Đạo diễn phim hành động Ấn Độ: "Việt võ đạo giúp tôi thành công"

Đạo diễn Peter Hiền (giữa), trong chuyến làm việc ở Việt Nam.
Đạo diễn Peter Hiền (giữa), trong chuyến làm việc ở Việt Nam.

- Vì sao anh tìm diễn viên đóng thế là người Việt Nam thay vì là những cascadeur quốc gia khác?

- Đạo diễn Peter Hiền: Ông ngoại tôi gốc Ấn, sang Việt Nam lập nghiệp từ trẻ. Ba tôi cũng lấy vợ Việt Nam. Khi sinh tôi ra được hai tuổi thì ông đưa cả gia đình về Ấn sinh sống. Chính những mối quan hệ sâu xa đó mà trong phim tôi làm lúc nào tôi cũng muốn cho người Việt Nam xuất hiện.

- Cơ duyên nào để anh trở thành một đạo diễn hành động nổi tiếng như ngày nay?

- Năm 19 tuổi, tôi theo cha tham gia đóng một số phim và trở thành cascadeur... sáu năm liền theo nghề, tôi đóng được 90 phim và trở thành “người hùng” trong Hiệp hội cascadeur ở Ấn Độ với thân thể đầy thương tích. Từ đó tôi chuyển sang chỉ đạo hành động cho phim và trở thành người thành công.

Tôi nghĩ trong đó có công của cha tôi cùng môn võ “Việt võ đạo” mà ông học được ở Việt Nam đã giúp tôi thành công.

Bộ phim “Người hai mặt”, có cảnh đóng thế của cascadeur Việt Nam đã được chiếu tại 470 rạp ở Ấn Độ và khán giả Ấn đã “ghiền phim” do tôi đạo diễn hành động.

- Anh đang chỉ đạo hành động cho bộ phim “Trăng tròn” và dự định sang Việt Nam làm phim?

- Trăng tròn là bộ phim nói về hoàn cảnh xã hội Ấn Độ vào năm 1960. Trong phim này sẽ có những pha đánh đấm dữ dội của một chàng trai bảo vệ người yêu. Tôi đã không ngần ngại chọn hai diễn viên đóng thế một nam, một nữ đều là người Việt Nam.

Tôi định sau khi hoàn thành bộ phim “Trăng tròn” sẽ làm tiếp phim hành động và mời khoảng 25 cascadeur Việt Nam sang Ấn Độ tham gia đóng phim.

Dự định kế đến là năm 2006, tôi sẽ bắt đầu làm đạo diễn (không phải chỉ đạo hành động). Phim sẽ có một số cảnh quay tại Việt Nam và chắc chắn sẽ có đất cho khoảng 200 cascadeur Việt Nam tham gia đóng thế.

Nhiều lúc ở Ấn Độ, tôi thèm cơm Việt Nam và muốn bay về Việt Nam để được ăn cơm... nhưng vì công việc nhiều quá nên không thể làm theo ước muốn. Trong gia đình, các con tôi đều nói được tiếng Việt, ở nhà nói tiếng Việt, ra đường nói tiếng Ấn và tiếng Anh. Tết năm 2006, tôi sẽ đưa cha, mẹ và vợ con về Việt Nam ăn Tết.

- Xin cảm ơn anh.