cùng nhiều tác phẩm dành cho sáo và piano của các nhà soạn nhạc Schubert, Drovak, Chopin, Pietro Morlacchi và Wilhelm Popp. Đặc biệt, tôi và nghệ sĩ piano Irene Veneziano sẽ biểu diễn một tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Linh với tên gọi Đêm phương Nam.

- Anh có cảm nhận gì về bản nhạc Đêm Phương Nam và xin anh cho biết đây chỉ là quà tặng đối với khán giả Việt Nam hay anh có ý định biểu diễn tác phẩm này ở những nơi khác nữa không?

- Đây là một tác phẩm lãng mạn, mang tính tự do cao. Tôi cũng đã gặp tác giả để hỏi liệu tôi có thể chơi ở tốc độ nào là phù hợp. Tôi vốn là người cởi mở và thấy hứng thú khi tập tác phẩm này. Một trong những người bạn thân của tôi là thành viên nhóm nhạc Sting đã khuyên tôi rằng nếu có dịp, hãy chơi một loại nhạc hơi khác biệt với mình để có thể vươn tới những tầm cao mới. Và cũng chính vì thế, trong tương lai tôi có thể chơi bản nhạc này ở những nơi khác trên thế giới.

- Anh có thể giới thiệu cho công chúng Việt Nam biết về cây sáo anh sẽ biễu diễn lần này?

- Tôi mang theo hai cây sáo: một cây bằng vàng và một cây bằng bạc. Cây sáo vàng được làm từ 1 kg vàng nguyên chất và có âm thanh trầm, ấm và vang xa hơn cây sáo bằng bạc. Trong khi đó, cây sáo bằng bạc được chế tác đặc biệt và có hình thức rất đẹp.

- Đây là lần đầu tiên anh đến biểu diễn ở Việt Nam, anh có điều gì đặc biệt dành cho khán giả Việt Nam không?

- Tôi cảm thấy rất vinh dự được biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi hy vọng đây buổi hòa nhạc lần này sẽ mang lại cho tôi sự phấn khích và sẽ là kỷ niệm đáng nhớ. Tôi sẵn sàng chơi thêm nếu khán giả yêu cầu.

- Xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện và chúc anh có một buổi biểu diễn thành công.

Được bắt đầu từ năm 1996, Chương trình Hoà nhạc Hennessy thường niên, do Ban tổ chức biểu diễn, thuộc Cục nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và công ty Moet Hennessy tổ chức, nhằm giới thiệu với công chúng nước ta những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển hàng đầu thế giới.

Buổi hoà nhạc sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ, được truyền trực tiếp qua màn hình lớn đặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.