Điểm tựa để các em tiếp tục bước đi

Mỗi năm học mới bắt đầu, trong niềm hân hoan đến trường của bao học sinh lại có thêm niềm vui của những em nhỏ được Quỹ Cho Con ở Quảng Trị bảo trợ. Những bộ sách vở mới, khoản tiền hỗ trợ và những lời thăm hỏi, động viên là điểm tựa để những trẻ mồ côi thiếu thốn tình yêu thương tiếp tục bước đi.

Các học sinh mồ côi vừa được kết nạp vào Quỹ Cho Con.
Các học sinh mồ côi vừa được kết nạp vào Quỹ Cho Con.

Mong các em có cuộc sống nhẹ nhàng hơn

Ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, Chủ tịch Quỹ Cho Con cho biết, Quỹ không đặt ra tiêu chuẩn trẻ muốn được bảo trợ phải học giỏi. “Các cháu có thể học kém, thậm chí từng bỏ học. Chỉ cần biết nghe lời ông bà, người giám hộ, biết cố gắng vươn lên”. Những người làm Quỹ hiểu rằng, với một đứa trẻ đã mất cha hoặc mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ, việc đến trường mỗi ngày đã là một nỗ lực rất lớn. Điều Quỹ mong muốn trước hết là các em có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, có thêm điều kiện học hành, được quan tâm, động viên và quan trọng nhất là không cảm thấy mình đơn độc.

Em Mai Hoàng Minh Khoa, ở phường Nam Đông Hà, một trong những trường hợp đặc biệt mà Quỹ tiếp nhận và bảo trợ khi mới 25 tháng tuổi. Quỹ không chỉ trao tiền mà còn phân công một đoàn viên thường xuyên dìu dắt em, kết nối với người giám hộ, cập nhật tình hình sinh hoạt, học tập và kịp thời chia sẻ khi em gặp khó khăn. Với Khoa, sự quan tâm ấy đã trở thành một phần tuổi thơ.

Em Trần Thị Ý Nhi ở xã Hải Lăng được Quỹ bảo trợ khi đang học lớp 7. Những ngày đầu, em rất ngại tiếp xúc với người lạ, thiếu tự tin và khép mình. Người đoàn viên được phân công đồng hành với Nhi không vội vàng, chủ động thăm, trò chuyện, hỏi chuyện về trường lớp, chia sẻ về cuộc sống.

Rồi cô bé ngày nào dần cởi mở hơn, mạnh dạn hơn, bắt đầu tin vào chính mình. Sự thay đổi không chỉ thể hiện trong cách em giao tiếp mà còn trong việc học tập. Nhiều năm liền, em là học sinh xuất sắc. Mùa tuyển sinh năm học 2025-2026, Trần Thị Ý Nhi đã đỗ vào Trường đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng trong niềm vui của nhiều người. Thành quả ấy là sự cố gắng của chính Nhi và của những người đã kiên nhẫn đứng sau em làm điểm tựa trong những năm tháng khó khăn ấy. Có lẽ, chỉ khi gặp từng đứa trẻ, nghe từng câu chuyện, người ta mới hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “đồng hành” mà Quỹ Cho Con theo đuổi.

Để không đứa trẻ nào phải bước đi một mình

Anh Trần Hoàng Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị cho biết, trẻ em mồ côi có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị, hoàn cảnh khó khăn và chưa nhận tài trợ dài hạn từ một tổ chức, cá nhân khác sẽ được xem xét kết nạp vào Quỹ. Các em được hưởng quyền lợi từ khi kết nạp cho đến khi tròn 18 tuổi. Việc bảo trợ được thực hiện định kỳ hai lần/năm, mỗi lần 3 triệu đồng. Sự đồng hành không dừng ở khoản tiền ấy. Đoàn Thanh niên phân công đoàn viên phối hợp chính quyền địa phương, nhà trường đến tận nhà các em để thăm hỏi, trao tiền bảo trợ và nắm bắt tình hình học tập, sức khỏe, cuộc sống.

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ đến từ việc trích một phần chi phí sản xuất, kinh doanh, nguồn phúc lợi của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, cùng đóng góp của các cá nhân cán bộ, người lao động trong đơn vị. Sau sáu năm, Quỹ đã thẩm định 162 trường hợp trẻ em mồ côi, bảo trợ 140 em, trong đó có hơn 30 em là người dân tộc thiểu số. 140 đoàn viên đã được phân công dìu dắt các em. Họ xem những đứa trẻ ấy như con em, người thân trong gia đình. Nếu các em có thành tích học tập xuất sắc, cuối mỗi năm sẽ được khen thưởng chung với con em cán bộ, người lao động của đơn vị. Đáng mừng, đã có 11 em đỗ vào các trường đại học, ghi dấu trong hành trình trưởng thành.

Từ năm 2020, anh Trần Ninh Thiện, đoàn viên Chi đoàn Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa thuộc Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, được giao trách nhiệm dìu dắt em Hồ Thị Ngọc Trinh ở xã A Dơi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng bà nội. Cô bé luôn chăm ngoan, học giỏi. Năm học mới này, Trinh bước vào lớp 6. Với anh Thiện, việc đồng hành cùng Trinh không đơn giản chỉ là đến trao tiền. Anh phối hợp nhà trường, thường xuyên hỏi thăm sức khỏe, chuyện học hành, ăn uống và cuộc sống của cô bé để hiểu em đang cần gì. Cô bé chia sẻ niềm hạnh phúc khi được chú Thiện và Quỹ Cho Con đồng hành: “Cháu rất biết ơn các bác, các cô chú. Cháu hứa luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi”. Một lời hứa rất đỗi giản dị. Đó cũng chính là món quà đẹp nhất mà một đứa trẻ dành cho những người đã đặt niềm tin vào mình.

Ông Hồ Xuân Hiếu chia sẻ, trẻ em mồ côi đều mong muốn được đến trường để học, được yêu thương, lắng nghe, tin tưởng và có cơ hội viết tiếp tương lai. Quỹ Cho Con kỳ vọng mỗi em khi kết thúc thời gian bảo trợ sẽ đủ nghị lực và khả năng để bước tiếp bằng chính đôi chân của mình. Ý nghĩa lớn nhất của Quỹ không nằm ở việc đã trao bao nhiêu tiền, mà sau những năm tháng được chở che, một đứa trẻ có thể tự bước tiếp.

Có thể bạn quan tâm