Với sự sáng tạo và năng động của lứa tuổi, các bạn trẻ luôn có những ý tưởng độc đáo để kỳ nghỉ dài nhất trong năm không trôi qua vô nghĩa. Đó có thể là chuyến du lịch “bụi” để đón giao thừa ở một nơi xa, hay cũng có thể là chuyến du xuân tận hưởng cảnh đẹp trên chính mảnh đất quê hương cùng người thân, gia đình…
Trong nội địa, du khách thường đi du lịch khu vực miền trung và miền nam như tour đi: Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc hoặc khám phá cung đường hoa cải, hoa ban ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc như: Hà Giang, Mộc Châu, Sapa… Các nước có nền văn hóa Tết tương đồng Việt Nam như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái-lan, Singapore, Malaysia, Campuchia… cũng được nhiều bạn trẻ, gia đình lựa chọn.
Đón Tết ở một nơi xa
Không chỉ các bạn trẻ, xu hướng đi du lịch Tết của các gia đình cũng ngày một tăng lên. Với các bạn trẻ chưa có gia đình, xu hướng đi du lịch theo kiểu tự lên chương trình riêng, hay còn gọi là du lịch “bụi”, “phượt”, để đón Tết rất được ưa thích. Nhu cầu du lịch kết hợp hành hương, chiêm bái đặc biệt luôn gia tăng vào thời điểm gần dịp lễ, Tết. Khám phá thiên đường du lịch mùa xuân vào những ngày cuối năm và đầu năm mới theo xu hướng du lịch tâm linh, một xu hướng không mấy mới mẻ nhưng được phần lớn du khách từ mọi miền rất quan tâm chú trọng vào mỗi khi Tết đến.
Xu hướng các bạn trẻ chọn những cung đường hiểm trở để trải nghiệm cảm giác mới mẻ.
Những ngày áp Tết, Minh Anh (sinh viên năm thứ nhất, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cùng nhóm phượt của mình đang tất bật chuẩn bị sách vở, quần áo… để ủng hộ trẻ em ở cao nguyên Mộc Châu. Cô bạn chia sẻ: “Ngày 29 Tết, chúng em sẽ bắt đầu hành trình phượt Mộc Châu để trải nghiệm cảm giác đón Giao thừa xa nhà và kết hợp làm từ thiện chia sẻ niềm vui năm mới với những người có hoàn cảnh khó khăn”.
Những em bé trên vùng núi Mộc Châu. (Ảnh: Mỹ Hạnh)
Vài năm gần đây, một bộ phận giới trẻ Việt Nam đã lựa chọn những cung đường hiểm trở như: Đường lên Sa Pa (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Mộc Châu (Sơn La)... để “du hí” trong dịp Tết. Dù là hình thức du lịch khám phá mạo hiểm nhưng trào lưu phượt Tết đang trở nên phổ biến hơn trong giới trẻ, nhất là sinh viên. Thông thường, mỗi chuyến phượt sẽ kéo dài từ khoảng ngày 29, 30 Tết đến mùng 3, mùng 4 Tết. Quá trình chuẩn bị cho hành trình diễn ra trước đó cả tháng, thậm chí cả năm.
Để thực hiện chuyến du lịch bụi trong thời điểm nhạy cảm như vậy, các phượt thủ cần bảo đảm rất nhiều yếu tố, từ sức khỏe, hành trang, phương tiện đi lại cho đến kỹ năng xử lý tình huống. Nhưng khó khăn nhất vẫn là thuyết phục bậc phụ huynh đồng ý cho tham gia phượt Tết. Bạn Đức Dũng (20 tuổi, Đại học Thương Mại) bộc bạch: “Lần đầu tiên phượt Tết, bố mẹ em kiên quyết phản đối vì quá nguy hiểm. Nhưng em đã chứng minh cho bố mẹ thấy, em và các bạn đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi này và đây là cơ hội để em khám phá vùng đất mới, con người mới, phong tục mới và trưởng thành hơn”.
Những ngọn núi cao hùng vĩ nối tiếp nhau ở Hà Giang.
Cũng đón Tết ở một nơi xa nhưng nhiều bạn trẻ lại lựa chọn hình thức “sang chảnh” hơn, đó là đi nghỉ dưỡng cùng gia đình. Năm nay, bạn Quỳnh Anh (24 tuổi, Hà Nội) quyết tâm đưa gia đình ra nước ngoài đón Tết, Quỳnh Anh cho rằng: “Gọi là nghỉ Tết nhưng có khi mọi người phải hoạt động nhiều không kém ngày thường, các bà, các mẹ dành phần lớn thời gian để dọn dẹp, nấu nướng. Vì vậy, mình muốn đi du lịch để cả nhà được “giải phóng”, thư giãn và tận hưởng giây phút bên nhau trọn vẹn”.
Nhịp sống hối hả, thời gian dành cho người thân hạn hẹp, nhiều gia đình trẻ, đặc biệt là các gia đình nơi thành thị có xu hướng lựa chọn cùng nhau đi du lịch Tết. Ngày nay, nhiều bạn trẻ quan niệm rằng, so với việc trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm... đón Tết, việc đặt tour du lịch cho gia đình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần một cuộc gọi hoặc thao tác kết nối với công ty lữ hành trên internet là kế hoạch nghỉ dưỡng ngày Tết được thu xếp ổn thỏa. Sau khi làm lễ cúng tổ tiên và thăm hỏi ông bà, cha mẹ, cả nhà có thể bắt đầu xách vali lên đường để nạp năng lượng, khơi vận may cho năm mới.
Hoa khoe sắc khi xuân về tại Nhật Bản. (Ảnh Mỹ Hạnh)
Tết là ngày trở về
Theo truyền thống, đối với người Việt, Tết là ngày đoàn viên, cả gia đình quây quần bên mâm cơm để ôn lại kỷ niệm của năm đã qua và gửi nguyện ước cho mùa xuân mới. Bạn Mai Lan (25 tuổi, TP Hồ Chí Minh) đang đếm từng ngày để bay về Hà Nội. Do năm ngoái không được về đón Tết vì bận công tác, Lan nhớ quay quắt không khí se lạnh phảng phất mùi hoa cỏ, mùi hương trầm của miền bắc những ngày đất trời chuyển mình sang xuân. Cô cho biết, chuyến đi đầu tiên của năm mới sẽ là về nhà, ngay sau khi cô kết thúc ca trực vào đêm 30 Tết.
Có lẽ, hơn ai hết những người sống xa gia đình luôn thấu hiểu giá trị của ngày Tết sum họp. Càng xa nhà, họ càng trân trọng, nâng niu cái Tết đoàn viên. Không có gì vui hơn khi những ngày đầu của năm mới được sống trong sự quan tâm, niềm hân hoan của gia đình, hàng xóm, bạn bè. Với người trẻ xa quê, Tết cũng là những chuyến đi nhưng là chuyến đi trở về bên người thân yêu, đi chúc Tết anh em, họ hàng, đi thăm đền, chùa; tham quan những cảnh đẹp bình dị trên chính quê hương của mình...
Dù đi chơi Tết theo cách truyền thống song giới trẻ luôn có ý thức sáng tạo, làm mới chuyến du xuân của mình. Hiện nay, chụp ảnh Tết đang là trào lưu được các bạn trẻ ưa chuộng. Nhiều bạn sẵn sàng đầu tư thiết bị như điện thoại thông minh, máy ảnh, máy quay, các phụ kiện và trang phục truyền thống với thiết kế cách tân để thực hiện bộ ảnh độc đáo cho bản thân và gia đình. Với họ, những hình ảnh ấm áp bên gia đình là quà “lì xì” và hành trang vô giá bước sang năm mới.
Đào nở rộ, thu hút nhiều bạn trẻ đến ghi lại khoảnh khắc đẹp nhân dịp Tết đến.
Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, người trẻ có nhiều lựa chọn đi chơi Tết. Tuy nhiên, có thể thấy các bạn trẻ đang khám phá và cảm nhận Tết Nguyên đán theo cách riêng của mình. Dù mạnh dạn lựa chọn đón Tết ở một nơi xa hay trở về bên gia đình như tục lệ bao đời nay của người Việt thì các bạn trẻ thời “@” vẫn giữ gìn ý nghĩa thiêng liêng của Tết, đó là lan tỏa tình yêu thương và niềm hy vọng.